Bị ba người tình bán đứng, quan tham cay đắng nhận tội

Mới đây, Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc đã chỉ định cơ quan cấp dưới ở tỉnh Giang Tô sau khi kết thúc điều tra thì chuyển hồ sơ vụ án Lệnh Chính Sách sang Viện Kiểm sát Thường Châu để khởi tố.

Lệnh Chính Sách nguyên là Phó chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Sơn Tây. Ông này cũng chính là anh trai của Lệnh Kế Hoạch, nguyên Bí thư Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương khóa 17, Ủy viên Trung ương khóa 18, Phó chủ nhiệm Chính Hiệp toàn quốc. Hoạch đã nhận án chung thân hồi tháng 7/2016.

Lệnh Chính Sách bị cáo buộc lợi dụng các chức vụ như Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch phát triển tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách phát triển tỉnh và Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Sơn Tây, mưu lợi không chính đáng cho người khác, nhận trái phép số tiền bạc và đồ vật giá trị rất lớn. Ngoài tội nhận hối lộ, Lệnh Chính Sách còn có hành vi gây nhiễu, cản trở tổ chức điều tra.

Sinh năm 1952, Lệnh Chính Sách là người huyện Lục Bình, Sơn Tây, tham gia công tác từ 1968, kinh qua nhiều cương vị khác nhau. Năm 1997, Sách là Phó giám đốc Sở Lương thực tỉnh, 6/2000 là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch phát triển tỉnh, 2004 là Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách phát triển tỉnh, từ tháng 1/2008 được giao giữ chức Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Sơn Tây.

Lệnh Chính Sách là đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 17, tỉnh ủy viên Sơn Tây khóa 9, đại biểu HĐND tỉnh Sơn Tây khóa 10. Lệnh Chính Sách bị bắt điều tra từ ngày 19/6/2014, bị khai trừ đảng và công chức ngày 21/8/2015.

Là người đầu tiên trong gia tộc họ Lệnh bị bắt, nhưng sau hơn 2 năm, Lệnh Chính Sách mới bị khởi tố. Báo chí cho biết, trong thời gian này, trải qua hàng chục lần thẩm vấn của ủy ban kiểm tra kỷ luật và viện kiểm sát, ông ta rất ngoan cố kiên trì “5 giới hạn”, cương quyết không khai báo, không nhận tội, cho đến khi các ả tình nhân khai ra mới chịu khuất phục.

Theo Dwnews, “5 giới hạn” mà Lệnh Chính Sách bám giữ là: Tách mình khỏi vụ án Lệnh Kế Hoạch, Lệnh Hoàn Thành; Lẩn tránh các mối quan hệ với các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, chính quyền tỉnh và ủy ban chính pháp tỉnh ủy Sơn Tây; Tách mình khỏi quan hệ với Chu Vĩnh Khang, các lãnh đạo trong hệ thống chính pháp và bộ công an; lẩn tránh việc sau Đại hội 18 đã nhiều lần họp cùng Lệnh Kế Hoạch, Lệnh Hoàn Thành để lập “liên minh công, thủ”, sắp xếp âm mưu tổ chức cả gia đình trốn ra nước ngoài.

Thế nhưng, 3 cô người tình của ông ta sau khi bị bắt đã khai nhận mọi chuyện, như việc Lệnh Chính Sách cam kết đưa họ sang Bắc Âu sinh sống, đã làm cho mỗi người mấy cuốn hộ chiếu khác nhau để ra nước ngoài. Những lời khai này đã trở thành “đột phá khẩu” quan trọng của vụ án. Sau thời gian dài im lặng, cuối cùng Lệnh Chính Sách buộc phải khai nhận việc cùng em trai Lệnh Kế Hoạch âm mưu sắp đặt để anh em, con cháu… cả nhà trốn ra nước ngoài.

Ngô Tuyết

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/332368/bi-ba-nguoi-tinh-ban-dung-quan-tham-cay-dang-nhan-toi.html