Bi hài chuyện vợ giấu chồng dắt trâu bán để... theo người tình

Anh Nam cho biết, chính người vợ hơn 10 năm "đầu ấp má kề" với mình đã lừa anh lên núi hái chè, để cô ta có cơ hội dắt đàn trâu nhà đem bán để bỏ trốn với người tình.

Tan nát một mái ấm

Những ngày qua dư luận huyện miền núi Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) xôn xao bàn tán về chuyện chị Thêm giấu chồng mang tài sản gia đình bán rồi bỏ trốn theo người tình. Người đàn ông đáng thương trong câu chuyện mà chúng tôi muốn nhắc đến là anh Lý Văn Nam (SN 1982), trú tại thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang.

Anh Nam kể lại câu chuyện của cuộc đời mình.

Trong cuộc trò chuyện với PV, anh Nam cho biết, sau khi vợ bỏ đi hôm 10/8, anh đã cất công tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có kết quả. Anh Nam bảo, đây là lần thứ 3 vợ anh bỏ trốn với một người đàn ông lạ.

Nam kể về chuyện tình của mình như những nốt nhạc trầm buồn, rằng năm 2003, anh cùng bạn sang thôn Yên Thượng, xã Yên Thành (huyện Quang Bình) chơi thì vô tình quen chị Triệu Thị Thêm (SN 1983, vợ Nam). Trong ánh đèn dầu lập lòe buổi đêm hôm ấy, cô gái có đôi má hồng, với má lúm đồng tiền đáng yêu đã "hút hồn" anh ngay lúc đó.

Về sau, khi tìm hiểu, Nam mới biết người mình thích từng có quá khứ buồn. Cô mặc cảm với cuộc sống và thường ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhất là người khác giới.

"Hỏi ra mới hay cô ấy từng có một mái ấm hạnh phúc và một người con. Nhưng sau này do hai vợ chồng hay xảy ra xích mích, chồng trước của vợ tôi bây giờ đã đi bước nữa với người đàn bà khác. Nên tôi cũng phần nào cảm thông cho số phận hẩm hiu của cô ấy”, anh Nam kể.

Lòng vị tha, cùng sự mến mộ thiếu phụ Thêm, chàng thanh niên Lý Văn Nam say thiếu phụ như "điếu đổ" và quyết lấy bằng được cô gái từng một lần đò này. Họ xây dựng gia đình êm ấm như bao người khác, nhưng không ngờ biến cố xảy ra và bị người đời thêu dệt thành bi hài kịch.

Lừa chồng dắt trâu bán

Chị Triệu Thị Mủi, một người hàng xóm sống gần nhà Nam cho biết, anh Nam là một người chồng hiền lành. Tuy rằng cuộc sống gia đình nhiều khi cũng phức tạp, cãi vã âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng chị Thêm làm vậy là không đúng.

Theo anh Nam, trước khi bỏ trốn, anh với vợ có xích mích chuyện vợ "ăn vụng" bên ngoài và bị anh phát hiện. Chuyện là đêm đó anh có đi mời thày mo về cúng bái cho con gái đang ốm, nào ngờ về đến gần nhà thì gặp vợ đang ôm người đàn ông lạ. Máu ghen nổi lên, Nam không nói không rằng về thằng nhà, vợ anh cũng về ngay lúc đó, cả hai vợ chồng cãi nhau một hồi. Thêm giải thích đó chỉ là người mới quen và có quan hệ trong làm ăn mua bán vụ lợn vừa qua.

Nam - Thêm từng có mái ấm hạnh phúc.

Một lần khác, Nam thấy có người lạ gọi điện thoại cho vợ, anh nhấc máy thì đầu dây bên kia là một người đàn ông cất giọng ngọt nghào: “Em yêu đang làm gì thế...?”.

Cơn ghen nổi lên, Nam chất vấn vợ về người đàn ông trong cuộc điện thoại và hai bên xảy ra tranh cãi. Trong lúc tức giận, Nam cũng buột miệng mắng nhiếc và đuổi vợ ra ngoài ở nếu còn muốn tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng.

Anh Nam rầu rĩ chia sẻ: “Trước hôm cô ấy bán trâu đi biệt tích, vợ chồng tôi vẫn còn dịu giọng và còn ngồi ăn cơm cùng nhau vui vẻ. Nhưng đến sáng sớm ngày 4/3, cô ấy nói là cô ấy đuổi đàn trâu thả rông trên núi về để sẻo mũi nghé con nên tôi tin thật”.

Nào ngờ sau khi hái bông chè trở về, anh Nam đã không thấy vợ mình nữa. Bước vào nhà đồ đạc lộn xộn, nghi có trộm anh hô hào hàng xóm sang xem "hiện trường" phát hiện va li vợ biến mất. Kiểm tra kỹ lưỡng thì phát hiện đàn trâu hai con cũng biến mất theo.

Theo Nam, sau khi lòng vòng hỏi người dân trong làng mới hay buổi sáng người ta có thấy vợ anh ăn mặc diện, môi son đỏ chói. Có điều được hàng xóm hỏi lại nói dắt trâu xuống đường chăn, thậm chí còn có người phát hiện Thêm dắt trâu lên thùng ô tô cùng người đàn ông lạ phóng vút.

"Ngoài dắt đàn trâu của gia đình bán, vợ tôi còn mang theo 13 triệu đồng, đó là số tiền vừa qua mới vay ngân hàng. Hai vợ chồng đang tính mua đàn lợn về nuôi kinh tế, nhưng nào ngờ cô ấy "cuỗm" hết" đi theo người tình", Nam kể.

Anh Nam cho biết, gần đây vợ anh có nhắn một tin duy nhất với nội dung: “Trước đây cãi nhau, anh cứ bảo tôi ra ngoài với người tình đi, giờ tôi đi với bồ thật rồi, anh có thấy hối hận không? Trong suốt 10 năm làm dâu ở nhà này, tôi chỉ lấy đúng hai con trâu là còn ít đấy! Giờ tôi đi rồi, anh lấy người khác đi, liệu có tìm được đứa nào nó chịu lấy anh không?”.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Đức Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bi-hai-chuyen-vo-giau-chong-dat-trau-ban-de-theo-nguoi-tinh-d26669.html