Bình luận: Nhiều 'sao', dùng thế nào?

Một thời, câu lạc bộ (CLB) Becamex Bình Dương được mệnh danh là 'Chelsea Việt Nam' bởi chính sách đổ tiền chiêu mộ cùng lúc hàng loạt cầu thủ nội, ngoại xuất sắc và đã sớm lên ngôi V-League cũng như thi đấu nổi bật ở đấu trường châu lục.

Cách làm bóng đá ấy gần đây đã trở lại với một số CLB V-League cùng những liên tưởng với Chelsea, rồi “Paris Saint-Germain (PSG) Việt Nam”.

Đáng mừng cho nền bóng đá khi có thêm các nhà tài trợ đầu tư xây dựng CLB hướng tới đỉnh cao. Và cũng không nên vội vàng phán xét về những chặng đường thành hay chưa của các đội bóng. Mùa trước, Topenland Bình Định chiêu binh mãi mã rầm rộ lập tức được gắn với cái tên thời thượng “PSG Việt Nam”. Sau vài trận đầu ra quân lận đận của đội bóng này, người ta đã hoài nghi về cách làm giàu xổi cùng tài năng của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Đức Thắng. Vậy nhưng sau lủng củng ban đầu, đội bóng dần vào nhịp để rồi cuối mùa trụ vững ở vị trí thứ 3 giải đấu cùng ngôi Á quân Cúp Quốc gia. Mùa này, ngay trận ra quân Topenland Bình Định đã thua nặng nề 0-5 trước Công an Hà Nội FC, một đội bóng tân binh có cách đầu tư mạnh mẽ còn hơn họ mùa trước. Thậm chí, đội bóng ngành công an còn lấy đi một số cầu thủ tên tuổi của đội chủ sân Quy Nhơn như Hồ Tấn Tài, Xuân Nam, Hữu Quý...

Đội bóng Becamex Bình Dương. Ảnh: Báo Thanh niên

Sau cơn choáng đột ngột, Topenland Bình Định thắng 3 trận liền để sau 4 vòng đấu đã đứng đầu V-League. Ngược lại, sau trận ra mắt choáng lộn, Công an Hà Nội FC chỉ có được 1 trận hòa và gánh liền 2 trận thua.

Có gì lạ đâu, giống Topenland Bình Định năm ngoái thôi. Huống hồ lịch thi đấu của Công an Hà Nội FC ở chặng đầu quá nặng. Họ phải gặp Hà Nội FC, rồi Viettel FC, Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, trước trận đối đầu với Hải Phòng FC vào hôm nay (8-4) là những mối hoài nghi, lo lắng nặng trĩu. Tiền vệ được hy vọng sẽ là trụ cột Phan Văn Đức đột ngột tái phát chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu cả năm. Thiệt quân chủ lực là rõ rồi nhưng đội hình dày dặn sẽ giúp Công an Hà Nội FC dễ bề ứng phó. Riêng về độ dày thật khó hiểu và quá đáng ghen tỵ khi ban lãnh đạo Công an Hà Nội FC đưa về nhiều cá nhân xuất sắc cùng vị trí. Điển hình là cả hai tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh cùng đá hậu vệ trái. Điều đáng lo nhất là khả năng “ghép sao” gắn kết toàn người tài thành tập thể mạnh của HLV Paulo Foiani. Dùng ai, dùng như thế nào? Người ta e rằng HLV người Brazil mới chân ướt chân ráo chưa nắm chắc được mạnh, yếu của từng cầu thủ trong tay cũng như tính chất, đặc điểm và các đối thủ V-League. Cũng chưa thấy ai là người cầm chịch ở 3 tuyến, ai là thủ lĩnh trong đội? Thêm nữa, chất lượng thực sự của các ngoại binh ra sao?

Bóng đá vốn lắm thăng trầm, đến Chelsea hay PSG chính hiệu còn thế. Có ai giàu và chơi sang như họ. Cách làm không tiếc tiền của tỷ phú Todd Boehly không khác gì ông chủ cũ Roman Abramovich. Đúng ra còn vượt mặt khi chỉ hơn nửa mùa bóng đã bỏ ra đến 600 triệu bảng Anh vào Chelsea, mua và mượn nguyên cả một đội hình mới. Vậy nhưng chỗ khác là Abramovich đam mê thật và cũng hiểu biết thật về bóng đá. Ông thay tướng, sắm quân là hiệu quả. Ông biết “chơi” bóng đá. Còn Boehly xây đắp nhiều đấy song vì nôn nóng và sai cách nên đã thành người “phá đội”. Giới chủ Qatar của PSG cũng gần giống vậy, mua sắm theo sở thích nhưng không thể tạo được sự cân bằng trong đội hình và lối chơi, không thể hội tụ ánh sáng của các siêu sao.

Ghép hình đã khó, "ghép sao" còn khó hơn bội phần. Ở trình độ V-League, Công an Hà Nội FC gồm toàn sao số mới tụ hội, họ cùng HLV cần thời gian như Topenland Bình Định, Thép Xanh Nam Định đã và đang trải qua cùng những điều chỉnh, bổ sung thay đổi? Nghĩ theo hướng tích cực thì sớm thôi, sau trận thắng ở Cúp Quốc gia là trận tiếp Hải Phòng FC hôm nay sẽ rất khó khăn.

NGUYỄN MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/binh-luan-nhieu-sao-dung-the-nao-724290