Bên trong những nhà ga bỏ hoang ám ảnh ở London

Hiện dưới lòng đất London vẫn tồn tại khá nhiều nhà ga bỏ hoang trong tình trạng mục nát, tiêu điều.

London, Anh, nổi tiếng với hệ thống tàu điện ngầm hiện đại nhất thế giới. Tuy nhiên, một phần trong số đó đã bị bỏ hoang trong nhiều năm. Trong hình là ga tàu điện ngầm South Kentish Town đã bị đóng cửa từ năm 1924. Tuy vậy, sau gần một thế kỷ, hệ thống đường ray trong ga tàu này dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Bên trong nhà ga bỏ hoang Aldwych đóng cửa vào năm 1994. Hệ thống điện vẫn còn hoạt động tốt nên nơi đây thường được sử dụng làm bối cảnh cho một số bộ phim nổi tiếng như Sherlock Holmes hay Mr Selfridge.

Nhà ga tàu điện ngầm York Road được mở cửa vào năm 1906 nhưng đến năm 1932 thì bị đóng cửa do không có nhiều hành khách.

Nhà ga Euston từng là đường đi của tuyến Northern Line.

Trạm Brompton Road đã ngừng hoạt động trong Chiến tranh thế giới lần 2.

Nhà ga South Kentish Town phủ bụi vì bị bỏ hoang, giờ chỉ còn lại vẻ hoang tàn, ma quái.

Lối đi cho hành khách trong nhà ga Euston giữa hai chặng Bank và Charing Cross bám đầy bụi bặm.

Khung cảnh tăm tối, hoang tàn bên trong nhà ga điện ngầm South Kentish Town.

Bề mặt tường bong tróc trong nhà ga Euston bị bỏ hoang, song hệ thống đèn chiếu sáng vẫn hoạt động.

Nhà ga Brompton Road đã bị bỏ hoang và tường phủ bụi.

Những bức hình quảng cáo vẫn còn trong nhà ga Holborn vốn bị đóng cửa từ lâu.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ben-trong-nhung-nha-ga-bo-hoang-am-anh-o-london-789852.html