Bi hài chuyện đại gia “bỏ quên” bậc sinh thành trong ngày Tết

Rút kinh nghiệm từ bây giờ, về già chúng ta hãy vào viện dưỡng lão cho con cái được nhờ và chỉ mòng chúng ngày lễ tết đón về nhà và thi thoảng đưa con cháu vào thăm là mãn nguyện rùi các bác nhở.

:Sad::Sad: Xh càng phát triển thì tình cảm càng hạn hẹp hay sao nhỉ ?:Sigh::Sigh: Hình như bọn Tây cũng phổ biến chuyện này thì phải :Thinking: sự việc xảy ra trước con người đi theo sau. hu hu hu làm thế nào bây giờ tóm lại 3 bên ngồi lại mà bàn mình ở xa chỉ mong được đoàn tụ với bố mẹ còn họ ở gần thì lại đối xử với cha mẹ như thế sao? chỉ nghe tiếng nhạc chờ điện thoại của bố thôi mà nước mắt con đã rơi rồi. Trích dẫn: Nguyên văn bởi r1gt. "Cụ bị ốm, không đi lại được. Các con phải đi làm, thuê người giúp việc chăm sóc nhưng cụ không chấp nhận" Gặp trường hợp như vầy, không biết mình sẽ phải làm sao ta? :Thinking: Con có hiếu thì bỏ việc ở nhà mà chăm sóc cụ rồi cả cụ lẫn con đều chết đói :Silly::Sad: Các mẹ ơi, bái báo chỉ nói đến "bỏ quên trong ngày Tết" thôi mà. Chứ còn đưa ngời cao tuổi vào sống trong trung tâm dưỡng lão (với điều kiện trung tâm có chất lượng tốt) là việc làm văn minh chứ. Theo mình nghĩ, tuổi già đưa vào trại dưỡng lão cũng có cái hay vì các cụ già gặp nhau cùng hoàn cảnh và có bạn bè tâm sự, và hàng tuần, hàng tháng con cái vào thăm các cụ cũng rất tốt. Vì thời buổi này con cái cũng phải đầu tắt mặt tối để lo toan cho cuộc sống mà. Nhưng mà đưa các cụ vào đây con cái cũng phải quan tâm đến các cụ chứ ko nên bỏ lơ đi vì các cụ là bậc sinh thành ra mình mà. Nhất là những ngày lễ, tết con cái cần đưa các cụ về với gia đình ko nên để các cụ ở đó như thế là thất hiếu quá. Mình nghĩ nếu điều kiện ở VN mà cái trung tâm dưỡng lão tốt thì đây là sự văn minh đấy chứ. Vẫn áp dụng luật "Cha mẹ luôn luôn đúng" đây ah. Nhưng mà các cụ vô lý lắm, không chịu nghe phân tích logic, bất chấp mọi nguyên tắc khoa học. Cứ "tao muốn... tụi bay không nghe lời hả?". Có là nhà thương thuyết giỏi ở bàn đàm phán thì về đến nhà cũng thua ba mẹ. Hic! Không biết sau này già mình có ăn hiếp con cái như cha mẹ mình không đây? Mẹ em thì cứ tao k cần nhờ đứa nào hết. Tao không còn tiền nữa thì tao chết chứ k thèm nhờ con cái, rách việc. Ấy vậy mà 2 ngày k gọi điện hỏi thăm là y như rằng... Nhưng mà đúng là ngày thường thì k sao chứ đến ngày tết nhớ mẹ lắm ý! Các cụ cũng thế thôi. Những ngày đoàn tụ cũng mong con cháu lắm chứ. Rút kinh nghiệm từ bây giờ, về già chúng ta hãy vào viện dưỡng lão cho con cái được nhờ và chỉ mòng chúng ngày lễ tết đón về nhà và thi thoảng đưa con cháu vào thăm là mãn nguyện rùi các bác nhở.

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f26/bi-hai-chuyen-dai-gia-a-oebo-quena-bac-sinh-thanh-trong-ngay-tet-686112/