Bộ đồ nhím Sonic cháy lột tả nắng nóng như lò lửa ở Tây Ban Nha

Những người làm việc ngoài trời ở Madrid phải vật lộn khi Tây Ban Nha ghi nhận tháng 4 nóng nhất và khô hạn nhất.

 Carlos trong bộ đồ Sonic the Hedgehog. Ảnh: Sam Jones/The Observer.

Carlos trong bộ đồ Sonic the Hedgehog. Ảnh: Sam Jones/The Observer.

Hẳn là có nhiều nơi dễ thở hơn ở Tây Ban Nha so với thủ đô Madrid khi nhiệt độ kỷ lục mang đến cái nóng kinh hoàng, khiến chính phủ phải đưa ra cảnh báo, giữa lúc giới chức địa phương lên kế hoạch ứng phó thời tiết khắc nghiệt.

Và cũng có nhiều nơi tốt hơn (để tránh nóng) ở Madrid so với đứng bên trong bộ trang phục con nhím Sonic lông xù, giữa “chảo lửa", không bóng râm - Quảng trường Plaza Mayor.

Tuy nhiên, đối với Carlos (49 tuổi) - người Peru, ướt đẫm mồ hôi dưới bộ đồ con nhím Sonic - và những người làm việc ngoài trời khác, như nhân viên bưu điện, thợ xây dựng, người giao đồ ăn, bồi bàn hay bán hàng rong - công việc là công việc, bất kể nhiệt kế hiện mức bao nhiêu.

Bộ đồ bị cháy

Carlos và các đồng nghiệp đứng ở quảng trường. Một số mặc bộ đồ búp bê sát nhân Chucky, Super Mario hay Bart Simpson. Họ biết rằng Mặt Trời, nắng đẹp mang đến cho họ khách du lịch, và khách du lịch đồng nghĩa với cơ hội chụp ảnh, kiếm tiền.

Nhưng giữa thời tiết khắc nghiệt, công việc này như một dạng trừng phạt.

“Khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp”, Carlos nói. “Bộ đồ bị cháy. Tôi làm việc 6-7 giờ một ngày. Nhưng vào ngày đẹp trời, tôi có thể kiếm được khoảng 55 USD hoặc 66 USD”.

Sau khi Carlos giải thích anh phải đội một chiếc mũ len dưới đầu Sonic để thấm mồ hôi và không bị hôi bộ đồ, anh tiếp tục đi lang thang tìm khách để đứng tạo dáng bên cạnh.

 William mặc trang phục Bumblebee nặng 20 kg. Ảnh: Sam Jones/The Observer.

William mặc trang phục Bumblebee nặng 20 kg. Ảnh: Sam Jones/The Observer.

Đầu tuần này, Tây Ban Nha chứng kiến nhiệt độ tháng 4 tăng vọt từ 7 đến 11 độ C so với mức trung bình theo mùa.

Chính quyền Tây Ban Nha đã đưa ra cảnh báo vào những ngày nắng nóng, nhắc nhở người dân uống đủ nước và thường xuyên kiểm tra người dễ bị tổn thương như trẻ sơ sinh, trẻ em và người già.

Vào hôm 26/4, chính quyền khu vực Madrid công bố quy tắc khẩn cấp về nhiệt tại viện dưỡng lão, cho phép các trường học chọn thời gian biểu để đối phó với nhiệt độ cao và đưa ra kế hoạch mở cửa bể bơi công cộng trước gần một tháng.

Một ngày sau, Tây Ban Nha ghi nhận nhiệt độ nóng nhất từ trước đến nay trong tháng 4 với 38,8 độ C, tại thành phố Cordoba.

Không khó để nhận ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.

“Khi đề cập đến mối quan hệ giữa kiểu thời tiết trên và biến đổi khí hậu, chúng tôi biết rằng nhiệt độ cực cao đang trở nên thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Cái nóng gay gắt và khắc nghiệt đang đến sớm hơn”, Rubén del Campo, người phát ngôn của cơ quan khí tượng nhà nước Tây Ban Nha (Aemet), cho biết vào đầu tuần này.

Cùng với đợt hạn hán kéo dài khiến các hồ chứa cạn kiệt và ruộng đồng khô hạn, nắng nóng khắc nghiệt buộc các chuyên gia và chính quyền địa phương chuẩn bị cho sự quay trở lại sớm hơn dự kiến của các thảm họa liên quan đến nhiệt, chẳng hạn cháy rừng.

"Madrid đang nóng lên"

Ký ức về những đợt nắng nóng và cháy rừng năm ngoái vẫn còn nguyên vẹn ở Tây Ban Nha. Vào tháng 5/2022, nhiệt độ ở các vùng của nước này vượt quá 40 độ C.

Hai đợt nắng nóng vào tháng 6 và tháng 7 đi kèm với cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của 3 người ở tỉnh Zamora phía tây bắc. Vào ngày 15/7/2022, José Antonio González, nhân viên vệ sinh môi trường 60 tuổi, đã chết vì say nắng. Vào thời điểm ông bắt đầu ca làm việc buổi chiều trên một con phố ở thủ đô Madrid, nhiệt độ ghi nhận là 40 độ C.

“Tôi muốn làm rõ một điều”, Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sánchez, nói trong chuyến thăm khu vực tây nam Extremadura vào tháng 7 năm ngoái.

“Biến đổi khí hậu đang phá hủy nhiều thứ. Nó giết chết con người, như chúng ta đã thấy. Nó cũng giết chết hệ sinh thái, đa dạng sinh học và hủy hoại những thứ mà chúng ta trân trọng - nhà cửa, doanh nghiệp, gia súc”, ông nhấn mạnh.

 Mùa hè đến sớm ở Tây Ban Nha. Ảnh: Angel Garcia/Bloomberg.

Mùa hè đến sớm ở Tây Ban Nha. Ảnh: Angel Garcia/Bloomberg.

Một trong những vấn đề của Madrid là nhiều đường phố và quảng trường của thủ đô Tây Ban Nha không được thiết kế để có thể đối phó với nhiệt độ cao như vậy.

Không có bóng râm ở quảng trường Plaza Mayor, trừ khi đứng dưới mái vòm hoặc tán ô của các nhà hàng, quán cà phê đắt tiền. Puerta del Sol - một quảng trường công cộng gần đó đang được cải tạo và lát lại - cũng là “lò bê tông” không có cây cối.

“Madrid thực sự đang nóng lên”, Facundo, người Argentina 45 tuổi, nhấp từng ngụm yerba mate (trà thảo mộc) để hồi phục sức khỏe giữa lúc đợi khách tại quầy hàng vỉa hè ở trung tâm thành phố, cho biết.

“Vào cuối ngày, bạn có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ đường phố và các bức tường”, Facundo nói.

Cách Puerta del Sol không xa, 3 thanh niên Guatemala, thay ca làm việc trong bộ đồ nhân vật Transformers Bumblebee nặng 20 kg, cũng là những người cảm nhận rõ thời tiết khắc nghiệt.

“Có chút khó khăn khi làm việc trong cái nóng này”, một người chia sẻ. “Bạn sẽ thực sự cảm thấy cái nóng khi mặc bộ đồ. Bạn cần uống nhiều nước và ngừng di chuyển khi cảm thấy mệt mỏi”.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-do-nhim-sonic-chay-lot-ta-nang-nong-nhu-lo-lua-o-tay-ban-nha-post1427079.html