Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xúc động chia tay sau 10 năm công tác tại Bình Thuận

Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã có bài phát biểu xúc động sau 10 năm công tác tại Bình Thuận.

Chiều 29-3, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã tham dự Lễ công bố của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phát biểu chia tay sau 10 năm công tác ở Bình Thuận. Ảnh PN.

Tại Lễ công bố, ông Dương Văn An, nguyên Bí thư Bình Thuận đã có bài phát biểu chia tay tỉnh Bình Thuận và đã xúc động phải dừng bài phát biểu của mình khá lâu mới có thể tiếp tục. Báo Pháp Luật TPHCM xin trích bài phát biểu này của ông Dương Văn An.

10 năm gắn bó, Bình Thuận thành quê hương thứ 2

“Tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã sớm có chủ trương kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đảm bảo sự kế thừa, liên tục để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xin chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài Anh đã được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; nhân sự kiện đáng nhớ này, tôi xin phát biểu mấy lời.

Ngày 19-3-2014, tôi được trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận phụ trách xây dựng Đảng.

Thấm thoát đã 10 năm gắn bó với Bình Thuận, trải qua 3 nhiệm kỳ. Tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày ấy, giờ trong hội trường này chỉ còn mỗi đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Các đồng chí khác đã nghỉ hưu; nhiều đồng chí Tỉnh ủy viên cũng vậy.

Nói vậy, để thấy 10 năm, không dài đối với cuộc đời, nhưng đủ dài để chia tay nhiều đồng chí, đồng nghiệp; đủ để một người thời gian đầu đến đây là “đất khách - quê người" - gắn bó, hiểu người, hiểu đất, trở thành quê hương thứ 2 của mình.

Trong bài phát biểu của mình do quá xúc động, ông Dương Văn An đã dừng lại khá lâu mới có thể tiếp tục. Ảnh PN.

Tôi vui vì chúng ta, dù có những thời điểm rất khó khăn, nhưng đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ đoàn kết, nhất là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; khi thảo luận rất sôi nổi, nhiều chiều, nhiều ý kiến khác nhau, song khi đã làm rõ vấn đề, thống nhất nhận thức thì rất đồng thuận.

Tôi vui vì 3 năm trở lại đây, mặc dù có nhiều tác động từ đại dịch Covid-19, tình hình thế giới, tình hình trong nước, của tỉnh nhưng tỉnh vẫn duy trì được đà tăng trưởng, bộ mặt đô thị, nông thôn đẹp hơn, nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm triển vọng phát triển của tỉnh rất tốt.

Vui vì được nhiều đồng chí, đồng nghiệp, người dân yêu quý, gắn bó chân tình. Con người khó tròn trịa để tất cả mọi người đều yêu quý mình. Song, điều tôi rất hạnh phúc là dù trong quá trình làm việc, có nhiều lúc rất khắt khe, có nhiều lúc rất nặng lời, thực hiện nhiều quyết định không làm vừa lòng một số người, như về công tác cán bộ, về kiểm tra - giám sát - kỷ luật, về cho ý kiến chủ trương đầu tư.... Song thực tiễn đã chứng minh là đúng, được nhiều người đồng tình, ủng hộ…

Ông Nguyễn Hoài Anh (ngoài cùng bên trái) tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận và ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (ngoài cùng bên phải) tặng quà, hoa cho ông Dương Văn An. Ảnh PN.

Tự hào vì đã hết lòng vì dân

Học thuyết Mác - Lenin khi bàn đến quyền lực đều cho rằng: Quyền lực dễ bị tha hóa, và đó là 1 xu hướng tất yếu khi quyền lực không được kiểm soát 1 cách chặt chẽ. Với 6,5 năm giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy; 3,5 năm Bí thư Tỉnh ủy, bản thân tôi cũng dễ bị tha hóa quyền lực.

Tuy nhiên, tôi tự tin và tự hào để nói rằng, suốt 10 năm qua, tôi đã sống, làm việc ở quê hương này không chỉ bằng trách nhiệm đơn thuần của một người cán bộ, mà bằng cả tình cảm, nhiệt huyết, tình yêu sâu sắc với quê hương như là nơi chôn rau, cắt rốn của mình, lo lắng cho sự phát triển của tỉnh, lo cho cuộc sống của người dân.

Làm việc gì, quyết định những quyết sách quan trọng, đều có ở trong đó tâm huyết vì việc chung lên trên hết, trước hết. Tôi chưa bao giờ bổ nhiệm cán bộ vì vụ lợi; không để người thân lợi dụng chức vụ của tôi để vụ lợi. 10 năm công tác, tôi chỉ lấy hóa đơn tiếp khách ngoài tỉnh 1 lần, không thanh toán tiền vé máy bay về nhà việc riêng, kể cả lễ, tết, lúc cha mẹ ốm đau....

Tôi nhận nhiệm vụ ở Vĩnh Phúc, một tỉnh về mặt tiềm năng, dư địa phát triển, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, gần thủ đô Hà Nội. Vĩnh Phúc đi trước nhiều địa phương trong quá trình phát triển công nghiệp, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, trong đó có nhiều nhà đầu tư nước ngoài như Toyota, Honda... là 1 trong 10 tỉnh có thu ngân sách lớn nhất cả nước. Tôi nhận thấy rằng, Bình Thuận phong phú hơn nhiều về tiềm năng, dư địa phát triển so với Vĩnh Phúc như: Đất đai rộng (gấp gần 7 lần) có bờ biển dài, nhiều bãi biển đẹp, rất thuận lợi phát triển kinh tế biển, bao gồm cả năng lượng tái tạo ngoài khơi, dầu khí, hàng hải, hải sản, du lịch, dịch vụ, công nghiệp,...

Chúng ta cận kề với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi có hơn 12 triệu dân; cửa ngõ ra biển của khu vực Tây Nguyên. Chúng ta đã trải qua 1 thời gian dài tích lũy, đầu tư hoàn thiện hạ tầng, xây dựng quy hoạch, xác định tầm nhìn, không gian phát triển... Nếu chúng ta không phát huy được tiềm năng, lợi thế, cơ hội thu hút đầu tư thì sẽ khó tạo ra sự đột phá phát triển; và suy cho cùng, đều xuất phát từ yếu tố con người.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị tặng hoa cho ông Dương Văn An. Ảnh PN.

Do vậy, tôi mong các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, đoàn kết, gắn bó, hết sức hết mình vì sự nghiệp chung; quyết tâm tổ chức thực hiện thật tốt những nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận của Đảng bộ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ,Thường trực Tỉnh ủy.

Mong Bình Thuận phát triển xứng tầm

Cuối cùng, như cha ông ta đã nói: Sông có khúc, người có lúc. Con người ta khó có thể vẹn toàn. 10 năm sống ở vùng đất mới, không phải nơi mình sinh ra, trưởng thành, dù luôn có ý thức giữ gìn, song cũng có những lúc thiếu kiềm chế; cũng có những khuyết điểm. Với sự chân thành, tôi mong các đồng chí bỏ qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí, đồng nghiệp, nhân dân Bình Thuận đã giúp đỡ tôi, tin tưởng tôi trong suốt 10 năm tôi sống, làm việc tại Bình Thuận.

Những gì tôi học được ở Bình Thuận từ các đồng chí lớn tuổi, thế hệ đi trước, đồng chí, đồng nghiệp, anh em, bạn bè và tình cảm của tất cả mọi người sẽ là hành trang cho tôi trên chặng đường phía trước.

Chúc Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đoàn kết, trong sạch vững mạnh. Chúc tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển, giàu đẹp, là nơi đáng sống, là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư.

Như chúng ta đã từng cam kết biến ba từ “khô, khó, khổ” thành “Khai mở tiềm năng - Khơi thông nguồn lực - Khát vọng vươn lên”, biến những khó khăn, thách thức thành động lực phát triển, biến yếu tố bất lợi thành “kho báu”, biến tiềm năng, thế mạnh thành của cải vật chất; biến cơ hội thành những thành tựu cụ thể để cất cánh, phát triển…”

* Các tít xen là do tòa soạn đặt

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/bi-thu-tinh-uy-vinh-phuc-xuc-dong-chia-tay-sau-10-nam-cong-tac-tai-binh-thuan-post782827.html