Bị từ chối tình cảm, ra tay sát hại bạn gái

Ngày 2-11, Đội Điều tra truy xét trọng án - Phòng CSHS, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng giết người tại hiệu thuốc Thiên An (số 75/2A đường HT45, tổ 2A, khu phố 1, phường Hiệp Thành, quận 12) gần 6 tháng trước.

Hiện trường là hiệu thuốc Thiên An ở quận 12

Dấu vết tại hiện trường

Theo hồ sơ vụ án, 18h30 chiều 22-5, anh Nguyễn N (SN 1995, trú xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đi làm về đã phát hiện chị gái mình là chị Nguyễn Thị Kim N (SN 1993) tử vong trong hiệu thuốc Thiên An. Ngay sau khi nhận tin báo, các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 12 đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng, người liên quan.

Anh Nguyễn N khai báo, chị N là nhân viên của hiệu thuốc Thiên An. Hai chị em được chủ hiệu thuốc đồng ý cho ở lại đây. Chiều 22-5, anh N đi làm về thấy cửa hiệu đóng cửa, tắt điện sớm có vẻ bất thường. Anh N thấy cửa cuốn đóng nhưng không khóa nên kéo lên.

Khi vào trong, ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ, anh N dùng ĐTDĐ để soi thì hốt hoảng thấy chị gái tử vong trong nhà vệ sinh, toàn thân ướt sũng. Hàng xóm cho biết, trước khi phát hiện vụ việc khoảng nửa giờ có thấy một nam thanh niên đi vào hiệu thuốc.

Khi vào cuộc điều tra, lực lượng công an xác định chị N tử vong do ngạt thở nghi bị bóp cổ và trong miệng có thuốc diệt cỏ. Tại hiện trường, công an có tìm thấy 1 quần soóc Jean nam, bên trong có thẻ ATM, CMND, giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Thái (SN 1987, trú xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Tuy nhiên, hiện trường còn có 3 ĐTDĐ, tài sản trong hiệu thuốc không có dấu hiệu lục lọi.

Lời khai của hung thủ

Nghi can Nguyễn Văn Thái khi đầu thú tại cơ quan công an

Công an quận 12 tiến hành truy bắt Thái nhưng đối tượng này không có mặt ở quê. Đến sáng 2-11, Thái được người thân đưa đến cơ quan công an đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Bước đầu Thái khai nhận, có quan hệ tình cảm với chị N khoảng 2 năm nay. Trước thời điểm xảy ra vụ án, Thái và chị N xảy ra mâu thuẫn và chị N muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Thái. Lúc này, Thái đang ở TP.HCM trị bệnh gan nên chiều 22-5 tìm đến nơi ở của chị N, là hiệu thuốc Thiên An để nói chuyện. Khi đi Thái có chuẩn bị một chai thuốc diệt cỏ với ý định, nếu níu kéo tình cảm không thành sẽ sát hại người yêu rồi tự tử.

Trong khi nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Thái bất ngờ đè chị N xuống nền nhà vệ sinh bóp cổ rồi đổ thuốc diệt cỏ vào miệng. Khi chị N tử vong thì Thái cũng bất tỉnh. Thái dùng nhiều cách để tự tử như: uống thuốc diệt cỏ, chích điện vào người, cắt dây điện để treo cổ… nhưng vẫn không thực hiện được ý định này.

Sau đó, Thái rời hiện trường đi bộ ra đường, leo lên thùng xe tải đỗ ở Quốc lộ 1 ngủ đến sáng. Sáng 23-10, Thái đón xe về Quảng Ngãi thuê phòng khách sạn tại phường Chánh Nghĩa, TP Quảng Ngãi để ẩn náu. Lúc này thuộc diệt cỏ mà Thái uống đã ngấm vào cơ thể làm Thái vật vã nhưng chủ khách sạn tình cờ phát hiện được, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chưa kịp ổn định sức khỏe, Thái liền bỏ trốn, đi xe vào TP.HCM tiếp tục điều trị bệnh gan tại đây. Sống lang thang nhiều nơi, sau đó, Thái liên hệ với người thân và sáng 2-11 Thái ra đầu thú.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bi-tu-choi-tinh-cam-ra-tay-sat-hai-ban-gai/707112.antd