Bị mất duyên con gái, xấu hổ quá đi mất ...

Đã là gì đâu ? Em còn bị hỏi là lúc nãy em ngáy đấy à :Laughing: Mặc dù tướng ngủ của em rất ngoan , chỉ nằm 1 chỗ không ngọ ngoậy ngáy ngó gì cả nhớ :Nottalkin:

Oa, mình vừa gặp một chuyện hết sức ngượng, có ai bị giống mình hok Chẳng là mình có thói quen mặc quần short khi ở nhà cho mát, chỉ ở nhà thui còn ra đường thì ko bao giờ cả. Bạn trai minh thì cũng quen cách ăn mặc của mình rùi, anh ấy hay đến nhà mình chơi mà, cũng ko có ý kiến gì. Trước đây, mỗi lần đến thì đều gọi điện báo cho mình trước, nhưng gần đây tự nhiên dở chứng chơi trò đến đột xuất ko hà =,=” Cách đây hok lâu có hôm mình đi làm về, mệt quá nên lăn ra ngủ ngay trên giường, đầu tóc bù xù, quần áo cũng chưa kịp thay, tất vớ vẫn còn y nguyên. Mình mệt quá nên ngủ ngon quên mất giờ hẹn đi chơi với người yêu đến nỗi anh ấy vô phòng hồi nào cũng hok biết (ba mẹ mình cũng quá quen anh ấy rùi nên riết cũng chẳng thèm vào phòng gọi mình dậy một tiếng, phòng mình thì lại nằm ở gian sau ăn thông với nhà lớn ko có cánh cửa nữa nên chẳng hay bít gì), hix hum đó hình như tướng nằm ngủ của mình hok dc “đẹp” cho lắm. Anh ấy vào ngồi ở đó, trời ạ chẳng bít ngồi ở đó bao lâu mà ngắm cái tướng ngủ của mình nữa, cũng chẳng thèm gọi mình dậy rùi âm thầm ra về lun. Lần ấy mình đã ngượng lắm rùi, tự dưng phô trương cái xấu của mình ra trước mặt người yêu… Đây là lần đầu tiên mà anh ấy đến nhà thấy mình nằm ngủ chèo queo xấu tướng thế này … ko bít anh ấy có nghĩ gì ko, sau đó mình cũng quên mất chuyện đó lun rùi V_V Đến lần thứ hai, hum đó là bữa tối, đáng lý mình và ny có hẹn đi chơi nhưng anh ấy xù phút cuối vì có cv đột xuất và hẹn gọi cho mình khi về, bùn giận mình nằm nghe nhạc một hồi rùi ngủ lun. Tỉnh dậy thì đã 11h đêm rùi, định gọi điện kiểm tra xem anh ấy về nhà chưa sao chẳng thấy nhắn tin cho mình một tiếng, thì ảnh thản nhiên bảo “lúc nãy anh đến chỗ em thấy em nằm thẳng cẳng ngủ ngon quá nên hok có gọi, con gái ngủ gì kỳ, ko ý tứ ko bít lấy gì che lại hết zậy, có thằng con trai nào vào thì sao”. Thẫn thờ vài giây(chưa tỉnh ngủ nữa), nhìn lại hum nay còn tệ hại hơn hum trước, hum nay mình mặc … quần short vải mềm, lúc ngủ nhớ có đắp chăn, nhưng hinh như nóng quá nên mình đạp ra mất rồi. Trời ạ … còn gì ngượng hơn nữa … Nhưng mình nằm ngủ trong phòng của mình cơ mà… có j đâu mà ko đúng nhỉ. Ko bít anh ấy có nghĩ mình ko có duyên con gái, ko ý tứ ko nữa, Hix … Nó mới là thằng vô duyên, ở trong phòng mình thì thậm chí k bận đồ cũng k sao, ai bảo nó vào xem Cáo Ba Sừng nói đúng, bạn trai em mới là người vô duyên, vô ý tứ. Người lịch sự tới nhà người khác chỉ ngồi chờ ở phòng khách, chứ ai lại xông vô phòng ngủ ngồi nhìn người khác rồi chê bai như vậy. Hắn ngủ chắc gì tướng ngủ đẹp? Trong lúc ngủ, không ai kiểm soát được tư thế hay vẻ ngoài của mình. Miễn em không bạ đâu ngủ đó là được, chứ em vào phòng riêng của mình để ngủ là đúng, không việc gì phải tự dằn vặt mình vì bị nhìn trộm. rút kinh nghiệm cho bản thân!hahahahaha Hình như chỉ có chị em là ko thích thui chứ còn anh em rất thích đc ngắm ng iu mình ngủ. Mình thấy ko có gì mà xấu hổ đâu chủ top ạ :) Hic ..bạn trai thuộc diện nhát và ko nhanh trí :RollingEy::Worried: Đáng nhẽ thấy bạn gái ngủ "xấu" vậy cũng phải nẵm xuống bên cạnh với trang phục cũng "xấu" như thế để bạn gái đỡ ngại chứ nhẻ :Clown::Clown:? ( giống vụ "dứt dải mũ" của Trang Vương nước Sở khi xưa ) :Laughing::Laughing: ngượng j đâu chị gái ơi! nhỡ sau này có lấy nhau về thì đâu có dấu đc cái dáng ngủ xấu ấy đc! nói thiệt chứ e ngủ có hôm dậy mà thấy áo mình tốc lên hở hết...! may là mình toàn chùm chăn kín ko hà! ai đó lên fòng thì bố mẹ đều gọi! :"> :"> :"> Trích dẫn: Nguyên văn bởi cuibap89 Chắc em là ng vô duyên,nhưng em thích ngắm ng y khi ngủ.Lúc đó là lúc e thấy yên bình nhất,thích nghe hơi thở và những lần trở mình của gf. Àh thích ngắm người yêu khi ngủ thì không có vô duyên đâu. Lúc người yêu của mình ngủ, mình cũng hay ngắm, nhìn yêu cực. :LoveStruc: Chỉ có điều là cách cư xử của anh bf của chủ topic hơi bị kì cục thôi đúng là thằng hôi lông vào phòng con gái nếu ý từ thấy họ ngủ thì đi ra luôn , đây còn vào ngồi nhìn chán rồi mới đi ra , về lại chê này nọ => đạo đức giả ( mà kô biết lúc ấy nó có đến gần cúi sát xuống nhìn cho rõ kô nhỉ ?? nghi thằng này quá !) ko thì phải cộc cộc cho bạn gái nghe tiếng và thức dậy chứ . lăn tăn gì mấy chuyện này hả em , kể cả em có khỏa thân như con gà luộc nằm ngủ thì cũng chả sao , cứ thử hôm nào tạo điều kiện cho anh ấy chén em xem có chê kô :Laughing:. mình rất thích ngắm ng y mình ngủ như vậy... cảm giác rất là yên bình....!!! :) đừng ngại mà người ngại chính là bf của bạn đó. nghĩ chuyện của bạn mà nghĩ lại chuyện của mình thấy bùn quá.. Trích dẫn: Nguyên văn bởi Dad & Mom Nếu mình là anh kia, mình sẽ chụp ảnh ... :Drooling: Mình mà chụp ảnh, thế nào mình cũng post lên cho cả nhà chiêm ngưỡng :D Đùa tý Cụ lào bảo đắp lại chăn thì em đồ là giai đó cũng có đắp lại chăn dưng nàng này lại... đạp ra cho mát :D Ối giời...cứ tưởng mất trộm kí rì cơ!!! Trích dẫn: Nguyên văn bởi foggyflute Còn quần áo thì lúc có lúc không, chả quan trọng lắm :P Công nhận chú kia vô duyên. Vô duyên nhưng mà ngoan tệ, ha!!!???:Laughing: Mình có tướng ngủ được khen là đẹp: nằm ngữa, hai chân duỗi thẳng, và hai tay để trước bụng. Thật sự là mình đã tập thế ngủ này từ lúc nhỏ, cho nên có ai nhìn cũng vô tư. Mà tiếc thay tới giờ mình vẫn chưa có bạn gái để được bạn gái ngắm lúc ngủ. Đã là gì đâu ? Em còn bị hỏi là lúc nãy em ngáy đấy à :Laughing: Mặc dù tướng ngủ của em rất ngoan , chỉ nằm 1 chỗ không ngọ ngoậy ngáy ngó gì cả nhớ :Nottalkin:

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f187/bi-mat-duyen-con-gai-xau-ho-qua-di-mat-684086/