Bộ tranh món ăn tuổi thơ của Gen Y nhìn ngon 'nhức nách'

Cà chua trộn đường, bánh mỳ chấm sữa, cơm bơ xì dầu... là những mòn ăn tuổi thơ mà bất cứ Gen Y nào từng thử đều phải gật gù khen ngon 'nhức nách'.

Mới đây, họa sĩ kiêm blogger Nguyễn Vũ Xuân Lan (@xlan.illustration) đã sáng tạo ra bộ tranh món ăn tuổi thơ mà ai nhìn qua cũng bồi hồi và thèm thuồng bởi độ ngon "nhức nách" của nó.

Chắc hẳn trong ký ức của rất nhiều Gen X (8X) Gen Y (9X) luôn tồn tại hình ảnh những món ăn tuổi thơ giản dị nhưng thấm đẫm hương vị của kỉ niệm.

Những món ăn tuổi thơ ngày xưa gợi nhớ về những lần mẹ đi chợ về, những buổi chiều ngủ dậy lơ ngơ tìm đồ ăn đỡ buồn miệng,...

Nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X, cháo sườn quẩy giòn thêm chút hạt tiêu, ớt bột ai mà cầm lòng cho nổi.

Bi zon zon, đặc sản Hà Nội phố. Món này có nơi gọi là bánh nhãn vì trông nó y như trái nhãn. Giòn tan ngọt ngọt có chỗ lại cay cay bỏ vào miệng nhai rột rột.

Kem ký tồn tại dưới nhiều dạng: Dạng khối to to nè, kem bốn mùa kem bảy màu. Mát rượi mùa Hè luôn!

Cốc chè thạch đen hay miền Nam còn gọi là sương sáo thêm chút nước đường, dừa tươi và trân châu trắng... Ôi nghĩ đến thôi đã cảm thấy một mùa Hè không nóng.

"Ai tàu hũ hôngggggggggggg", nghe tiếng rao là tụi con nít nháo nhào nôn nao cả lên. Tiếng rao ngọt lịm cùng ly tàu hũ nước dừa vừa béo vừa thanh.

Với các bạn ở Hà Nội, đặc sản của mua Thu với chuối chấm cốm thì tuyệt với không gì bằng. Cái dẻo của cốm và ngọt của chuối quyện vào nhau tạo thành món ăn "đỉnh của chóp".

Cà chua sống trộng đường. Nghe hơi sai sai nhưng ăn thử, ta nói nó ghiền mê mẩn.

Và cuối cùng, sau những buổi trưa trốn nhà đi chơi đó là: "ĂN ĐÒN".

Tác phẩm được xuất bản gần đây nhất của Xuân Lan là cuốn sách minh họa “199 mấy hồi ấy làm gì?” (thực hiện cùng tác giả Trang Neko), kể về những kỷ niệm tuổi thơ ngộ nghĩnh của thế hệ cuối 8X đầu 9X.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/bo-tranh-mon-an-tuoi-tho-cua-gen-y-nhin-ngon-nhuc-nach-1545499.html