Bố 'cưỡi khủng long' đón con gái tan học, chuyện phía sau nhiều người xúc động

Ông bố xuất hiện ở cổng trường với phong cách độc lạ, lúc mặc đồ hoa, lúc 'cưỡi khủng long' đón con gái tan học. Những clip hài hước, dễ thương gây sốt mạng xã hội với chục triệu lượt xem.

Đón con theo phong cách độc lạ

Mấy ngày qua, clip bố hóa trang thành khủng long đón con ở cổng trường gây sốt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt thích, bình luận.

Trong clip, người đàn ông “cưỡi khủng long” xuất hiện ở cổng trường và hét to: “Kim Hương ơi Kim Hương, Kim Hương ra cổng trường, có một người cha rất đẹp trai đang cưỡi khủng long đến đón con này, con ơi”.

Sau đó cô bé bước ra với vẻ mặt ngỡ ngàng, khá ngại ngùng. Người bố tiếp tục nói: “Con thích cưỡi khủng long đúng không?”. Cô bé đáp: “Dạ đúng, nhưng mà không phải ở đây”. Những tưởng sẽ từ chối nhưng cô bé vẫn leo lên lưng bố, cười tươi thích thú trong sự hò reo của bạn bè xung quanh.

Trước đó, người bố cũng xuất hiện trong clip mặc bộ quần áo họa tiết hoa lá sặc sỡ đến đón con tan học. Trong clip, anh đến cổng trường, mượn chiếc micro của nhà trường, nói to: “Xin mời, xin mời bạn Kim Hương, lớp 5/3 ra ngoài cổng có một người cha rất đẹp trai, đáng yêu và dễ thương đang đợi. Xin mời bạn Kim Hương ra ngoài cổng ạ!”.

Kim Hương nhanh chóng bước ra nhưng khi nhìn thấy bộ đồ màu đỏ sặc sỡ mà bố đang mặc, cô bé "đứng hình" vài giây sau đó chạy vội đi luôn vì quá ngại ngùng, để mặc ba đuổi theo gọi: “Ba nè, ba nè”. Clip này này thu hút 10 triệu lượt xem. Khoảnh khắc hài hước, đáng yêu của hai bố con khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả.

Tình thương dành cho con gái nhỏ

Người bố hài hước trong clip là anh Phạm Thế Phương (48 tuổi, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và con gái là Phạm Hồ Kim Hương (11 tuổi).

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, anh Phương cho biết, từ lúc Kim Hương còn nhỏ, anh đã thường xuyên quay clip. Các clip ghi lại những khoảnh khắc thường nhật của hai bố con như đố vui, tắm biển, leo núi, đạp xe… Anh chia sẻ lên mạng xã hội như một cách lưu giữ kỷ niệm và khá bất ngờ khi nhận được tình cảm lớn từ mọi người.

Anh Phạm Thế Phương và con gái

Anh Phương tâm sự, vợ chồng anh chỉ có duy nhất cô con gái Kim Hương. 5 năm trước, Kim Hương phát hiện bị ung thư máu. Sau khi điều trị, sức khỏe của Kim Hương đã ổn định, dù con vẫn đang phải uống thuốc hằng ngày.

Từ khi con bị bệnh, anh càng trân quý từng phút giây, muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm vui vẻ bên con. Biết con gái thích nổi trội, khác biệt giữa đám đông nên anh đã lên ý tưởng đón con theo phong cách độc lạ, không giống ai để tạo niềm vui, bất ngờ cho con.

Vợ chồng anh Phương thường xuyên cùng con đạp xe

Anh Phương nhận xét, Kim Hương mạnh mẽ, tự lập, ngoan ngoãn, tính cách hài hước giống anh.

Từ lúc 4 tuổi Kim Hương bắt đầu ngủ riêng. Thời gian điều trị bệnh, dù phải đối mặt với những lần chọc tủy đau đớn nhưng con mạnh mẽ, hợp tác với bác sỹ. Vợ chồng anh Phương kinh doanh quán ăn, hằng ngày, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, cô bé thường phụ giúp bố mẹ bán hàng, từ rửa chén, dọn bàn ghế, chạy bàn… Quán trống vị trí nào, con sẵn sàng thế chân ở vị trí đó.

Anh Phương luôn xem con gái như một người bạn

Anh Phương kể, hai bố con rất thân nhau, thường xuyên chia sẻ, tâm sự với nhau như hai người bạn.

“Tôi không đặt áp lực học hành lên con. Điều tôi dạy con nhiều nhất là nói lời xin lỗi, cảm ơn, dạy con đối nhân xử thế, mạnh mẽ, nghị lực, biết rèn luyện sức khỏe”, anh nói.

Khi biết con bệnh, anh Phương chọn một ngôi trường tư để con không quá bị áp lực trong việc học hành. Thường ngày vợ anh là người đưa con đến trường, còn anh đón con đi học về.

Hai cha con thường xuyên lưu giữ những khoảnh khắc bên nhau

Để giúp con rèn luyện sức khỏe, có nhiều trải nghiệm và giúp bố con thêm gắn kết, anh Phương đã chế ra chiếc xe đạp đôi để hai bố con cùng đạp xe. Hai bố con rong ruổi khắp Đà Nẵng, vào tận Hội An (tỉnh Quảng Nam). Lần đạp xe xa nhất của hai bố con là quãng đường dài tổng cộng 80km.

Anh Phương thường xuyên đón con tan học

Anh Phương kể, con gái thường xuyên nói tự hào vì có người bố hài hước, vui tính. Sau những lần bố đón con “bá đạo”, ở trường Kim Hương được tất cả mọi người biết đến và con rất vui vì điều đó.

“Con gái cũng rất thích đọc bình luận trên mạng. Mỗi khi đăng clip lên, con thường nói bố đọc bình luận cho con xem. Đa số bình luận tích cực, là những lời chúc, động viên của mọi người nên tôi cho cháu xem và cháu rất vui”, anh Phương tâm sự. Dành hết tình thương cho cô con gái nhỏ, điều vợ chồng anh Phương mong mỏi nhất là con gái luôn mạnh khỏe, có một tuổi thơ thật vui vẻ, nhiều tiếng cười.

Ảnh, clip: NVCC

Diệu Thùy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-cuoi-khung-long-don-con-gai-tan-hoc-chuyen-phia-sau-nhieu-nguoi-xuc-dong-2264630.html