Bí mật rùng rợn ở 'đảo ma' từng chôn cất 160.000 thi thể

'Hòn đảo ma' có tên Poveglia ở phía bắc Italy đã bị bỏ hoang suốt 55 năm. Trong thời gian dịch hạch bùng phát, có đến 160.000 thi thể đã được chôn cất tập thể trên đảo.

Poveglia là hòn đảo nhỏ nằm giữa thành phố Venice và đảo Lido ở phía bắc Italy. Từ năm 1968, khi bệnh viện tâm thần trên đảo đóng cửa cũng là lúc nó bị bỏ hoang cho đến tận ngày nay. (Ảnh: The Sun).

Có thể thấy, dây leo và thảm thực vật quấn quanh bệnh viện tâm thần trước đây, với những vết nứt xuất hiện trên khắp các bức tường. Hiện nay, "hòn đảo ma" này được ngăn cách thành hai phần riêng biệt bởi một con kênh nhỏ, một bên là cây cối rậm rạp và bên còn lại là những tòa nhà đổ nát.

Năm 1776, đảo Poveglia đóng vai trò là một trạm kiểm soát hàng hóa, người đến và đi từ Venice. Tuy nhiên, từ năm 1793 đến 1814, sau khi phát hiện nhiều người bị mắc dịch hạch trên 2 con tàu cập cảng, hòn đảo được sử dụng làm trạm kiểm dịch. Bất cứ ai có dấu hiệu mắc bệnh đều bị đưa lên đảo.

Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch, người bệnh sẽ bị hỏa táng. Khoảng 160.000 thi thể đã được chôn cất tập thể trong thời gian này.

Đến năm 1922, các tòa nhà được chuyển thành trại tâm thần và phía sau bức tường đó ẩn chứa nhiều bí mật được cho là vô cùng đen tối.

Người dân gần đó kể lại, một trong các bác sĩ của bệnh viện tâm thần đã thử nghiệm phương pháp phẫu thuật thùy não một cách thô sơ lên các bệnh nhân của mình. Ông ta tra tấn và khiến nhiều người trong số họ tử vong.

Những công cụ mà bác sĩ đó sử dụng như khoan cầm tay vẫn còn lưu giữ lại trong phòng bệnh cho đến ngày nay.

Tuy nhiên, cuối cùng bác sĩ này lại gieo mình tự tử từ tháp chuông trên đảo. Nhiều thập kỷ sau, cư dân trên đất liền gần đó khẳng định vẫn còn nghe thấy tiếng chuông ngân vang mặc dù tháp đã bị dỡ bỏ nhiều năm trước.

Theo báo cáo từ Travel Channel năm 2014, một số hoạt động trùng tu hòn đảo đã được bắt đầu nhưng lại đột ngột dừng lại mà không có lời giải thích nào.

Từ đó, Poveglia thường xuyên xuất hiện trong những chương trình thực tế huyền bí như Ghost Adventures (Cuộc phiêu lưu ma) hay Scariest Places on Earth (Những nơi đáng sợ trên Trái đất).

Poveglia hiện tại không cho phép khách du lịch ghé thăm, chỉ có hai nhà thám hiểm người Anh từng mạo hiểm đến khám phá và chụp lại những bức ảnh về nơi này.

Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi “dư thừa” hàng nghìn nam giới

Thảo Nguyên (Theo The Sun)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/bi-mat-rung-ron-o-dao-ma-tung-chon-cat-160000-thi-the-1973142.html