Bố chết cháy trong tư thế che cho con: Tiếng nổ bí hiểm

Sau một vụ cháy nghiêm trọng, 3 người trong 1 gia đình đã tử vong khi ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Lúc 2h45 sáng 4/10, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại địa chỉ 1/117 Nguyễn Văn Quá (Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM).

Vào thời điểm đó, người dân phát hiện khói bốc lên tại căn nhà ở địa chỉ trên. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phòng cháy chữa cháy quận 12 đã điều phương tiện, lực lượng đến ứng cứu. Tuy nhiên, các nạn nhân đã tử vong.

Các nạn nhân được xác định danh tính là Trịnh Ngọc Tin (34 tuổi), Nguyễn Phương Thùy (32 tuổi, vợ anh Tin), cháu Trịnh Bảo Nhi (2 tuổi, con anh Tin, chị Thùy).

Gia đình quê ở Quảng Ngãi. Sáng nay (4/10), cơ quan chức năng vẫn tiếp tục xác minh, điều tra nguyên nhân sự việc.

Cái chết thương tâm

Cả gia đình 3 người chết cháy khiến nhiều người bàng hoàng và đau xót. Nhận được hung tin, người thân của nạn nhân có mặt bên ngoài khóc lóc, thảm thiết.

Theo người dân sống xung quanh cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc nghe tiếng nổ lớn. Tiếng nổ này khiến cho nhiều người tỉnh giấc. Khi phát hiện sự việc nhiều người hô hoán, dùng bình chữa cháy để dập nhưng không được.

Hiện trường sự việc. (Ảnh Zing)

Chia sẻ với tờ An Ninh Thủ Đô, chị Hằng (nhân chứng) cho hay, khi chị đang ngủ thì nghe tiếng nổ rầm trời. Khi chạy ra ngoài thì phát hiện căn nhà đang cháy ngùn ngụt.

Còn một người dân phòng cho hay, khi phá được cửa vào của căn nhà thì thấy thi thể anh Tin đang ôm bé Nhi. Người dân phòng này nói, anh thấy người đàn ông nằm trong tư thế che chắn cho cháu bé. Hai thi thể đều cháy đen.

Chủ căn nhà trên là bà Trần Thị Mỹ Chi (48 tuổi), thời điểm đó, bà phát hiện lửa bốc lên nên đập cửa. Nhưng không thấy ai lên tiếng nên bà hô hoán mọi người cùng đến dập lửa.

Chia sẻ với Zing, một người hàng xóm cho hay, khi nghe tiếng nổ lớn đã thức giấc. Khi anh này mở cửa ra ngoài thì thấy nhiều người hô hoán cháy.

Người nhà, hàng xóm xót xa

Người nhà vô cùng đau xót khi biết tin dữ, mẹ đẻ chị Thùy (vợ anh Tin) ngất xỉu khi chứng kiến hiện trường. Anh Đại (Cháu ruột của anh Tin) cho biết, sáng sớm khi đang ngủ thì nhận hung tin. Anh Đại cho hay, khi biết tin rất sốc. Anh từng làm việc với anh Tin và ngủ lại ngôi nhà trên. Tuy nhiên, 1 tháng trở lại đây thì chuyển công việc khác nên không ở đây nữa.

Anh Xô - một người hàng xóm cho biết, tối hôm qua vẫn còn đi nhậu với anh Tin và một số người bạn. Sau khi nhậu, mọi người đi chơi bida đến 23h rồi về nhà. Anh Tin không hề có mâu thuẫn hay tranh cãi với ai. Bản thân anh Xô cũng không ngờ sự việc xảy ra như vậy.

Một người hàng xóm cho biết, gia đình anh Tin chưa từng cãi nhau hay có xích mích gì. Anh Tin là người chăm lo cho gia đình, vợ con.

Căn nhà là nơi sinh sống của gia đình anh Tin cũng là tiệm cho thuê đồ cưới giờ đây tan hoang, mái tôn đổ sập, gạch vữa nằm la liệt... Những vật dụng như hoa nhựa, rạp cưới...bị ngọn lửa thiêu rụi khiến nhiều người xót xa.

Gia đình anh Tin vào Tp.HCM lập nghiệp khoảng 5 năm nay và thuê căn nhà nói trên được 2 năm.

Anh Minh (Tổng hợp)

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xa-hoi/bo-chet-chay-trong-tu-the-che-cho-con-tieng-lo-bi-hiem-20161004155739571.htm