Bộ mặt thật của 'quý nhân' giúp tìm 'việc nhẹ, lương cao'

Vì nhẹ dạ cả tin và thiếu hiểu biết, một người phụ nữ đã suýt nữa đưa con và cháu mình đi vào 'ngõ cụt' nếu không được tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (BĐBP Long An) phát hiện kịp thời. Đây cũng là bài học cho những người cả tin vào 'việc nhẹ, lương cao' để rồi trở thành món hàng béo bở cho những kẻ vì tiền sẵn sàng bán rẻ lương tâm.

Các đối tượng Ngọc, Diệu, Linh, Thắng, Hữu, Khanh, Tính và Dũng bị bắt giữ khi chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

“Chiếc bánh vẽ” ở nơi xứ người

Đầu giờ chiều 13/9/2023, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực bãi xe thuộc ấp 4 (xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phát hiện 4 người khách trong quán nước có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra giấy tờ. Danh tính 4 người gồm: Dương Bảo Ngọc (sinh năm 1973, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Hoàng Đức Dũng (sinh năm 1990, trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), Trần Phi Hữu (sinh năm 2005, trú tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) và Lê Thị Thùy Linh (sinh năm 2003, trú tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Quá trình làm việc, cán bộ Biên phòng nhận thấy lời khai của những người này bất nhất, có dấu hiệu xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Điều đáng nói, khi tổ công tác đang làm việc với Ngọc, Dũng, Hữu, Linh thì 4 vị khách ở bàn bên cạnh cũng có biểu hiện bất thường. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cán bộ tổ công tác phát hiện rằng, họ trong cùng nhóm người đang tìm cách xuất cảnh trái phép qua biên giới. Đó là Lê Hoàng Khanh (sinh năm 2003), Lê Quốc Tính (sinh năm 2005), cùng trú tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Đặng Thị Thanh Diệu (sinh năm 1985, trú tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Viết Thắng (sinh năm 1976, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tất cả được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây và vụ việc dần được sáng tỏ.

Mọi chuyện bắt đầu từ vài tháng trước, Đặng Thị Thanh Diệu sang Campuchia chơi và gặp Dương Bảo Ngọc. Tại đây, Ngọc giới thiệu mình hiện đang làm việc ở công ty chuyên về game ở thành phố Bà Vét, Campuchia. Ngọc đưa Diệu đi tham quan, ăn uống và hỏi có muốn đưa người nhà hay bạn bè sang đây làm việc không? Bản thân Diệu nếu muốn cũng có thể vào làm, thử việc 1 tuần nếu không quen với việc sử dụng máy tính sẽ làm lao công, tạp vụ. Ngọc sẽ giới thiệu và không lấy một đồng tiền công nào.

Nghe vậy, Diệu cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được “quí nhân” nên bàn với con trai là Trần Phi Hữu và con dâu Lê Thị Thùy Linh. Diệu cũng rủ thêm 2 người cháu là Lê Hoàng Khanh và Lê Quốc Tính. Sau khi đã thống nhất, Diệu gọi cho Ngọc nói là mình, 2 con và 2 cháu nhất trí đi. Ngọc liền liên hệ với Thắng yêu cầu lấy xe đi xuống Đắk Nông đón Hoàng Đức Dũng (là em của người bạn chung của Ngọc và Thắng), sau đó xuống tỉnh Tiền Giang để đón Diệu, Hữu, Linh, Quốc và Khanh rồi đưa tất cả về xã Mỹ Quý Tây.

Lộ mặt kẻ lừa đảo

Trong suốt quá trình làm việc với cơ quan điều tra, được cán bộ Biên phòng phân tích, Diệu nhận ra mình bị Ngọc lừa. Diệu chỉ nghĩ đơn giản là bản thân, các con mong muốn có việc làm để mưu sinh nên rất xúc động khi được Ngọc giúp xin việc ở Campuchia. Cũng vì thương 2 cháu Lê Hoàng Khanh và Lê Quốc Tính không có công ăn, việc làm ổn định nên Diệu rủ đi cùng mà không hề biết rằng, suýt chút nữa sẽ rơi vào hoàn cảnh giống với nhiều nạn nhân bằng chiêu thức “việc nhẹ, lương cao”.

Bản thân Nguyễn Viết Thắng cũng rất bất ngờ khi biết những toan tính của Ngọc. Cả hai vốn có mối quan hệ thân thiết nên khi được Ngọc thuê đi đón người ở Đắk Nông, Tiền Giang rồi chở mọi người lên Mỹ Quý Tây, Thắng không mảy may nghi ngờ. Ngọc ứng trước cho Thắng 5 triệu đồng để đổ xăng đi đón mọi người, sau khi lên đến Mỹ Quý Tây, Ngọc chuyển khoản nốt 3 triệu đồng.

Theo một cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây trực tiếp lấy lời khai thì Dương Bảo Ngọc là đối tượng vô cùng ranh ma. Thị liên tục thay đổi lời khai nhằm chối tội. Tuy nhiên, với lập luận sắc bén và trước chứng cứ đưa ra, Ngọc buộc phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thời gian trước, Ngọc làm nhiều nghề khác nhau ở thành phố Hồ Chí Minh, do biết tiếng Trung nên Ngọc sang Campuchia làm phiên dịch. Quá trình làm việc, Ngọc được các đối tượng rủ rê tìm người sang sẽ được hưởng tiền.

Theo tính toán, chi phí đưa 1 người sang Campuchia hết 2-3 triệu đồng nhưng công ty game sẽ trả cho Ngọc khoảng 1.300 USD. Ngoài ra, nếu đưa trót lọt 3 người vào làm việc tại công ty game ở bên Campuchia (đủ chỉ tiêu tuyển dụng 3 người/tháng), cùng với công việc phiên dịch, Ngọc sẽ nhận được tiền công 800 USD/tháng. Với món hời như vậy nên dù biết là vi phạm pháp luật, Ngọc vẫn nhắm mắt làm liều, sẵn sàng lừa gạt người khác để đạt được mục đích kiếm tiền tiêu xài.

Sau khi củng cố lời khai, chứng cứ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, đồng thời bàn giao đối tượng Dương Bảo Ngọc và hồ sơ cho cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đơn vị cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xuất cảnh trái phép của Lê Thị Thùy Linh, Trần Phi Hữu, Hoàng Đức Dũng.

Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho biết: “Địa hình biên giới do đơn vị quản lý bằng phẳng, giao thông thuận tiện nên tội phạm thường lợi dụng để thực hiện hành vi phạm pháp. Trước tình hình trên, đơn vị đã tăng cường bám nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện nhiều vụ việc xuất, nhập cảnh trái phép, buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới... Tháng 6/2023, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã triệt phá thành công đường dây mua bán người sang Campuchia, bắt 7 đối tượng, giải cứu 1 nạn nhân”.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bo-mat-that-cua-quotquy-nhan-giup-tim-viec-nhe-luong-cao-post467001.html