Bí ẩn kho vàng 4.000 tấn: Những người nước ngoài khả nghi

Đọc xong thấy vô lí một đống lù lù: - Người Nhật thì lúc nào mà chẳng đi mua khoáng sản, thông tin nào mà họ chẳng chú ý. Chú nhà báo viết lách thế nào mà cứ như đánh rơi cái dép quay lại để tìm ấy nhỉ? Mà kể cả mấy ông bà Nhật sang tìm, giả sử tìm xong rồi mang về nước kiểu gì? - Cái ông đi...

chả biết vui hay buồn., Đọc xong thấy vô lí một đống lù lù: - Người Nhật thì lúc nào mà chẳng đi mua khoáng sản, thông tin nào mà họ chẳng chú ý. Chú nhà báo viết lách thế nào mà cứ như đánh rơi cái dép quay lại để tìm ấy nhỉ? Mà kể cả mấy ông bà Nhật sang tìm, giả sử tìm xong rồi mang về nước kiểu gì? - Cái ông đi tìm kho báu kia vẫn biết là báu vật của nhà nước nằm đó mà bỏ tiền túi ra trong chừng ấy năm để làm cái gì? Ai được lợi trong vụ này? Tại sao không tìm được vẫn cố tìm, cú cố đấm này có ra xôi để ăn không? Hic, khoáng sản ở VN về tay Tàu gần hết rồi. Bọn Tàu khai thác các kiểu: tự làm, bơm tiền cho cty VN để mua giá rẻ,... Nếu thực sự có kho vàng, có khi nó âm thầm bay hơi từ đời nào rồi. Còn câu chuyện 4000 tấn vàng thực sự có hay không, nó nằm đó hay bay hơi từ khi nào, lúc đưa được lên báo thì chắc vàng chả còn một vảy. Chả tin được!

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f26/bi-a-n-kho-vang-4-000-tan-nhung-nguoi-nuoc-ngoai-kha-nghi-686380/