Biển người 'chôn chân' giữa đường, bỏ lỡ màn biểu diễn ánh sáng ở Hồ Tây

Một số tuyến đường đổ về gần khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn - nơi diễn ra màn trình diễn drone 'Sắc hương Tây Hồ' trong tình trạng kẹt cứng, người và phương tiện chôn chân giữa đường vì 'tiến không được, lùi cũng không xong'.

Tình trạng kẹt cứng, không thể di chuyển tại ngã tư Lạc Long Quân - Nguyễn Hoàng Tôn, khu vực phía trước UBND quận Tây Hồ.

Tối ngày 9/3, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn diễn ra màn trình diễn ánh sáng "Sắc hương Tây Hồ" sử dụng 300 drone (máy bay không người lái) trong khuôn khổ chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024. Ghi nhận khoảng 8h30 tối, lượng phương tiện đổ về khu vực hồ Tây ngày một đông. Ngay từ đoạn nút giao giữa Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám - Hoàng Quốc Việt đã xuất hiện tình trạng ùn ứ.

Nhiều đoạn trên phố Võ Chí Công cũng xảy ra ùn tắc nhẹ.

Tuyến đường Lạc Long Quân ùn tắc dài, ô tô nối đuôi nhau xếp hàng.

Các phương tiện di chuyển từng chút một.

Nhiều người lựa chọn cách gửi xe từ xa và đi bộ.

Đoạn đường Lạc Long Quân phía trước UBND quận Tây Hồ kẹt cứng, các phương tiện không thể di chuyển.

Nhiều người ngán ngẩm vì 'tiến không được lùi cũng không xong". Anh Nguyễn Duy Khánh (Xuân Phương, Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Tôi đi gần 10km đến đây với mong muốn được xem màn biểu diễn ánh sáng. Nhưng gần đến khu vực có thể xem thì không thể di chuyển, tất cả mọi phương tiện đứng yên 1 chỗ đá 20 phút. Dù muốn quay về nhưng cũng không thể di chuyển".

Ùn tắc kéo dài cả trăm mét trên đường Lạc Long Quân. Thậm chí làn đường ngược lại cũng kẹt cứng vì nhiều người bất chấp đi ngược chiều.

Đến đúng 9h30 - thời gian diễn ra màn trình diễn ánh sáng, nhiều người chỉ biết đứng nhìn nhau vì tại vị trí này cũng không thể xem được.

5 -10 phút sau đó, do chờ đợi quá lâu không thể đi tiếp, nhiều người chọn cách 'quay xe'.

Tình trạng giao thông hỗn loạn tại khu vực ngã tư Lạc Long Quân - Nguyễn Hoàng Tôn.

Minh Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bien-nguoi-chon-chan-giua-duong-bo-lo-man-bieu-dien-anh-sang-o-ho-tay-post505975.html