Biển người xuống phố Đà Nẵng xem linh vật rồng phun lửa đón giao thừa

Trước thời khắc chuyển giao năm mới, hàng nghìn người đến đường hoa Bạch Đằng (TP Đà Nẵng) xem rồng phun lửa, phun nước.

Đêm 30 Tháng Chạp, tiết trời Đà Nẵng se lạnh. Người dân, du khách đổ xuống đường dạo phố, chờ đón khoảnh khắc giao thừa.

Theo ghi nhận, từ 20h tối cùng ngày, các tuyến đường trung tâm thành phố như Hùng Vương, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Trần Phú, Bạch Đằng, đường 2 tháng 9… xe cộ đông nghịt.

Hàng nghìn người dân, du khách tập trung tại đường hoa Bạch Đằng để đi dạo, chụp ảnh, ngắm cảnh.

Linh vật rồng tại đường hoa ở gần cầu Rồng, một trong những biểu tượng của TP Đà Nẵng khiến du khách thích thú, chụp ảnh ghi lại kỳ niệm.

Điểm độc đáo của linh vật rồng tại đường hoa được mô phỏng theo thiết kế của cầu Rồng. Cụ thể, linh vật này có khả năng phun lửa, phun nước vào mỗi đêm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách.

Các tuyến đường trung tâm thành phố đông nghịt. Dòng phương tiện chen chúc nhau đổ về các điểm vui chơi chờ đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Năm nay, nhằm phục vụ nhu cầu đón giao thừa, du xuân của người dân, du khách, Đà Nẵng đã điều chỉnh thời gian phun lửa của cầu Rồng. Theo đó, trong đêm giao thừa, đúng 0 giờ, Cầu Rồng sẽ phun lửa, phun nước. Các đêm còn lại (từ ngày 10 đến 12/2, tức từ mùng 1 đến mùng 4 Tết), cầu Rồng sẽ phun lửa, phun nước đều đặn vào lúc 21 giờ mỗi đêm.

Người dân đến chùa cầu bình an trong ngày cuối năm.

Công nhân môi trường tất bật hoàn thành những công việc cuối cùng để kịp về nhà đón giao thừa cùng gia đình.

Lực lượng chức năng được huy động chốt trực ở các địa điểm vui chơi nhằm đảm bảo người dân có một đêm giao thừa an toàn, vui vẻ.

Ngọc Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bien-nguoi-xuong-pho-da-nang-xem-linh-vat-rong-phun-lua-don-giao-thua-192240209210704772.htm