Brazil - Bồ Đào Nha (0-0): Thiếu bàn thắng, thừa thẻ phạt

Ghi nhiều bàn thắng nhất vòng bảng nhưng Bồ Đào Nha không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của Brazil.

Lời tuyên bố của HLV Dunga “Bồ Đào Nha thực ra chỉ là đội hình B của Brazil” khiến trận đấu tưởng chừng cả hai sẽ dĩ hòa vi quý, nắm tay nhau vào vòng 1/8 trở nên máu lửa vượt xa ngoài dự đoán. Ngay từ đầu trận, hàng thủ đội bóng bán đảo Iberia đã bị đặt trong tình trạng báo động sau những pha hãm thành liên tục của các chân sút Brazil. Ngay ở phút thứ 6, hậu vệ Alves có cú sút nắn gân thủ môn Eduardo. Tuy nhiên, thay cho những pha bóng nghệ thuật đậm chất samba thì các vũ công hai đội lại phang vào nhau những cú tắc bóng đầy tính bạo lực không chút thương tiếc. Vỏn vẹn 45 phút hiệp một, trọng tài người Mexico Archuadia phải rút bảy thẻ vàng phạt cầu thủ hai đội. Sau sự vắng mặt đáng tiếc của Kaka, HLV Dunga không muốn mất thêm trụ cột nào nữa nên buộc ông phải rút Melo (thay bằng Josue) để bảo toàn lực lượng cho đội nhà ở vòng đấu kế tiếp. Từng đánh bại Brazil 2-0 bảy năm trước nhưng hiện tại, sự chênh lệch về đẳng cấp thể hiện rõ trong khả năng chơi bóng của các tuyển thủ Bồ Đào Nha. Suốt 45 phút hiệp một, mọi thông số kỹ thuật đều nghiêng hẳn về phía Brazil với 63% thời gian kiểm soát bóng, thực hiện 12 cú sút uy hiếp khung thành thủ môn Eduardo trong khi Bồ Đào Nha cầm bóng 37% và thực hiện được sáu cú sút đe dọa thủ môn Cesar. Cơn mưa thẻ khiến hai nhà cầm quân Dunga và Queiroz đau đầu ở vòng đấu kế tiếp. Ảnh: GETTY IMAGES Dù được mệnh danh “Brazil của châu Âu” nhưng khi đụng độ Brazil Nam Mỹ, HLV Carlos Queiroz lại bố trí đội hình chơi thiên về phòng ngự, tận dụng khả năng xuất phát “nhanh như đà điểu” của Ronaldo ở trung tuyến tổ chức các đợt phản công nhanh cho Bồ Đào Nha. Ở các phút 49 và 59, suýt chút nữa hàng thủ Brazil đã phải trả giá khi Ronaldo đón hai đường chuyền vượt tuyến đột phá, tạo cơ hội tốt cho các đồng đội dứt điểm. Ở hai pha bóng này, Ronaldo vấp phải sự truy cản đầy kinh nghiệm của trung vệ Lucio. Phút 75, thuyền trưởng Queiroz đã cho thấy sự tinh tường khi tung Simao vào sân thay Duda. Simao thực hiện pha tăng tốc chạy cánh đột phá, sau đó tạt căng ngang vào trung lộ cho Ronaldo dứt điểm nhưng tiếc là bàn thắng đã không đến được với cầu thủ chơi hay nhất đội tuyển Bồ. Sau cuộc đối đầu này, chắc hẳn HLV Queiroz đã tìm ra cầu thủ chạy cánh, kiến tạo bóng phù hợp với khả năng di chuyển và săn bàn tinh quái của Ronaldo - cầu thủ được bầu chọn chơi hay nhất trận đấu. Để tránh phải chạm trán Tây Ban Nha vòng 1/8, Bồ Đào Nha dâng cao quyết tâm tìm bàn thắng nhưng mọi nỗ lực của Ronaldo và đồng đội không thắng được sự cản phá của hàng thủ Brazil. Kết quả hòa không bàn thắng đưa Brazil giành ngôi nhất bảng G cùng Bồ Đào Nha đi tiếp vào vòng đấu knock-out. Thắng Triều Tiên 3-0, Bờ Biển Ngà vẫn bị loại Bờ Biển Ngà xung trận với niềm tin rất lớn. Họ mong trận đấu cùng giờ Brazil sẽ chơi quyết liệt để đánh bại Bồ Đào Nha, đồng thời họ nỗ lực ghi thật nhiều bàn vào lưới CHDCND Triều Tiên để tiếp tục cơ hội. Chính vì lẽ đó ngay phút 14, Toure Yaya ghi bàn mở tỉ số rồi anh vội vã chạy vào lưới nhặt bóng mang đặt vào khu vực giữa sân. Sáu phút sau Ramoric nâng cách biệt lên 2-0. Trận đấu được nối mạng, Brazil chẳng thấy ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha. Bờ Biển Ngà dường như đã hiểu ra và họ bắt đầu có dấu hiệu chùng lại. Trận đấu cứ thế trôi đi trong tẻ nhạt. Bờ Biển Ngà chơi cù cưa, CHDCND Triều Tiên cũng không quyết liệt tìm đường vào lưới đối phương. Mãi đến phút 82, Kalou ấn định tỉ số chung cuộc 3-0, kết thúc hành trình World Cup của bầy voi rừng. D.ÂN MINH QUANG

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100626125122690p1020c1126/brazil-bo-dao-nha-00-thieu-ban-thang-thua-the-phat.htm