Bố tai biến khi nghe con trai lớp 11 báo tin bạn gái có bầu

Sau khi nghe con trai lớp 11 thông báo bạn gái có bầu, anh choáng váng, nói líu lưỡi. Bác sĩ kết luận, anh bị tai biến, có máu đông ở vùng não trái…

“Cho đến bây giờ, khi các con đã đi học xa, chúng tôi vẫn chưa tin mình đã lên chức ông bà theo cách trớ trêu như thế. Biết bao chuyện đã xảy ra trong 2 năm giông bão vừa qua”, chị Lương Thu Hoa, ở Bắc Ninh, tâm sự.

1. Chị Hoa kể: Cả 2 đứa đều là học sinh top đầu trong lớp, lại cùng là cán bộ lớp nên ngoài giờ học chính khóa, các con còn tiếp xúc với nhau rất nhiều trong các hoạt động văn thể mỹ và ngoại khóa. Mỗi đứa học giỏi một môn nên thường giúp nhau học tập. Không chỉ riêng bố mẹ mà thầy cô và bạn bè đều vun đắp cho tình cảm của 2 đứa, đều hướng đến tương lai tốt đẹp phía trước. Vậy mà cuối năm lớp 11, con trai chị lại rụt rè gõ cửa phòng bố mẹ...

“Chúng tôi thường chỉ quan tâm đóng tiền học cho con, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn trong tủ lạnh để con dùng lúc cần. Mỗi ngày về chỉ hỏi con một câu quen thuộc: “Mọi việc thế nào con?” và con thường đáp: “Tuyệt vời ạ! Hôm nay thầy dạy toán nói con có cách làm hay và ngắn gọn siêu tưởng” hay “Con đứng thứ 2 trong cuộc thi toán của trường nhé”... Chẳng tối nào chúng tôi phải sang phòng con kiểm tra bài tập của thằng bé”, chị Hoa chia sẻ.

Khi trẻ vị thành niên thông báo có thai, hầu hết cha mẹ choáng váng

Người mẹ ấy tiếp tục: “Tiếng gõ cửa đặc biệt đó của con làm xáo trộn cuộc sống của mỗi người trong chúng tôi và một gia đình khác. Con đứng ngay cửa ra vào nói rất nhỏ: “Bạn gái con có bầu rồi. Chúng con đã cân nhắc kỹ, xin bố mẹ cho chúng con giữ lại cái thai”. Tôi gần như chết lặng khi nghe con nói, nhìn sang chồng thì thấy anh mặt đỏ phừng phừng. Lúc đó tôi chưa nghĩ có vấn đề với sức khỏe của anh mà chỉ cho rằng anh sắp nổi trận lôi đình. Tôi bảo con: “Con về phòng đi, bố mẹ cần nói chuyện riêng”. Tôi đỡ chồng tôi ngồi dậy, đưa anh cốc nước. Nhưng nhấp một ngụm, anh bảo rất choáng, khó chịu. Tôi có cảm giác anh nói hơi líu lưỡi. Tôi đỡ chồng nằm xuống, gọi điện cho người bạn thân là bác sĩ để tư vấn. Khoảng 20 phút sau, tôi thấy có xe cứu thương và bạn tôi cũng có mặt. Chúng tôi đưa anh vào bệnh viện.

Sau một loạt thủ tục chụp chiếu, kết quả kinh khủng là chồng tôi bị tai biến, có máu đông ở vùng não trái. Bạn tôi lập tức cho anh nhai 1 viên thuốc và làm các thủ tục nhập viện cho anh. Hơn 1 ngày đầu căng thẳng vì anh không nói năng gì. Đến ngày thứ 2, tôi bảo anh: “Mọi việc khác cứ dẹp đó, sức khỏe của anh bây giờ là ưu tiên số 1. Chỉ cần chúng ta đón nhận và giải quyết thì sẽ vượt qua một cách tốt đẹp thôi anh ạ”.

2. Trong 10 ngày chồng tôi nằm viện, gia đình cháu gái đó sang gặp động viên tôi và nói rõ quan điểm của họ. Tôi luôn biết ơn sự bình tĩnh của anh chị ấy. Họ đã giúp tôi thực sự nhìn nhận mọi thứ bằng một trái tim yêu thương đầy bao dung và che chở. Trước tiên, họ nói con của 2 nhà là những đứa trẻ ngoan. Họ thông báo, con gái họ đã có bầu 5 tháng rồi. Họ quyết định cho con gái nghỉ học, bảo lưu đi chữa bệnh. Họ nói, nếu gia đình tôi và con trai tôi vẫn trân trọng, yêu thương con gái họ thì sẽ để các con đăng ký khi đủ tuổi để khai sinh cho cháu. Còn trong tương lai, 2 con vẫn theo đuổi giấc mơ học hành của mình, chỉ khác là sẽ khó khăn, vất vả và dễ nản chí hơn. Kế hoạch của họ nghe thật đơn giản nhưng sau này tôi mới biết, họ thức trắng cả tuần, bạc hết tóc để cân nhắc thiệt hơn và kiểm soát nỗi giận trong lòng, không sang làm khó gia đình tôi.

Thật may là một người bạn của chồng tôi theo nghiệp tu hành đã giúp tôi nói chuyện với anh ấy. Thầy nói về sự sinh sôi, về số phận, về duyên phận, về hóa giải. Chồng tôi đã đón nhận kế hoạch cho tương lai của các con một cách bình tĩnh.

Quan hệ tình dục sớm và thiếu kiến thức tranh thai, dễ khiến trẻ vị thành niên mang bầu

Bạn bè đã đến chia tay cô bé đó vào Nam chữa bệnh trong sự thương cảm, xót xa. Ngoài sư thầy và các thành viên trong 2 gia đình, không một ai biết chuyện. Có lẽ điều đó khiến cho mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hai gia đình cùng góp sổ tiết kiệm để cháu gái và mẹ nghỉ không lương vào Nam thuê nhà, chăm sóc sức khỏe chờ ngày sinh nở.

3. Con trai tôi đã thay đổi hoàn toàn từ khi bạn gái vào Nam. Nó trầm tính, chú tâm học hành và mỗi ngày dành 1 tiếng nói chuyện với bạn gái trước mặt bố mẹ. Chúng tôi đã đón nhận điều đó khi cháu nói: “Bạn ấy và con của con thật thiệt thòi. Con chỉ mong tình cảm ấm áp của chúng ta sẽ sưởi ấm cho bạn ấy và kết nối với con của con, dù chúng ta cách xa nhau”. Vợ chồng tôi đã bàn nhau mỗi tháng đặt vé máy bay cho con vào thăm bạn gái 1 lần dịp cuối tuần. Vì đặt trước và bay muộn nên giá vé rất rẻ, có tháng còn mua được vé 0 đồng, chỉ phải trả thêm chút phí theo quy định.

Cô bé đó thật kiên cường khi cháu vẫn học đủ bài và thi được chứng chỉ tiếng Đức, tiếng Anh. Cháu cũng mất hơn 1 tháng đầu tiên sống trong dằn vặt, khổ sở và trầm cảm. Khi con trai tôi bay vào lần đầu tiên, cháu đã làm cho bạn gái tin tưởng vào tình cảm chân thành, chung thủy của mình, kéo bạn gái ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. 2 con đã trưởng thành sớm để lựa chọn chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Khi con trai tôi đang là sinh viên năm thứ 2, cháu thi được học bổng du học Đức, bạn gái của nó cũng có học bổng sang Đức. Các cháu đã xin đăng ký kết hôn trước khi đi học và mời họ hàng, bạn bè thân thiết chia vui. Cùng lúc 3 niềm hạnh phúc: Đi du học để lo cho tương lai, có giấy đăng ký kết hôn và đã khai sinh được cho con. Tất cả mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy nàng công chúa bé bỏng của các con. Các bạn của bố mẹ bé đều xin được làm bố nuôi, mẹ nuôi của con bé. Ai cũng vui mà mắt thì lấp lánh nước”.

Theo PGS.TS Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Sức khỏe sinh sản-Kế hoạch hóa gia đình, BV Phụ sản TƯ, trong độ tuổi dậy thì, các em có nhiều biến đổi về tâm, sinh lý, bản năng tình yêu và tình dục cũng bắt đầu trỗi dậy. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận các nguồn thông tin chính thống về sức khỏe sinh sản và tình dục của trẻ vị thành niên rất hạn chế dẫn đến mang thai ngoài ý muốn và phá thai.

Thực tế, hiện nay các em ít có điều kiện tiếp xúc với các tài liệu về sức khỏe sinh sản trong bậc THCS và THPT. Trong khi đó, ở lớp dù có các tiết học liên quan đến giáo dục giới tính nhưng nhiều thầy cô còn ngại khi đề cập đến và các em cũng “ngượng” khi nói về vấn đề này. Ngoài ra, thời lượng tiết học được phân bổ còn thấp, thiếu đội ngũ giáo viên chuyên môn sâu, thường lồng ghép với các môn học khác.

Mặt khác, tại Việt Nam thủ tục hành chính về phá thai quá đơn giản, nhất là ở các cơ sở y tế tư nhân. Nếu trẻ mang thai thì chỉ cần đến phòng khám tư là có thể phá thai được. Bởi các phòng khám cũng không hỏi kỹ tên tuổi, quê quán mà chỉ cần đóng tiền là thực hiện thủ thuật.

Trong khi đó, chi phí để phá thai tại Việt Nam rất thấp và ai cũng có thể thực hiện được. Ví dụ, tại BV Phụ sản TƯ, 1 ca phá thai 7 tuần tuổi chi phí bao gồm cả xét nghiệm, siêu âm và thực hiện thủ thuật chỉ khoảng 500.000 đồng. Trong khi đó, chi phí 1 ca phá thai ở nước ngoài tương đương 1 ca đẻ.

Thanh Hương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/bo-tai-bien-khi-nghe-con-trai-lop-11-bao-tin-ban-gai-co-bau-post33716.html