Bị đồng nghiệp đồn yêu người quen của sếp để dễ thăng tiến

Chỉ một thời gian sau, mọi người trong công ty đồn thổi, thêu dệt mọi chuyện là cháu đang tán tỉnh Hoa. Điều tệ hại là thông tin cháu yêu cô ấy vì mối quan hệ của Hoa với chủ tịch.

Cô Thanh Tâm kính mến!

Từ nhỏ cháu đã lớn lên thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Là trẻ mồ côi, cháu vẫn luôn tự ti và mặc cảm cho dù hiện tại cháu đã trở thành trưởng phòng kinh doanh cho một công ty nổi tiếng. Mỗi khi đi đâu, nhìn thấy gia đình người khác hạnh phúc, sum vầy là cháu lại thấy nhói lòng. Giấc mơ về một mái ấm gia đình cùng với người vợ đảm đang lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí cháu. Ở địa vị hiện tại cùng bề ngoài cũng không đến nỗi tệ, đáng lẽ cháu sẽ sớm gặp được nửa kia của mình. Nhưng có lẽ do cháu quá cầu toàn nên cho dù đã 30 tuổi cháu vẫn chưa thể thực hiện điều đó.

Cho tới một ngày, Hoa đến công ty cháu thực tập. Cô ấy có liên quan tới chủ tịch nhưng rất chăm chỉ và ngoan ngoãn. Được phân công hướng dẫn Hoa trong suốt quá trình thực tập, cháu vô tư giúp đỡ nhiệt tình không so đo tính toán. Công việc của cháu bận rộn, nên ngoài thời gian hướng dẫn Hoa, cháu phải ở lại tới muộn để giải quyết cho xong việc. Nhiều lần thấy Hoa ở lại cùng, cháu có đuổi khéo nhưng cô ấy không chịu về. Nghĩ là cô ấy muốn học hỏi thêm nên cháu cũng không để ý.

Có đôi lần cùng ở lại muộn, cháu có mời cô ấy ra ngoài ăn vặt. Trong thời gian này, cháu cảm nhận cô ấy là một người hoạt bát, nhí nhảnh và đặc biệt biết quan tâm người khác. “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, chỉ một thời gian sau, mọi người trong công ty đồn thổi, thêu dệt mọi chuyện là cháu đang tán tỉnh Hoa. Điều tệ hại là thông tin cháu yêu cô ấy vì mối quan hệ của Hoa với chủ tịch. Thất vọng là tất cả cảm xúc của cháu lúc này. Mặc dù trong quá trình hướng dẫn Hoa, cháu cũng có phần quý mến cô ấy. Nhưng đến nước này thì cháu cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa. Cháu nói chuyện thẳng thắn với Hoa mong cô ấy đừng hiểu nhầm. Nhưng trái ngược những gì cháu nghĩ, cô ấy hồn nhiên nói rằng cô ấy thích cháu. Cháu thực sự bối rối, cháu chưa xác định rõ được tình cảm của mình và đặc biệt không muốn bị mọi người đánh giá thấp. Mong cô cho cháu một lời khuyên.

Đức Duy (Hải Phòng)

Bị đồng nghiệp bàn ra tán vào khiến anh cảm thấy khó chịu (Ảnh minh họa: Internet)

Đức Duy thân mến!

Cháu không làm điều gì có lỗi thì sao lại phải hổ thẹn. Kể cả khi cháu và Hoa phát sinh tình cảm thì cũng là do hai bên tự nguyện, tự do yêu đương. Thay vì bối rối, lo lắng cháu nên dành thời gian hoàn thành tốt công việc và hoàn thiện cuộc sống của mình.

Hãy dành thời gian xem xét liệu tình cảm của cháu với Hoa đang ở mức độ nào, có thể tiến triển xa hơn không. Nếu có thì cháu hãy bỏ mặc tin đồn ngoài tai để dành thời gian vun đắp tình cảm của mình. Cháu có thể tự lực đứng được ở vị trí này thì hãy tin ở việc cháu không cần phải dựa lưng ai cả. Miệng lưỡi thế gian vốn là vậy, cháu đừng nên để bụng quá nhiều. Còn nếu không có tình cảm với Hoa, cháu có thể cư xử “khách sáo” thêm một chút, bớt nhiệt tình đi một chút hoặc nhờ ai đó hướng dẫn cô ấy trong thời gian tới thì có thể sẽ giúp cả hai điều chỉnh lại tình cảm của mình. Được như vậy, không cần giải thích mọi người trong công ty cũng sẽ có đáp án cho những gì họ đang thêu dệt. Chúc cháu sớm tìm được hạnh phúc.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thanh-tam/bi-dong-nghiep-don-yeu-nguoi-quen-cua-sep-de-de-thang-tien-post27484.html