Bí mật chưa tiết lộ về vụ truy bắt 2 tử tù trốn trại

Bộ công an đã huy động hàng trăm chiến sĩ thường xuyên di chuyển và hầu như không ngủ suốt 5 đêm liền để tiến hành vây bắt hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình vượt ngục trốn thoát khỏi trại giam T16.

Sau 6 ngày tích cực truy lùng, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội), đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên, quá trình truy bắt vẫn còn nhiều điều chưa được tiết lộ.

Chiều 15/9, cảnh sát nắm được thông tin Tình xuất hiện ở khu vực huyện Mai Châu, Hòa Bình. Ngay sau đó, kế hoạch chốt chặn, vây bắt tên tử tù đã được vạch ra bài bản, chi tiết.

Đêm 15/9, trời mưa tầm tã do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhưng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được lệnh vào vị trí chiến đấu, chia làm nhiều tổ công tác. Ở trung tâm chỉ huy tại Hà Nội, lãnh đạo bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cũng thức trắng, chờ tin từ Tây Bắc báo về. Thế nhưng suốt đêm đó, Tình đã không xuất hiện.

Tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt tại Hòa Bình.

Trong quá trình lẩn trốn, Tình đã tìm cách liên lạc, cầu cứu một số đối tượng liên quan đến hoạt động ma túy mà trước đây Tình quen biết. Do đó, tối 16/9, Tình sẽ phóng xe máy theo đường mòn để đi qua khu vực Hang Kia - Pà Cò của tỉnh Hòa Bình rồi sang bên địa bàn Loóng Luông của tỉnh Sơn La.

Tuy nhiên, khi đến cuối địa phận tỉnh Hòa Bình, lối mòn này phải đi qua một con suối chắn ngang. Vào thời điểm đó, mưa rất lớn, nước lũ dâng cao nên Tình không thể tiếp tục di chuyển qua suối bằng xe máy. Tử tù này đành vứt lại xe và chạy bộ.

Khoảng 1h20 ngày 17/9, Tình từ khe núi di chuyển ra lán nương của gia đình ông Sùng A Sớ thuộc địa phận xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Vừa mệt, vừa đói, Tình lấy nước ở lán ngửa cổ lên uống. Xác định thời cơ đã đến, các trinh sát bất ngờ ập tới, bao vây đối tượng.

Sau khi bị bắt, Tình tiết lộ: "Nói thực là em đã quá mệt rồi. Mấy ngày chạy trốn, không dám ngủ giấc nào sâu, tâm trạng luôn lo sợ sẽ bị công an phát hiện và bắt lại". Lúc mới bị bắt, Tình còn tỏ ra căng thẳng, nhưng chỉ ít phút sau, Tình nói: "Em đã bị bắt lại rồi, có chạy lên mây. Bây giờ em đói quá, các anh có gì ăn thì cho em xin".

Tình xác định bỏ trốn lên hướng Tây Bắc, ở đó có những "người anh em" mà trước đây hắn quen biết trong hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy. Tình lấy của gia đình được 20 triệu đồng, hắn cho Thọ "sứt" một nửa nhưng Thọ chỉ lấy 7 triệu đồng.

Tình nói, hắn rất lo sợ bị bắt nhưng cũng không ngờ khi đã mò được đến nơi rừng núi hẻo lánh, toàn cây cối um tùm mà vẫn bị bắt giữ nhanh như vậy. Ngay sau khi ra khỏi phòng biệt giam, Tình đã quan sát xung quanh thấy có nhiều vòng canh giữ, tường rào lại cao, sợ sẽ bị cán bộ trại giam phát hiện và bắt giữ lại nên đã có ý định tự thú.

Về phần Thọ "sứt", hắn vốn có thói quen tiêu tiền giống như kiểu "đại gia" nên sau khi vượt ngục và chia tay với Tình, Thọ xuống Quảng Ninh và Hải Dương, tìm một số người trước đây nợ tiền hắn để đòi, lấy tiền ăn tiêu và bỏ trốn. Thọ chọn cách di chuyển bằng xe taxi.

Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, khoảng 17h30 ngày 16/9, 4,5 chiếc xe máy lao tới chặn đầu, áp sát một chiếc taxi, những người đi xe máy áp sát 2 bên cửa xe rút súng bắn thị uy, đập kính, mở cửa lôi Thọ sứt ra, trong xe taxi còn có một cô gái đi cùng. Sau đó lực lượng công an thường phục nhanh chóng khống chế, lấy khăn trùm mặt tên tội phạm rồi đưa đi.

Tử tù Thọ "sứt" sau khi bị bắt tại Hải Dương.

Khác hẳn với tử tù Nguyễn Văn Tình, Thọ "sứt" thích dùng hàng hiệu, thích đi xe sang. Trước đây, khi tham gia vào vụ bắt cóc cháu bé 6 tuổi ở Sơn La, nhóm của Thọ "sứt" đi hẳn một chiếc xe BMW bạc tỷ mang theo 4 khẩu súng quân dụng vào trong bản để bắt cóc trẻ em.

Khi đang chấp hành án tại một trại giam, Thọ đã gọi điện ra bên ngoài, chỉ đạo đàn em thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Thọ còn yêu cầu đàn em mang cho người yêu cũ ở quê vài trăm triệu đồng để cô này đi xuất khẩu lao động.

Khi bỏ trốn, Thọ tự tin là "còn lâu công an mới tìm ra mình". Thế nhưng hắn đã nhầm. Lúc bị di lý trở lại trại T16, Thọ thốt lên: "Cảnh sát Việt Nam giỏi thật!".

Thông tin từ ban chuyên án cho biết, ngay sau khi vượt ngục, hai đối tượng đã về nhà một người quen của Tình tại Thạch Thất - Hà Nội để lấy tiền và mượn xe máy nhằm bỏ trốn. Sau đó mỗi người một ngả, Thọ trốn về Hải Dương, còn Tình tìm đường lên Tây Bắc.

Nguyễn Văn Tình đã sử dụng chiếc xe máy mượn của người thân, đi theo quốc lộ 6 lên Sơn La. Trên tuyến quốc lộ 6, do lực lượng Công an chốt chặn tại nhiều điểm, đến Hòa Bình, Tình không thể đi tiếp theo đường quốc lộ nên tìm một lối mòn xuyên vào rừng sâu. Ý định của tử tù này là sẽ băng qua những cánh rừng để tìm cách lên Lóng Luông – một điểm nóng về ma túy. Tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện ý đồ thì đã bị tóm gọn.

Còn Thọ sứt, sau khi chia tay Tình đã lên đường về Hải Dương. Khi đang trên đường đi cùng với bạn gái trên địa bàn Nam Sách thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://www.phunutoday.vn/bi-mat-chua-tiet-lo-ve-vu-truy-bat-2-tu-tu-tron-trai-d157137.html