Bí ẩn về nền văn minh không tưởng trong lòng Trái đất

Nền văn minh ở tâm Trái đất vẫn là một điều bí ẩn lớn mà nhân loại chưa thể giải đáp hoàn toàn. Có nhiều câu chuyện và giả thuyết xoay quanh về Agartha và lý thuyết Trái đất rỗng.

Agartha được mô tả là một thành phố không tưởng nằm sâu trong lõi Trái đất, được liên kết với Shamballa trong Phật giáo và có một cộng đồng cư dân thông minh và tiên tiến.

Các giả thuyết cho rằng Agartha có thể là nơi cư trú của các chủng tộc như Aryavartas hay Nagas trong thần thoại Ấn Độ.

Lý thuyết về Trái đất rỗng đã được đề xuất từ thế kỷ 17 bởi Edmond Halley và sau đó được cải tiến bởi John Cleves Symmes vào thế kỷ 18.

Mặc dù lý thuyết này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhưng chưa có ai thực sự tiếp xúc với nền văn minh Agartha cho đến khi Đô đốc Richard E. Byrd của Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố gặp gỡ với họ trong một chuyến bay đến Bắc Cực năm 1947.

Tuy nhiên, sự tin cậy của nhật ký của Byrd đã bị nghi ngờ, và mặc dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng sự tương đồng giữa tài liệu của ông và các mô tả về các nền văn minh cổ đại của Atlantis và Lemuria vẫn gây nhiều suy đoán.

Mặc dù không có bằng chứng cụ thể về sự tồn tại của các nền văn minh tiên tiến trong tâm Trái đất, nhưng câu chuyện này vẫn tạo ra nhiều suy đoán và tò mò.

Cuộc tìm kiếm sự thật về khả năng tồn tại của nền văn minh trong Trái đất rỗng vẫn đang tiếp tục.

Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bi-an-ve-nen-van-minh-khong-tuong-trong-long-trai-dat-1971915.html