Bỏ 45 triệu mua Boeing hỏng về làm nhà, người phụ nữ khiến ai cũng thán phục khi thấy kết quả

Với ý tưởng muốn xây dựng một căn nhà đặc biệt, một người phụ nữ đã bỏ tiền ra mua Boeing hỏng về làm nhà. Ngôi nhà sau khi hoàn thành ai cũng thán phục.

Người phụ nữ này tên là Joanne Ussery. Vào năm 1994, bà trải qua một vài sự cố ngoài ý muốn và mất đi căn nhà của mình. Ngay sau đó, bà Joanne muốn xây lại cho mình một căn nhà đặc biệt hơn.

Nhờ vào tư vấn và gợi ý của anh trai, bà đã có những ý tưởng vô cùng độc đáo cho căn nhà mà mình sẽ làm.

Theo đó, bà Joanne tìm kiếm những chiếc máy bay hỏng đang được rao bán. Sau nhiều lần tìm kiếm bà đã chọn được một chiếc Boeing 727 sản xuất năm 1968 để thực hiện ý tưởng của mình.

Bà lựa chọn một chiếc máy bay hỏng để thực hiện ý tưởng mình

Được biết, để mua được chiếc máy bay hỏng này, Joanne đã dành ra 2.000 USD (khoảng 45 triệu đồng). cộng thêm chi phí vận chuyển số tiền lên đến 97 triệu đồng.

Sau khi có được chiếc máy bay hỏng, Joanne bắt tay vào cải tạo, sửa chữa và thiết kế nhà. Sau 4 tháng, tất cả những thiết kế đã được định hình cơ bản từ phòng ngủ, phòng khách, khu vệ sinh.

Căn nhà máy bay được cải tạo gần gũi với thiên nhiên

Điều đặc biệt là căn nhà máy bay này cao 15 mét được lồng ghép vào quang cảnh của thiên nhiên nên rất hài hòa.

Và thành quả cuối cùng khiến ai cũng thán phục

Sau khi hoàn thành, nhiều người đã rất ngạc nhiên trước những gì nhìn thấy. Ngôi nhà thực sự rất đặc biệt, nội thất bên trong không khác gì một khách sạn 5 sao. Được biết, tổng chi phí cải tạo căn nhà là 24.000 USD (khoảng 545 triệu đồng).

Nội thất bên trong được ốp bằng gỗ rất ấm cúng, độc đáo và trang nhã

Sau khi hoàn thành căn nhà, bà Joanne đã mở dịch vụ cho thuê phòng để du khách có thêm những trải nghiệm thú vị, mới mẻ. Cũng từ đó mà căn nhà trở thành nơi du lịch ấn tượng và nổi tiếng được nhiều du khách tìm đến.

Thúy Quỳnh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bo-45-trieu-mua-boeing-hong-ve-lam-nha-nguoi-phu-nu-khien-ai-cung-than-phuc-khi-thay-ket-qua-a206431.html