Bí thư đoàn lan tỏa lối sống tích cực

Vượt qua những mặc cảm về khiếm khuyết của bản thân, anh Nguyễn Văn Quế đã trở thành hạt nhân trong công tác đoàn tại xã Hòa Lạc (Đức Thọ, Hà Tĩnh), tích cực lan tỏa tinh thần 'đâu cần thanh niên có' đến đoàn viên thanh niên.

Anh Nguyễn Văn Quế - Bí thư Chi đoàn thôn Thượng Lĩnh

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Quế (SN 1987), Bí thư Chi đoàn thôn Thượng Lĩnh, xã Hòa Lạc (huyện Đức Thọ), khi anh đang cùng các đoàn viên miệt mài sửa sang lại đường cờ thanh niên sau ảnh hưởng của thời tiết xấu. Dẫu chỉ còn một bàn tay, mọi hoạt động có nhiều bất tiện nhưng anh Quế vẫn có thể tự mình bắc thang, cẩn trọng treo lại những lá cờ, chỉnh trang lại những tấm pano, áp phích.

Nhớ lại hành trình vượt qua mặc cảm, chiến thắng bản thân, anh Quế tâm sự: “Tôi mất bàn tay trái trong một tai nạn vào năm học cấp 2. Hụt hẫng, buồn và chán nản là cảm giác của tôi trong những chuỗi ngày sau đó. Thế nhưng, từ sự động viên của bố mẹ, thầy cô giáo và nhìn những tấm gương trong cuộc sống đời thường đã giúp tôi vượt qua cú sốc đầu tiên trong cuộc đời”.

Anh Nguyễn Văn Quế luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để bù đắp cho khiếm khuyết của bản thân.

Với người bình thường, để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống vốn dĩ không phải là điều dễ dàng. Với anh Quế thì khó khăn càng nhân lên gấp bội. Vì vậy, anh luôn lấy sự nỗ lực, cố gắng không ngưng nghỉ để bù đắp cho khiếm khuyết của bản thân mình.

Đặc biệt, từ ngày được tham gia các hoạt động thiện nguyện của Đoàn, anh đã tìm thấy được niềm vui khi cống hiến sức mình cho xã hội. Với sự quan tâm, dìu dắt của các bạn, các anh chị trong tổ chức đã giúp anh trở nên mạnh dạn, tự tin hơn, xóa bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực. Để rồi không lâu sau đó vào năm 2009, khi đảm nhận chức Bí thư Chi đoàn thôn, anh Nguyễn Văn Quế nhanh chóng trở thành hạt nhân của các phong trào, hăng say tình nguyện và lan tỏa lối sống tích cực, tinh thần “đâu cần thanh niên có” đến với đông đảo ĐVTN trên địa bàn.

"Tham gia nhiều hơn các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, gặp gỡ nhiều mảnh đời bất hạnh, khó khăn, tôi lại thấy bản thân mình vẫn còn may mắn, vẫn còn sức trẻ, vẫn còn làm việc, vẫn còn một cuộc đời để sống và cống hiến. Đó cũng chính là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với công tác đoàn, tâm huyết hơn với các hoạt động thiện nguyện", anh Quế chia sẻ.

Chỉ với một bàn tay nhưng anh Quế luôn là người gương mẫu đi đầu, nỗ lực trong các hoạt động.

Cũng theo chia sẻ của anh Quế, việc tập hợp đoàn viên trên địa bàn khá khó khăn, bởi hầu hết thanh niên đều đi làm ăn xa. Chính vì vậy, để tạo dựng được phong trào, bản thân anh luôn phải gương mẫu, triển khai các hoạt động bằng cái “tâm” của mình, có như vậy mới tập hợp được đoàn viên.

Anh đã học hỏi kinh nghiệm rồi bàn bạc với cấp ủy thôn, phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để tạo một môi trường gắn kết, hứng khởi. Đồng thời triển khai các hoạt động hướng về cộng đồng với các phần việc phù hợp với thực tiễn. Từ sự nhiệt tình, năng nổ của anh Quế, mỗi một phong trào khi được phát động đã thu hút được các đoàn viên thanh niên, đặc biệt là lực lượng đoàn viên trường học tham gia. Để rồi, trong mỗi công trình của địa phương như: tuyến đường điện thắp sáng làng quê, tuyến đường hàng rào xanh… đều in đậm dấu ấn những ngày công lao động, chăm sóc của ĐVTN.

Nhờ thường xuyên kết nối với các thanh niên xa quê thông qua mạng xã hội nên anh Quế đã huy động được nguồn lực để triển khai các công trình, phần việc tại địa phương.

Đầu năm 2024, từ sự khâu nối của Bí thư Chi đoàn Nguyễn Văn Quế, thanh niên trong trong xã đi làm ăn, học tập ở xa đã chung tay quyên góp được hơn 60 triệu đồng để xây dựng tuyến đường cờ, hoa và hệ thống điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời dài gần 500m và khu vui chơi cho người già, trẻ em thôn Thượng Lĩnh. Công trình đã tiếp thêm động lực để MTTQ và các khối đoàn thể trong thôn không ngừng nỗ lực, chung sức với quyết tâm xây dựng thôn đạt tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2024.

Anh Lê Thanh Hoài - Trưởng thôn Thượng Lĩnh chia sẻ: “Dù cơ thể có những khuyết thiếu nhưng đồng chí Quế luôn gương mẫu đi đầu, nỗ lực hết mình trong việc chung tay xây dựng phong trào của thôn, khích lệ, phát huy tốt tinh thần xung kích của lực lượng thanh niên”.

Đoàn viên Trần Văn Trường (thôn Thượng Lĩnh) chia sẻ: “Hơn 8 năm gắn bó với công tác đoàn cùng anh Quế, tôi cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết vẫn luôn cháy trong tâm trí anh. Anh luôn trách nhiệm, nỗ lực, nghiên cứu xây dựng các mô hình mới để thu hút đông đảo ĐVTN chi đoàn tham gia phong trào. Chính sự nhiệt tình, gần gũi, gắn bó với mọi người nên anh Quế luôn được ĐVTN chi đoàn yêu mến, tín nhiệm”.

Anh Nguyễn Văn Quế trao đổi cùng cán bộ thôn về phong trào chung tay xây dựng NTM trên địa bàn.

Năng nổ với công tác đoàn, anh Nguyễn Văn Quế cũng tích cực phát triển kinh tế. Ngoài công việc tại HTX Nông nghiệp Đức Hòa, anh còn chăn nuôi bò, lợn và canh tác gần 2 mẫu lúa. Làm việc một tay hết sức bất tiện và khó khăn, không ít lần ngã nhào xuống ruộng khi điều khiển máy làm đất nhưng anh không nản lòng. Sau những lần như vậy, anh lại rũ bùn đất đứng lên, quyết tâm chinh phục khó khăn thử thách, hướng tới những vụ mùa bội thu.

Từ một người mang trong mình những mặc cảm về khiếm khuyết của bản thân, anh Quế đã trở thành người lan tỏa lối sống tích cực tới những người xung quanh. 15 năm gắn bó với công tác đoàn, Bí thư Chi đoàn thôn Thượng Lĩnh Nguyễn Văn Quế vẫn giữ nguyên trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần trách nhiệm, hết lòng với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên...

Anh Nguyễn Văn Quế là bí thư đoàn gương mẫu, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Đặc biệt, trong thời điểm thôn Thượng Lĩnh tập trung toàn lực để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong năm nay, anh Quế đã triển khai hiệu quả các phong trào, huy động được sức trẻ để cùng các đoàn thể, người dân vào cuộc xây dựng các tiêu chí. Anh Quế là người luôn được lãnh đạo địa phương tin tưởng, bà con Nhân dân yêu quý và là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn học tập, noi theo…

Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc Trần Văn Điền.

Đình Nhất - Thúy Ngọc

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/bi-thu-doan-lan-toa-loi-song-tich-cuc-post263661.html