Bình minh trên Nhà giàn DK1 - Kỳ 1

Dù thời tiết khắc nghiệt, sóng to gió lớn, nhưng Nhà giàn DK1 vẫn vững vàng nơi biển lớn. Có được kết quả đó, chính là nhờ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng Hải quân; của các cấp, các ngành; của quân, dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài... Cũng với tinh thần cả nước hướng về biển, đảo thân yêu của Tổ quốc, nhiều phong trào hành động 'Cả nước vì Trường Sa'; 'Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1', 'Vì biển đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc'... đã phát triển rất mạnh mẽ, rộng khắp.

Kỳ 1: Nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

DK là chữ cái đầu viết tắt của cụm từ Dịch vụ - Khoa học kỹ thuật, một công trình phục vụ mục đích dân sự trên biển. Số 1 chỉ những nhà giàn ở vòng ngoài cùng, xa nhất, so với phía gần đất liền hơn là hệ thống DK2. Trong hệ thống DK, hiện có 15 nhà giàn đang sử dụng, trong đó có 14 nhà giàn ở khu vực giáp với vùng biển quần đảo Trường Sa và 1 nhà giàn (DK1/10) ở bãi cạn Cà Mau trên vùng biển Tây Nam. Các nhà giàn được phân thành 7 cụm gồm: cụm Phúc Tần, cụm Huyền Trân, cụm Quế Đường, cụm Ba Kè, cụm Tư Chính, cụm Phúc Nguyên, cụm bãi cạn Cà Mau.

Nhà giàn DK1 giữa biển khơi

Ở khu vực DK1 rất phức tạp, thường xuyên có sóng to, gió lớn, nhất là trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau. Đây là trung tâm hình thành những cơn áp thấp nhiệt đới và bão. Bắt đầu từ năm 2012, hai nhà giàn đầu tiên là DK1/14 và DK1/15 đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Sau đó, nhiều nhà giàn tiếp theo cũng được nâng cấp, sửa chữa. Dần về sau, đã có sự xuất hiện nhà giàn thế hệ thứ ba, đây là sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng những cột mốc vững chắc trên biển. Sự khác biệt của nhà giàn thế hệ thứ ba (thế hệ mới nhất) so với thế hệ nhà giàn thứ hai (được xây dựng những năm 1990 - 1995) là có kết cấu liên hoàn theo mẫu giàn khoan nước sâu, rộng gấp ba và cao hơn so với nhà giàn cũ. Ngoài ra, thế hệ nhà giàn mới có thể chịu đựng sóng gió cấp 10, cấp 11 và trên cấp 12. Hiện 15 nhà giàn trong hệ thống DK1 có 14 nhà giàn được xây dựng, gia cố đóng theo thế hệ mới (nhà giàn hai thân). Riêng DK1/10 vẫn còn là nhà giàn “một thân”.

Ở khu vực DK1 thường xuyên có sóng to, gió lớn. Ảnh: NGỌC HẢI

Theo chân đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ra thăm các nhà giàn DK1, khi tôi bước chân lên nhà giàn thế hệ mới (tại Nhà giàn DK1/9), được cán bộ dẫn đường giới thiệu sơ nét về nhà giàn. Đại úy Trần Quốc Hoàng - Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/9 cho biết: “Nhà giàn này đầu tư xây dựng vô cùng vững chắc, sóng gió, bão giông không xê dịch. Anh em ở đây rất an tâm công tác”. Rồi Đại úy Hoàng chỉ tay qua nhà giàn thế hệ thứ hai (2 nhà giàn được gắn kết bằng chiếc cầu sắt), bảo: “Nhà giàn cũ trước đó, nếu gió giông mạnh thì sẽ thấy nhà giàn lắc ngay. Rồi nhà chật hẹp, nên sinh hoạt, học tập, huấn luyện của anh em cũng gặp nhiều khó khăn. Thời tiết cũng ảnh hưởng đến anh em, có tháng nắng nóng, có tháng mưa nhiều, bão. Được sự quan tâm của cấp trên, đầu tư xây dựng nhà giàn mới, những khó khăn trước đó không còn nữa”. Và đúng là hơn những gì chúng tôi đã tưởng tượng, nhà giàn bây giờ được xây dựng không chỉ kiên cố mà còn được đầu tư nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại, bảo đảm sinh hoạt và chiến đấu.

14/15 nhà giàn DK1 được xây dựng, gia cố đóng theo thế hệ mới (nhà giàn hai thân). Ảnh: NGỌC HẢI

Cả nước hướng về biển, đảo quê hương

Tinh thần cả nước hướng về biển, đảo thân yêu của Tổ quốc luôn sôi sục trong mỗi con người Việt Nam. Ai cũng muốn đóng góp một phần công sức, vật chất, tinh thần để bảo vệ vùng biển, đảo quê hương cũng như tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ thêm chắc tay súng.

Ông Đỗ Phước Tiến (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có con trai út công tác ở Nhà giàn DK1. Ngày tiễn con trai lên tàu đi công tác, hướng mắt về người con trai, ông khỏe giọng nói: “Chúng ta phải có trách nhiệm với Tổ quốc. Khi Tổ quốc cần thì chúng ta lên đường. Tôi đã khuyên con tôi như vậy và mong muốn con trai mình sẽ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tiếp nối từ thế hệ này đến thế hệ khác đều nhận thức rằng, ra nhà giàn là nhiệm vụ thiêng liêng. Trung úy Hồ Văn Việt - Chính trị viên Nhà giàn DK1/18 cho biết: “Thời tiết, khó khăn không làm lung lay tinh thần thép của anh em, chiến sĩ nhà giàn. Chúng tôi luôn quyết tâm bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, đó là vì nhiệm vụ và niềm tin nơi đất liền thân yêu luôn dõi mắt hướng về chúng tôi, quan tâm và chăm lo cho chúng tôi. Riêng tôi, mong muốn ba mẹ luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, động viên tôi thêm chắc tay súng nơi địa đầu Tổ quốc”.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình, phong trào hành động thiết thực và cụ thể được thực hiện, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Bà Hà Thị Thu Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam chia sẻ: “Vào dịp cuối năm, chúng tôi đều kết hợp với Vùng 2 Hải quân, Vùng 4 Hải quân để tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ công tác trên biển. Trong các phần quà cũng có những bức thư gửi gắm tình yêu thương của các mẹ, các chị đến anh em. Tôi cũng đã 4 lần lên tàu ra các nhà giàn nhưng cả 4 lần “lỗi hẹn với nhà giàn”. Nói như vậy là vì ở trên tàu nhìn thấy anh em nhà giàn họ chờ cả đêm cho đến sáng, nếu được sóng yên biển lặng thì rời tàu lên thăm anh em nhà giàn, mà cuối cùng không lên được! Những lúc như thế, tôi thấy thương anh em. Chúng tôi cũng vô cùng trân trọng tinh thần kiên cường, rèn luyện của người lính khi công tác ở nhà giàn”.

Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương đã tiếp nhận các hiện vật mang “hương vị ngày Tết” đến nhà giàn. Ảnh: NGỌC HẢI

Hay Nhóm "Chia sẻ Sharing" của bà Mai Thị Hạnh - Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã huy động nhiều nguồn đóng góp dành nhiều phần quà cho bộ đội Trường Sa và ngư dân đánh bắt cá. Trao quà xuân Quý Mão năm 2023 đến cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn, nhóm cũng đã gửi tặng 45 thùng, túi nhu yếu phẩm, thực phẩm. Qua 40 ngày phát động chương trình Xuân biên giới - Tết hải đảo, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã tiếp nhận các hiện vật mang “hương vị ngày Tết” đến nhà giàn với tổng trị giá trên 800 triệu đồng…

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng Hải quân, cơ sở vật chất nhà giàn được đầu tư hoàn thiện, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Và càng ấm lòng hơn, khi cả nước luôn hướng về biển, đảo, có những hành động thiết thực, cụ thể mang hơi ấm đất liền ra nơi địa đầu Tổ quốc.

NGỌC HẢI

(Còn tiếp)

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/bien-dao-que-huong/binh-minh-tren-nha-gian-dk1-ky-1-63183.html