Bóc gỡ đường dây buôn ma túy và súng đạn

Các đối tượng đa phần từ nông thôn lên TPHCM kiếm sống, nhưng do lười lao động lại nhiễm thói ăn chơi, đua đòi nên sớm sa chân vào con đường phạm pháp.

Với sự ma mãnh và liều lĩnh, chúng móc nối cùng các đầu nậu bên kia biên giới hình thành đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn và “hàng nóng” về TPHCM tiêu thụ. Tuy nhiên, dù ranh ma đến mấy, hành vi của chúng cũng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phát hiện, bóc gỡ.

PHI VỤ BA KÝ THUỐC LẮC

Ba giờ sáng một ngày cuối tháng 8-2010, quán phở Q.D trên đường Bạch Đằng, P2Q.Tân Bình vẫn khá đông khách. Đa số họ là nhân viên làm việc ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và cánh tài xế taxi xuống ca vào ăn khuya. Ở chiếc bàn nơi góc khuất, một phụ nữ tuổi trạc 50, ăn vận khá chỉnh tề với nhiều trang sức trên người, tay cầm muỗng đũa nhưng chẳng buồn ăn, mặc cho tô phở bốc khói nghi ngút, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

10.000 viên thuốc lắc được gói ghém cẩn thận

Ít phút sau, một thanh niên chạy chiếc SH màu đen bóng lộn dừng trước quán phở, rút ĐTDĐ ra bấm. Chuông điện thoại của người phụ nữ đổ dồn, họ nhanh chóng nhận ra nhau. Hai bên trao đổi chóng vánh. Khi đứng dậy, người thanh niên “tiện tay” xách luôn chiếc giỏ của người phụ nữ để trên ghế sát chỗ ngồi rồi lanh lẹ bước ra. Bất thình lình bốn thực khách đang ngồi ăn trong quán bật dậy, lao vào quật ngã gã thanh niên, chiếc còng số tám vung lên bập vào tay hắn. Xe đặc chủng của Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và Cảnh sát phòng chống ma túy Công an TPHCM cũng lập tức trờ tới...

Tại trụ sở cơ quan điều tra tội phạm về ma túy, tập hồ sơ lý lịch “đen” của các đối tượng đã để sẵn trên bàn điều tra viên. Người phụ nữ là Nguyễn Thị Ngọc Lệ (SN 1958, HKTT Đoàn Văn Bơ, P9Q4) nhưng sinh sống tại Campuchia nhiều năm. Còn gã thanh niên tên Lê Trọng Tấn (SN 1984, quê Bình Lục - Hà Nam) mới vừa chân ướt chân ráo từ quê vào TPHCM. Tang vật trong giỏ xách Lệ giao cho Tấn là gần 10.000 viên ecstasy có tổng trọng lượng hơn 3kg.

Việc bắt hai đối tượng và tang vật trên nằm trong chuyên án bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM xác lập và đấu tranh. Cầm đầu đường dây này là Lê Thị Thu Thảo (SN 1982, quê Bến Tre), một bà trùm cỡ bự, chi phối không nhỏ thị trường ma túy ở TPHCM gần một năm qua. Sinh ra ở Bến Tre, lưu lạc lên TPHCM từ năm 1998, lấy chồng bị nghiện, trong những lần đi mua “thuốc” cho chồng, Thảo nhận ra ma túy là mặt hàng siêu lợi nhuận có thể giúp làm giàu nhanh chóng. Vốn xinh đẹp lại sắc sảo, không cam chịu số phận, Thảo li dị chồng và bước vào cuộc sống mới. Lấy vũ trường, quán bar làm nhà, Thảo chủ động tiếp cận với giới ăn chơi để mở rộng mối quan hệ phục vụ cho việc làm ăn.

Thảo và đồng bọn trong đường dây

Đầu năm 2010, thông qua một người đàn ông tên Minh hay qua Campuchia đánh bài, Thảo gặp và kết thân với Phạm Thị Hiền (thường gọi Chín Hiền, SN 1963, quê Cái Dầu - Châu Phú - An Giang) nhưng lấy chồng và sinh sống ở Campuchia từ năm 1983. Khi các sòng bạc bên kia đường biên mọc lên như nấm sau mưa, Hiền chuyển sang nghề đổi tiền trong casino. Từ khi kết nghĩa “tỷ muội”, mỗi lần đến TPHCM, Hiền đều ghé nhà Thảo ở đường Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình chơi. Thảo đặt vấn đề nhờ Hiền tìm mua giúp ma túy ở Campuchia đưa về TPHCM tiêu thụ. Không từ chối lời đề nghị của Thảo, Hiền móc nối ngay với một số đầu nậu tuồn hàng về. Từ đó mỗi lần sang Việt Nam, Hiền đều mang theo ma túy, lúc thì vài ngàn viên thuốc lắc, khi mấy trăm gram “hàng đá” giao cho Thảo. Có được nguồn hàng dồi dào, chất lượng tốt, giá rẻ, Thảo nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thuốc lắc, “hàng đá” ở TPHCM. Nhiều đầu nậu phân phối mong trở thành đại lý của Thảo.

Cuối tháng 5-2010, Thảo nhờ người quen đưa cho Hiền 23.000USD mua “hàng đá” chuyển gấp về TPHCM vì thị trường đang có nhu cầu cao. Tuy nhiên, Hiền điện thoại thông báo mặt hàng này khan hiếm, chỉ có thuốc lắc. Thảo đồng ý lấy tạm, khi nào có “hàng đá” sẽ tuồn về sau. Hiền lập tức liên lạc với đầu nậu tên Meo (người Campuchia gốc Hoa) đặt mua 10.000 viên ma túy tổng hợp với giá 5USD/viên, sau đó báo lại cho Thảo là 6USD/viên. Ngày 17-8-2010, Thảo giao cho Nguyễn Thị Ngọc Lệ (em dâu Hiền) 10.000USD sang Campuchia đưa thêm cho Hiền rồi lấy hàng về.

Nhưng những tính toán của ba nữ quái và đồng bọn đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM. Chiều 23-8-2010, phát hiện Lệ từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Mộc Bài, lực lượng phối hợp giữa Bộ đội biên phòng Tây Ninh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM tổ chức đón lõng, bắt giữ. Tuy nhiên, nhằm giúp Lệ có cơ hội lấy công chuộc tội, trinh sát đồng ý cho thị mang hàng về TPHCM giao tận tay Thảo để bắt quả tang. Có lẽ đánh hơi thấy sự nguy hiểm, Thảo không ra mặt mà đẩy chồng hờ là Trần Ngọc Thịnh đi thay. Tới quán phở Q.D, thấy đông người, vốn tính cảnh giác cao nên Thịnh rút lui, sau đó điện thoại cho đệ tử Lê Trọng Tấn đi lấy giùm. Tấn vào nhận hàng thì bị bắt.
Về “ông xã” hờ của Thảo là Trần Ngọc Thịnh (SN 1987, HKTT P.An Khánh, Q2) xuất thân là dân chơi thứ thiệt, tham gia mua bán ma túy tổng hợp từ sớm. Khi gặp Thảo tại vũ trường vào đầu năm 2010, hai kẻ “tâm đầu ý hợp” kết nghĩa phu thê, thuê căn nhà ở đường Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Q12 làm tổ ấm đồng thời dùng nơi đây làm đại bản doanh điều hành các hoạt động phi pháp.

Chờ đến sáng 24-8-2010 chẳng thấy Tấn mang “hàng” về, gọi điện nhưng không liên lạc được, Thảo - Thịnh nghi ngờ hai đệ tử đã nẫng mất số hàng trị giá hơn 60.000USD nên ráo riết truy tìm. Cho rằng màn kịch này có cả “sư tỷ” Hiền tham gia, Thảo gọi điện thoại để nói chuyện phải quấy, Hiền thề sống thề chết là đã giao hàng đầy đủ cho Lệ mang về Sài Gòn.

VỪA BUÔN BÁN VỪA SẢN XUẤT

Sau khi bắt hụt Lê Thị Thu Thảo và Trần Ngọc Thịnh trong vụ nhận 3kg ma túy tổng hợp ở quán phở Q.D, Ban chuyên án yêu cầu trinh sát tiếp tục giám sát mọi di biến động của chúng. Một tuần sau, chập tối 1-9-2010 nhận thấy thời cơ chín muồi, Ban chuyên án quyết định tập hợp lực lượng bao vây, đột nhập căn nhà số 97 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Q12, bắt Thảo - Thịnh cùng đệ tử tên Nguyễn Tấn Tài (tức Tài gãy, SN 1980, ngụ P.Phạm Ngũ Lão, Q1); tang vật thu giữ gồm số lượng lớn “hàng đá”, thuốc lắc, một bộ khuôn ép ma túy tổng hợp, 6 cân tiểu ly, 240 triệu đồng... Khám xét một căn nhà khác do Thảo thuê trên đường Bạch Đằng, P3QGV, trinh sát thu thêm nhiều khuôn inox dùng để ép thuốc lắc. Thảo khai, ngoài việc nhập “hàng đá” và thuốc lắc dạng viên, thị còn mua nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc lắc sau đó pha trộn thêm màu mè, sáng tác logo mới rồi dùng khuôn inox dập thành viên nén tung ra thị trường, nói là “dòng sản phẩm mới” để thu hút con nghiện. Với việc bắt giữ Thảo - Thịnh và một số đối tượng cộm cán, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã bóc gỡ được đường dây buôn bán ma túy tổng hợp ở TPHCM.

Dụng cụ để pha chế, sản xuất thuốc lắc

Phụ việc đắc lực cho Thảo là anh ruột Lê Vũ Sơn (SN 1969, tạm trú P15Q8). Cũng như em gái mình, Sơn từ quê lên TPHCM hành nghề buôn bán trái cây dạo, sau đó đi làm cửu vạn, mua bán ve chai và sớm nghiện ngập. Khi em gái lao vào buôn bán ma túy, Sơn về đầu quân và là trợ thủ đắc lực. Mỗi khi có khách, Thảo trực tiếp bàn bạc giá cả qua điện thoại, sau đó chỉ thị cho Sơn đi giao nhận hàng - tiền. Sau mỗi lần làm “cửu vạn”, Sơn được em gái cho từ 100.000 đồng - 500.000 đồng và cung cấp hàng để Sơn xài miễn phí. Cùng làm nhiệm vụ như Sơn còn có Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1988, quê Bến Tre, là chồng của người giúp việc cho Thảo).

Trong đường dây ma túy này có một đối tượng khá dữ dằn là Phạm Quốc Phú (SN 1987, quê Tiền Giang, ngụ chung cư Ngô Gia Tự, P2Q10). Phú nghiện ma túy, từng có tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng và là mối ruột của Trần Ngọc Thịnh. Tuy nhiên, từ khi đến nhà Thảo ở đường Phạm Văn Hai chơi thì Phú chuyển sang làm ăn với Thảo. Giữa tháng 6-2010, một đối tác đặt mua của Thảo nửa bánh heroin. Biết Phú chuyên về “hàng trắng” nên Thảo điện thoại nhờ tìm mối giúp, sẽ chia hoa hồng. Phú đồng ý và giới thiệu cho Thảo người đàn ông có biệt danh là Chùa, chuyên cung cấp heroin. Tối 19-6-2010, Thảo giao 100 triệu đồng cho Lê Vũ Sơn và Nguyễn Hữu Nghĩa mang đến khách sạn Q.T trên đường Sư Vạn Hạnh, Q10 đưa cho Phú và Chùa để nhận “hàng”. Sau khi lấy được nửa bánh heroin, theo lệnh của Thảo, Sơn - Nghĩa mang đến một quán ăn trên đường Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1 giao cho khách và nhận tiền. Tại đây, kiểm tra “hàng” thấy không đạt chất lượng nên khách từ chối. Trên đường mang về, Sơn - Nghĩa bị công an kiểm tra, bắt giữ người cùng tang vật. Từ lời khai của Sơn - Nghĩa, công an nhanh chóng đến khách sạn Q.T, nơi Phú và Chùa thuê lưu trú. Tuy nhiên, chúng đã rời khỏi đây, kiểm tra phòng, công an phát hiện 10 gói “hàng đá”, 30 viên thuốc lắc, một roi điện, cân tiểu ly...

Riêng về nhánh của Trần Ngọc Thịnh, tại cơ quan điều tra Thịnh khai trước khi quen và sống với Thảo, Thịnh cũng là đại lý cung cấp ma túy cho con nghiện. Nguồn ma túy Thịnh có được là mua của Bùi Văn Sơn (tự Sơn bắc, SN 1982, ngụ P8Q3). Thịnh không nhớ nổi đã mua của Sơn bao nhiêu thuốc lắc. Mỗi khi có khách yêu cầu, Thịnh thỏa thuận giá cả xong, cử đàn em là Phạm Bá Tước (SN 1990, quê Tiền Giang, ngụ P6Q8) tới chỗ của Sơn lấy hàng đem đi giao cho con nghiện rồi cầm tiền về. Tước vốn là học sinh đang luyện thi đại học, nhưng do ăn chơi đua đòi nên sớm nghiện ngập và phải sống dựa vào Thịnh. Nhiều lần đi giao nhận tiền - hàng cho Thịnh, Tước quen các mối lái. Vì vậy chỉ sau một thời gian ngắn Tước tách ra làm ăn riêng.

Từ lời khai của Thịnh, trinh sát tổ chức truy xét Phạm Bá Tước và bắt giữ đối tượng vào tối 16-10-2010 trên đường Tôn Thất Tùng, Q1, thu giữ 200 viên thuốc lắc, một bịch “hàng đá”. Khai thác nhanh, Tước cho biết số ma túy trên vừa mua của Sơn bắc và đang trên đường đi bán cho con nghiện. Bằng biện pháp nghiệp vụ, hơn hai tiếng đồng hồ sau, công an buộc Bùi Văn Sơn phải tra tay vào còng tại ngã tư Tôn Thất Tùng-Nguyễn Trãi, Q1, thu trong người 10 viên ecstasy cùng một gói “hàng đá”. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn trên đường Hai Bà Trưng, Q3 và nhà bố mẹ gã ở Dĩ An, Bình Dương, trinh sát phát hiện thêm 650 viên thuốc lắc, gần nửa ký “hàng đá”, một khuôn ép dùng để sản xuất thuốc lắc, một khẩu súng rulô và 29 viên đạn. Sơn bắc vốn là con nghiện nặng, để có tiền hút hít gã hành nghề đạo chích. Sau ba lần vào tù về tội trộm cắp, Sơn bỏ nghề chuyển sang buôn bán ma túy. Thời gian đầu Sơn móc nối với bà trùm người Hải Phòng tên Loan. Khi đã thành mối quen, lúc hết hàng Sơn trực tiếp ra Hải Phòng tải vào, mỗi lần từ 500 viên thuốc lắc trở lên.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Bá Tước khai thêm, trong thời gian làm “đệ” của Thịnh, có lần Thịnh nhờ cất giùm khẩu súng K59. Ngày hôm sau Thịnh điện thoại bảo Tước mang súng đến một khách sạn ở Q4 giao cho cha Thịnh là Trần Anh Dũng (SN 1965, quê Hải Phòng, ngụ P16Q4). Thịnh cho biết súng đạn trên mua của một người tên Trung mang từ Campuchia về dùng để phòng thân và thị uy đàn em cũng như những kẻ mua ma túy lằng nhằng về tiền bạc. Vì muốn đổi khẩu súng khác xịn hơn nên đầu tháng 9-2010, Thịnh nhờ Sơn bán giùm khẩu K59 và hai viên đạn, được Sơn đồng ý. Sau đó Thịnh điện thoại cho cha là Trần Anh Dũng mang hộp sắt (trong có súng, đạn) đến cổng Bệnh viện Bình Dân giao cho Sơn và nhận 12 triệu đồng tiền bán súng.

Khẩu súng K59 và 3 viên đạn

Sau khi nhận súng từ Thịnh, Sơn nhớ đến bạn là Lê Thanh Tú (đại lý bán lẻ ma túy ở khu vực Bình Tân, Bình Chánh). Trong một lần gặp nhau, Tú khoe với Sơn mới mua của gã thanh niên tên Tuấn Anh, người Hải Phòng một khẩu rulô cùng sáu viên đạn giá bảy triệu đồng, nhưng do không thích rulô nên muốn đổi khẩu K59, nhờ Sơn nếu có mối thì chỉ giùm. Sơn liền điện thoại cho Tú báo là đã có “hàng” còn rất mới. Hai bên hẹn nhau ở một khách sạn tại quận 8 thỏa thuận trao đổi súng. Tú đưa khẩu rulô cho Sơn và nhận lại khẩu K59, đồng thời Tú phải cáp thêm 23 triệu đồng (Sơn hét khẩu K59 giá 30 triệu đồng). Khẩu rulô thu được tại nhà ba má Sơn ở Dĩ An, Bình Dương chính là khẩu súng Sơn nhận của Tú. Từ lời khai của Sơn, chiều 22-10-2010 tổ trinh sát đã tìm ra tung tích của Lê Thanh Tú (SN 1989, ngụ xã Bình Hưng, Bình Chánh) và tiến hành bắt khẩn cấp, thu khẩu súng K59 và ba viên đạn được cất giấu tại nhà. Cũng trong ngày, trinh sát tức tốc đến nơi tạm trú của Trần Anh Dũng ở xã Tân An, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương để bắt y về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Gần sáu tháng sau khi cặp vợ chồng hờ Lê Thị Ngọc Thảo - Trần Ngọc Thịnh bị bắt, với sự giúp sức của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, ngày 28-3-2011, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TPHCM đã bắt được Phạm Thị Hiền tại biên giới Tây Nam, kết thúc thắng lợi chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây buôn bán ma túy tổng hợp quy mô lớn từ Campuchia và Hải Phòng vào TPHCM.

Theo CATP HCM

[ Quay lại ]

Gửi cho bạn bè In tin này

Các bài khác “Tự truyện sám hối” của một cựu người mẫu lĩnh án chung thân (02/11) Bi kịch sau đêm dâng hiến vì bó hoa hồng (01/11) Kinh hoàng vụ án xác chết không đầu trong ngôi nhà hoang (30/10) Kẻ sát nhân và món nợ một chỉ vàng (29/10) Ngoại tình và những kết cục cay đắng (28/10) Kỳ cuối: Gửi vào mỗi sớm mai (24/10) Kỳ6: Tâm sự của những người chôn cất tử tội (23/10) Kỳ5: Những cơn ác mộng của một tử tù (22/10) Kỳ4: Lời nhắn nhủ của người cha tội lỗi (21/10)

Góc ảnh

Ái Phương- nàng ma cà rồng quyến rũ

Tiêu điểm

Bi kịch sau đêm dâng hiến vì bó hoa hồng

Kinh hoàng vụ án xác chết không đầu trong ngôi nhà hoang

Ngoại tình và những kết cục cay đắng

Kỳ6: Tâm sự của những người chôn cất tử tội

Kỳ4: Lời nhắn nhủ của người cha tội lỗi

Tú ông già điều hành gái mại dâm già

Bi hài những tên trộm ngốc nghếch ở Việt Nam

Chàng sĩ quan và vụ 'hiếp dâm' kỳ quặc

Trang chủ Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ

CƠ QUAN CỦA SỞ TƯ PHÁP HÀ NỘI

Giấy phép số 37/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTĐT – Bộ TTTT cấp ngày 22/03/2010.

Tổng Biên Tập: Nguyễn Văn Bình

Phó Tổng Biên Tập: Nguyễn Thị Vĩnh

Trụ sở Tòa soạn: Số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 043. 9727972 - Fax: 043. 3546127

Email: info@phapluatxahoi.vn. Website: http://www.phapluatxahoi.vn

® Ghi rõ nguồn "phapluatxahoi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20111102100639604p1037c1054/boc-go-duong-day-buon-ma-tuy-va-sung-dan.htm