Bữa cơm ấm tình người

Không cầm lòng trước cảnh bệnh nhân nghèo vượt đường xa, chia nhau từng gói mì tôm, các y bác sĩ, giáo viên, học sinh… ở Kon Tum đã cùng nhau lập bếp ăn để chia sẻ với những hoàn cảnh thiệt thòi.

 Bếp ăn của giáo viên, học sinh Trường THCS-THPT Liên Việt

Bếp ăn của giáo viên, học sinh Trường THCS-THPT Liên Việt

Nấu ăn cho bệnh nhân

Gần 20 năm trước, huyện Tu Mơ Rông được tách ra từ huyện Đắk Tô (Kon Tum), giao thông đi lại rất khó khăn. Nơi đây có hơn 27.000 dân, chủ yếu là người dân tộc Xơ Đăng, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt khoảng 1,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 76%...

Thấu hiểu những khó khăn của người dân nơi đây, Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông đã mở bếp ăn thiện nguyện, hỗ trợ bệnh nhân tiết kiệm chi phí ăn uống khi điều trị.

“Cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm người góp lương, thực phẩm, người mang dụng cụ nấu ăn để bếp cơm hoạt động. Bếp ăn mở 24/24 giờ, người nhà và bệnh nhân có nhu cầu đến bếp tự lấy lương thực, thực phẩm nấu ăn”, ông Nguyễn Thành Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, chia sẻ.

Ông Thảo nói thêm, những ngày rảnh, cán bộ của đơn vị sẽ tham gia nấu nướng, mang tới cho bệnh nhân nặng. Nhờ sự đồng lòng, nhiệt tình của các cán bộ Trung tâm, hiện có khoảng 30 bệnh nhân nội trú được thụ hưởng.

“Bệnh nhân đến Trung tâm khám có trường hợp không có tiền ăn. Gia đình đến viện mà chia nhau gói mì tôm. Bởi vậy có bệnh nhân xin về nhà sớm. Mong muốn giúp bệnh nhân yên tâm ở lại điều trị, Trung tâm đã quyết định mở bếp ăn thiện nguyện này”, ông Thảo kể.

Thêm người làm thiện nguyện

Trong một lần đi khám bệnh thiện nguyện, thầy Lê Đắc Tường, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Liên Việt (thành phố Kon Tum), chứng kiến nhiều bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Ông Tường bị ám ảnh bởi cảnh người nghèo phải chắt bóp từng đồng để chữa bệnh.

Bếp ăn của giáo viên, học sinh Trường THCS-THPT Liên Việt được hình thành từ đó. Sáng Chủ nhật hằng tuần, nhóm phân công thành viên mua thực phẩm về sơ chế. Cả nhóm tập trung nấu cháo thịt, rau củ và phát khoảng 500 suất cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Sau thời gian ngắn hoạt động, các nhà hảo tâm, phụ huynh thấy ý nghĩa nên chung tay hỗ trợ kinh phí. Hiện tại, nhóm đã thu hút được gần 20 thành viên tham gia.

Hiện bếp ăn được mở rộng về quy mô, không chỉ nấu ăn cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện mà còn nấu ăn cho hàng chục trẻ bất hạnh tại mái ấm cô nhi Vinh Sơn 2 (thành phố Kon Tum). Ngoài đội ngũ giáo viên, hoạt động này cũng thu hút nhiều học sinh tham gia.

Em Võ Hoàng Kim Ngân (học sinh lớp 9D3, Trường THCS-THPT Liên Việt) thường theo chân bà nội đi làm thiện nguyện, nên khi nghe trường có hoạt động bếp ăn cho bệnh nhân, em đã xin tham gia. Chủ nhật hằng tuần, em được thầy cô giáo đón đến điểm nấu ăn để sơ chế thực phẩm, chuẩn bị hộp.

“Em may mắn hơn mọi người nên mong muốn góp một phần nào đó, an ủi các hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi gặp những hoàn cảnh vất vả, em không cầm lòng được, thôi thúc em làm điều ý nghĩa cho cuộc sống. Mỗi lần nấu cơm, giúp đỡ được ai đó, em thấy rất hạnh phúc”, Ngân chia sẻ.

Gần một năm qua, bà L.T.N. (62 tuổi) đều đón xe khách đi hơn 100 cây số từ xã Đăk Pét (huyện Đăk Glei, Kon Tum) đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị suy thận giai đoạn cuối. Hoàn cảnh khó khăn nên bà chủ yếu xin cơm, cháo từ thiện để tiết kiệm chi phí chữa bệnh.

“Một bát cháo, bữa ăn với tôi không chỉ là bớt được chi phí chữa bệnh, mà đó còn là sự ấm áp của tình người tôi nhận được. Tôi chỉ biết cảm ơn những con người hảo tâm”, bà N. nói.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bua-com-am-tinh-nguoi-post1562957.tpo