'Biệt đội Marvel' khai thác tình đoàn kết và dấu ấn nữ quyền

'Biệt đội Marvel' (The Marvels) là bom tấn mới nhất của Vũ trụ điện ảnh Marvel và Disney với dàn nữ nhân vật chính gồm Brie Larson (vai Carol Danvers/Captain Marvel), Iman Vellani (vai Kamala Khan/Ms.Marvel) và Teyonah Parris (vai Monica Rambeau).

Tác phẩm thứ 33 trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) tiếp tục đánh dấu kỷ nguyên đa vũ trụ mới mẻ của dòng phim siêu anh hùng. Nghĩa là Marvel Studios giờ đây xây dựng những cốt truyện xuyên không đa hành tinh cùng nhiều siêu anh hùng hợp sức chống lại cái ác, bảo vệ hòa bình. “Biệt đội Marvel” đề cao thông điệp nữ quyền, tôn vinh phụ nữ và sự đoàn kết. Dĩ nhiên, tính giải trí trong phim là nổi trội để chiều lòng các fan hâm mộ truyền thống lẫn khán giả đại chúng muốn ra rạp giải khuây.

“Biệt đội Marvel” tiếp tục tạo dấu ấn về các nữ siêu anh hùng

Dấu ấn các nữ siêu anh hùng

Hình tượng các nữ siêu anh hùng từ phần phim “Captain Marvel” (2019 - tác phẩm thứ 21 thuộc MCU) đang được Hollywood chú trọng khai thác. Nhân vật Carol Danvers/Captain Marvel trở thành một trong những anh hùng mạnh nhất vũ trụ, bảo vệ được Trái đất lúc bị cuốn vào giữa cuộc chiến giữa 2 chủng tộc ngoài hành tinh. Bộ phim thu về 1,128 tỷ USD cho thấy sức hút thành công của nữ siêu anh hùng.

Sau 4 năm, phần hậu truyện “Biệt đội Marvel” ra mắt với Brie Larson vẫn làm thủ lĩnh Captain Marvel. Nhưng giờ đây cô có 2 nhân vật bên cạnh trong hành trình phiêu lưu của mình là Monica Rambeau và Ms.Marvel tinh nghịch, dễ thương - người sở hữu chiếc vòng lượng tử giúp đi xuyên không vào đa vũ trụ.

Trong khi đó, nữ thủ lĩnh của tộc người Kree Dar-Benn (Zawe Ashton đóng) cũng tìm được một chiếc vòng lượng tử để mở ra những điểm du hành không gian. Dar-Benn muốn tái lập cuộc sống nơi hành tinh Hala cho người Kree và tiêu diệt các hành tinh khác như trái đất.

Sự trớ trêu của Carol, Kamala và Monina trong phần hậu truyện này là cả 3 bị vướng vào sức mạnh của nhau, liên tục hoán đổi vị trí “bất đắc dĩ”. Nhiều tình huống dở khóc dở cười khiến họ phải xuất hiện và đối đầu thử thách ở mọi nơi. Sự oái ăm này buộc họ phải hợp tác cùng nhau để dùng sức mạnh tổng hợp ngăn chặn âm mưu của Dar-Benn và cứu vũ trụ.

Bộ ba Carol Danvers (Brie Larson đóng), Ms. Marvel (Kamala Khan) và Monica Rambeau (Teyonah Parris)

Duy trì cảm xúc và tính giải trí

“Biệt đội Marvel” không chú trọng tính hài hước mà tập trung khai thác những cảm xúc của các nhân vật, đặt nặng tính gắn bó giữa các nữ siêu anh hùng để cùng nhau phát huy sở trường riêng, đóng góp thành công vào mục tiêu chung. Carol có sức mạnh vô song, dũng cảm xông pha đối đầu mọi thứ.

Kamala có lòng thương người và vạn vật, gắn bó với gia đình thân yêu. Monica có trí thông minh hơn người, biết lựa chọn những cách thức “tùy cơ ứng biến” giỏi nhất trong nhóm. Khi bộ ba này vượt qua mọi mâu thuẫn, bất đồng, người xem cảm nhận được thông điệp tích cực về sự hòa hợp theo kiểu “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Cả 3 không chỉ thể hiện sức mạnh nữ giới mà còn gửi thông điệp đoàn kết khi mỗi người đại diện cho một màu da, một dân tộc: Carol từ phương Tây, Kamala sinh ra trong gia đình gốc Ấn và Monica là gốc Phi. Mỗi người có một tính cách và sở trường khác nhau, khi họ chấp nhận sự hoán đổi và kiểm soát được tình hình thì mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt. Biệt đội trở nên đúng với câu slogan của phim là “Cao hơn. Xa hơn. Nhanh hơn. Cùng nhau”. Đây cũng là cách thể loại phim siêu anh hùng trở nên đa dạng, đa chiều màu sắc hơn.

Bộ phim cũng không quên tăng tính giải trí thông qua những chiêu thức như mời tài tử Hàn Quốc Park Seo Joon vào vai hoàng tử Yan D’Aladna của hành tinh Aladna - nơi có cuộc sống rộn rã và người dân nhảy múa hát ca. Đàn mèo Flerken (quái vật không gian mang hình dạng giống mèo trái đất) cũng được xuất hiện liên tục từ đầu chí cuối với những pha hài hước “khó đỡ” như việc chúng có những xúc tu phóng ra từ miệng để chộp lấy cả thân hình người.

Các pha hành động và kỹ xảo CGI đương nhiên không thể thiếu trong MCU. Nhiều trường đoạn “Biệt đội Marvel” xông pha thiên hà xa xăm gây hấp dẫn nhờ tính chất phiêu lưu giả tưởng, trong khi Dar-Benn hủy diệt hành tinh hay phi thuyền tạo ra cháy nổ dữ dội. Cuộc đối đầu giữa các nhân vật khá kịch tính và cao trào là màn bộ ba Carol, Kamala và Monina phải hợp tác liên tục với nhau để khống chế Dar-Benn khá mãn nhãn.

Một gửi gắm ẩn dụ từ “Biệt đội Marvel” là thật sự không có ai là chính diện hoàn hảo lẫn phe ác hoàn toàn. Carol Danvers chủ quan gây ảnh hưởng xấu đến quê hương Hala của người Kree và giờ đây cô phải đối mặt với những lỗi lầm quá khứ của mình. Dar-Benn thậm chí ám chỉ Carol là “Kẻ hủy diệt”. Phe Kree có thể từng muốn hủy diệt hành tinh của tộc người Skrull, nhưng thật ra họ chỉ cần tồn tại. Nỗi hận thù trong lòng nhân vật phản diện Dar-Benn là có thể hiểu được, dù sự cực đoan nào cũng phải trả giá và bị diệt trừ.

Bất ngờ về đạo diễn Nia DaCosta

Một bất ngờ thú vị là đạo diễn “Biệt đội Marvel” chính là Nia DaCosta (ảnh) - đạo diễn trẻ tuổi nhất và cũng là người da màu đầu tiên cầm trịch vị trí đạo diễn cho một bộ phim Marvel. Giống như nữ đạo diễn đoạt Oscar Chloe Zhao được mời làm siêu phẩm “Eternals” (2021), Nia DaCosta được kỳ vọng mang lại một làn gió mới, một phong cách khác cho MCU, giúp dòng phim siêu anh hùng đa dạng hơn.

Nữ đạo diễn da màu 34 tuổi tiết lộ, từ năm 12 tuổi cô đã yêu thích bộ phim “Người nhện” do Sam Raimi đạo diễn. Khi được chọn chỉ đạo “Biệt đội Marvel”, DaCosta đã liên hệ với các đạo diễn phim Marvel khác để xin lời khuyên. Điều cô nhớ nhất là lời khuyên đơn giản “Hãy là chính mình” từ đạo diễn Ryan Coogler (người thực hiện Black Panther). DaCosta cho rằng “điều bắt buộc là các phim siêu anh hùng phải khao khát sự mới mẻ và táo bạo”. Hiện DaCosta đang ở London (Anh) để chuẩn bị thực hiện bộ phim điện ảnh thứ tư trong sự nghiệp là “Hedda Gabler” với ngôi sao Tessa Thompson (từng đóng Little Woods) thủ vai chính.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/biet-doi-marvel-khai-thac-tinh-doan-ket-va-dau-an-nu-quyen-post557613.antd