Bờ Biển Ngà - CHDCND Triều Tiên 3-0: Rủ nhau về nhà

Bước vào trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục, Bờ Biển Ngà lập tức tràn lên. Họ muốn thắng và muốn chia tay World Cup 2010 bằng một chiến thắng. Tất nhiên, với thế công như lũ tràn mà tuyến tiền vệ tạo lập được, chỉ sau vài phút, thế trận đã thuộc về Bờ Biển Ngà.

Ngay ở phút đầu tiên, suýt chút nữa Keita đã chọc thủng lưới CHDCND Triều Tiên, nếu thủ thành Ri Myong Guk không nhanh chân phá bóng. Bóng tiếp tục nằm trong tầm kiểm soát của Bờ Biển Ngà, trong khi đội hình CHDCND Triều Tiên buộc phải kéo về phòng thủ, chờ cơ hội phản công. Sau quá nhiều tình huống lên bóng ở hai biên, rốt cuộc đến phút thứ 14, thế bế tắc đã được các cầu thủ Bờ Biển Ngà khai thông bằng một tình huống phối hợp nhanh ở trung lộ. Gervinho tạt bóng ngang cho Yaya Toure băng vào sửa bóng về góc xa tung lưới của Ri Myong Guk: 1-0 cho Bờ Biển Ngà. Chỉ 6 phút sau, Drogba đột nhập vào vùng cấm của Triều Tiên và vung chân sút vô-lê cực mạnh khiến bóng dội xà bật ra, tuy nhiên Romaric kịp có mặt đánh đầu để nâng tỷ số lên thành 2-0. Không thể làm khác hơn ngoài chuyện phòng ngự, đội bóng châu Á chỉ lo nghĩ cách hạn chế đến mức tối đa các bàn thua trước những tình huống tấn công liên miên của Bờ Biển Ngà. Ở bên kia chiến tuyến, cửa đi tiếp của Bờ Biển Ngà chỉ mở ra khi Bồ Đào Nha thua Brazil ở cặp đấu diễn ra cùng giờ, đồng thời Drogba và các đồng đội phải thắng CHDCND Triều Tiên cách biệt… 8 bàn. Thách thức quá lớn này khiến tâm lý các cầu thủ Bờ Biển Ngà căng cứng, nên dù nhiều lần tìm được đường vào khung thành Ri Myong Guk, các chân sút Drogba, Kalou, Tiote… chỉ thêm 1 lần chọc thủng lưới đội bóng châu Á nhờ công của Kalou ở phút thứ 82. Khép lại chiến thắng 3-0 chung cuộc, Bờ Biển Ngà vẫn phải chịu cảnh thu xếp hành trang về nước cùng bại tướng CHDCND Triều Tiên. THANH LÂM >> Xem bàn thắng của tiền đạo Kalou H.Nam (nguồn VTV2)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/worldcup2010/2010/6/229394/