Bi kịch phía sau vụ chồng sát hại vợ khiến 2 con nhỏ bơ vơ

Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Hiếu đã tạt a xít và dùng dao xuống tay sát hại chính người vợ từng đầu gối tay ấp, gián tiếp khiến 2 con nhỏ bơ vơ.

Trong kí ức của nhiều người dân tại xã Thượng Lan (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vẫn không thể nào quên cảnh tượng vụ người mẹ 2 con bị chồng truy sát gục xuống trên đường làng.

Theo tư liệu, khoảng 22h ngày 21/11/2022, không gian tĩnh mịch của làng quê bỗng bị xé toang bởi tiếng rồ ga xe máy, kèm theo những tiếng la hét thất thanh. Hốt hoảng lao ra đường kiểm tra, người dân phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên mặt đường làng với rất nhiều thương tích, cùng lúc đó một người đàn ông phóng xe máy tháo chạy vào màn đêm đen kịt.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên phối hợp cùng các phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương có mặt tại hiện trường. Danh tính nạn nhân tử vong nhanh chóng được xác định là chị N.T.T (SN 1998, trú tại xã Nghĩa Trung, Việt Yên).

Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, cơ quan công an nhận định đây là vụ án giết người. Nghi phạm gây án chính là người đàn ông đã tháo chạy khỏi hiện trường mà người dân nhìn thấy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: TL

Bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nghi phạm vụ án là Thân Văn Hiếu (SN 1997 – chồng nạn nhân). Đối tượng bị bắt giữ vào ngày 22/11.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông. Tối 21/11, vợ chồng Hiếu cãi nhau, sau đó chị T. đi về nhà mẹ đẻ ở xã Minh Đức, huyện Việt Yên. Lúc này, Hiếu lái xe máy truy đuổi, tạt a xit rồi đâm chết vợ giữa đường. Sau khi gây án, Hiếu đi về nhà tại thôn Yên Sơn.

Vụ án xảy ra quá bất ngờ, khiến người thân cũng như hàng xóm láng giềng của vợ chồng Hiếu thấy sửng sốt và xót xa.

Thân Văn Hiếu thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: TL

Bản thân Hiếu vốn là con út trong gia đình có 3 chị em. Sau khi học xong, Hiếu đi làm công nhân ở gần nhà. Trong quá trình đi làm, Hiếu quen biết và nên duyên cùng chị N.T.T (SN 1998, trú tại xã Thượng Lan, Việt Yên). Cuộc sống sau hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ diễn ra khá êm ấm. Chị T. lần lượt sinh hạ được 2 con.

Tuy vậy, cuộc sống vợ chồng trẻ nhiều lúc không tránh được mâu thuẫn. Cụ thể, tháng 3/2022, Hiếu và vợ có to tiếng nên con dâu xin về nhà bố mẹ đẻ vài ngày. Sau đó, được gia đình 2 bên nội ngoại khuyên giải, vợ chồng Hiếu lại hòa thuận, bảo ban nhau làm ăn để nuôi dạy con cái.

Nào ngờ, bi kịch bất ngờ ập tới khiến một người vĩnh viễn rời xa cõi đời, người còn lại thì vướng vòng lao lý, chưa biết bao giờ mới đoàn tụ cùng gia đình. Cũng vì vậy mà 2 đứa con nhỏ của vợ chồng Hiếu bỗng chốc bơ vơ, giờ phải trông cậy ông bà hai bên nội ngoại.

Với tội ác đã gây ra, tháng 9/2023, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo Thân Văn Hiếu tù chung thân về tội "Giết người".

Hiện trường vụ án mạng giết người yêu ở Thủy Nguyên, Hải Phòng

C.Lê - S.Phạm

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bi-kich-phia-sau-vu-chong-sat-hai-vo-khien-2-con-nho-bo-vo-172231219172347382.htm