Bị bệnh hô hấp từ bé, nữ sinh quê Vĩnh Phúc tập luyện taekwondo suốt 9 năm, mong ước trở thành bác sĩ giỏi

Nguyễn Ngọc Diệp (sinh năm 2003) quê Vĩnh Phúc, đang là sinh viên năm 3 ngành Y Khoa trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên. Lớn lên trong gia đình làm nghề may, tiếp xúc với bụi vải hằng ngày, Diệp bị bệnh về đường hô hấp, thường xuyên ốm và đi khám rất nhiều nơi. Mỗi lần như vậy, bản thân cô rất mệt mỏi và tự nhủ với lòng rằng mai sau lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bản thân và giúp đỡ nhiều người bệnh.

Mình rất thích học nên sau 12 năm miệt mài đèn sách, mình đã đỗ vào ngành và ngôi trường bản thân hằng mong muốn. Ngay từ năm nhất, mình luôn cố gắng trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện các kỹ năng mềm. Bên cạnh đó, mình luôn cố gắng sắp xếp một khoảng thời gian trong ngày để tập luyện môn võ taekwondo gắn bó suốt 9 năm. Một phần duy trì cho bản thân sức khỏe tốt, một phần để thỏa niềm đam mê.

Nguyễn Ngọc Diệp (sinh năm 2003) quê Vĩnh Phúc, đang là sinh viên năm 3 ngành Y Khoa trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Ngọc Diệp (sinh năm 2003) quê Vĩnh Phúc, đang là sinh viên năm 3 ngành Y Khoa trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên.

Nếu trong năm học mình cố gắng tận dụng từng chút thời gian một thì nghỉ hè mình cũng dành hầu hết thời gian đi làm thêm ở quán cafe để rèn luyện cho bản thân sự nhạy bén, kỹ năng lắng nghe đồng thời kiếm thêm một ít thu nhập đỡ đần việc học phí đầu năm. Nếu nghỉ hè trùng với mùa Trung thu, mình sẽ phụ cô chú làm bánh đem đi bán. Mình luôn kiệt sức sau mỗi ngày đi làm và bản thân nhận ra rằng: Kiếm ra tiền từ lao động tay chân thực sự rất khó. Mình rất thương bố mẹ phải làm việc vất vả nuôi mình vì vậy mà mình tự nhủ cần phải nỗ lực phấn đấu học tập chăm chỉ.

 Ngọc Diệp có niềm yêu thích với cuộc thi sắc đẹp.

Ngọc Diệp có niềm yêu thích với cuộc thi sắc đẹp.

Là cô gái có niềm yêu thích với cuộc thi sắc đẹp nhưng vì tính cách nhút nhát, ngại đám đông nên năm lớp 11 mình đã không dám đăng kí cuộc thi “Học sinh thanh lịch” của trường. Quyết định đó đã khiến bản thân tiếc nuối suốt một khoảng thời gian dài. Và thật may mắn cơ hội đã đến với mình lần nữa, khi mình học năm 3, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức cuộc thi “TUMP ELEGANT – 2023”.

Ngọc Diệp đã thắng giải tài năng của cuộc thi và được vào thẳng top 20.

Ngọc Diệp đã thắng giải tài năng của cuộc thi và được vào thẳng top 20.

Ban đầu đọc thể lệ mình lo rằng bản thân không làm được. Nhưng mình nghĩ nếu không thử thì sao biết khả năng của bản thân, và mình đã quyết tâm tham gia. Với mong muốn thử thách với những lĩnh vực chưa dám thử nên vốn là cô gái tập võ lâu năm động tác rất cứng rắn, mình đã thử tập múa cho phần thi tài năng trong đêm Bán kết. Thật bất ngờ, mình đã thắng giải tài năng của cuộc thi và được vào thẳng top 20. Điều đó làm mình càng tin bản thân có thể làm nhiều hơn thế - những điều mình chưa ngờ tới...

Ngọc Diệp luôn cố gắng sắp xếp một khoảng thời gian trong ngày để tập luyện môn võ taekwondo gắn bó suốt 9 năm.

Ngọc Diệp luôn cố gắng sắp xếp một khoảng thời gian trong ngày để tập luyện môn võ taekwondo gắn bó suốt 9 năm.

Có câu nói mình rất tâm đắc: “Thay đổi những suy nghĩ tiêu cực thành những suy nghĩ tích cực, và bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình.” Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều điều khó khăn đến với bạn nhưng hãy tự tin và tin rằng bạn có khả năng vượt qua mọi thử thách và khi đó chắn bạn sẽ đạt được mọi ước mơ. Hành trình vươn đến thành công có vô vàn khó khăn, trắc trở, chỉ khi bạn có đam mê mới có thể kiên trì theo đuổi đến cùng. Một bản kế hoạch cụ thể sẽ là ngọn hải đăng dẫn bạn đến với thành công.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/bi-benh-ho-hap-tu-be-nu-sinh-que-vinh-phuc-tap-luyen-taekwondo-suot-9-nam-mong-uoc-tro-thanh-bac-si-gioi-post1584832.tpo