Bên trong Bệnh viện Hồi sức COVID-19 lớn nhất TP Hồ Chí Minh

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, thành phố Thủ Đức) là một trong những bệnh viện hồi sức COVID-19 lớn nhất TP Hồ Chí Minh chuyên điều trị người mắc COVID-19 nặng và nguy kịch.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, những ngày cuối tháng 10, tại khoa ICU 2B và khoa 7A của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) số lượng bệnh nhân đang được điều trị đã giảm rất nhiều so với thời điểm đỉnh dịch.

Tại khoa ICU 2B, nơi đang điều trị cho những bệnh nhân nặng và nguy kịch cần phải đặt ECMO, thở máy, lọc máu… đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng đã không quản ngày đêm nỗ lực, tận tình chăm sóc, cố giành giật sự sống cho các bệnh nhân.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) với qui mô 1.000 giường bệnh.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) với qui mô 1.000 giường bệnh.

Bệnh nhân nhập viện điều trị COVID-19.

Bệnh nhân nhập viện điều trị COVID-19.

Từ khi được đưa vào hoạt động (ngày 16/7) đến nay, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã tiếp nhận khoảng 4.000 bệnh nhân, phần lớn trong đó là các trường hợp nặng, nguy kịch. Cũng trong ngần ấy thời gian, số bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện chiếm tỉ lệ khoảng 66%.

Hầu hết bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại đây đều đã lớn tuổi và có bệnh nền.

Hầu hết bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại đây đều đã lớn tuổi và có bệnh nền.

Khoa ICU 2B - nơi đang điều trị cho những bệnh nhân nặng và nguy kịch cần phải đặt ECMO, thở máy, lọc máu…

Khoa ICU 2B - nơi đang điều trị cho những bệnh nhân nặng và nguy kịch cần phải đặt ECMO, thở máy, lọc máu…

Hiện nay, số bệnh nhân COVID-19 nặng và cần phải đặt ECMO, thở máy đã giảm sâu so với trước. Số bệnh nhân nhập viện điều trị mỗi ngày chỉ còn khoảng 8 đến 10 người, nhiều khoa của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 được ghép lại để tiếp tục hoạt động. Hiện tại, Bệnh viện đang điều trị cho khoảng 180 bệnh nhân, trong đó có khoảng 30 bệnh nhân phải thở máy.

Điều dưỡng Ngọc tận tình chăm sóc cho bệnh nhân.

Điều dưỡng Ngọc tận tình chăm sóc cho bệnh nhân.

Ông Đỗ Văn Tạ Việt (62 tuổi, ngụ Quận 10) đang điều trị tại khoa 7A (Bệnh viện Hồi sức COVID-19) chia sẻ: “Khi tôi bị dương tính với SARS-CoV-2, sức khỏe rất kém và khó thở. Ban đầu, tôi được chuyển vào Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 11, sau đó chuyển về Bệnh viện 115 rồi cuối cùng được đưa vào Bệnh viện Hồi sức COVID-19”.

Ông Đỗ Văn Tạ Việt (62 tuổi, ngụ Quận 10) đang điều trị tại khoa 7A.

Ông Đỗ Văn Tạ Việt (62 tuổi, ngụ Quận 10) đang điều trị tại khoa 7A.

“Sau hơn 20 ngày điều trị, được các bác sĩ, y tá ở đây đã tận tình cứu chữa, chăm sóc đã giúp tôi vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi rất mừng. Đến nay, sức khỏe của tôi đã tốt hơn, ăn uống được và không phải dùng đến máy thở oxy. Tôi cũng mong sớm được xuất viện để về với gia đình rồi đi làm trở lại”, ông Việt chia sẻ thêm.

Sức khỏe nhiều bệnh nhân đã bình phục và dùng điện thoại nói chuyện với người nhà.

Sức khỏe nhiều bệnh nhân đã bình phục và dùng điện thoại nói chuyện với người nhà.

Các y, bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân từng miếng ăn, giấc ngủ.

Các y, bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân từng miếng ăn, giấc ngủ.

Là một trong số 120 y, bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng được chi viện vào TP Hồ Chí Minh chống dịch, bác sĩ Đặng Tiến Thành, cho biết: “Trước khi vào đây, tôi cũng đã được Sở Y tế Hải Phòng tập huấn về phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19, được cập nhật những kiến thức mới. Những kinh nghiệm của tôi đã được học tại trường và qua một số năm công tác thì tôi đã tự tin có thể điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19, với mong muốn góp một phần công sức của mình chung tay đẩy lùi dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung”.

Lọc máu cho bệnh nhân nặng.

Lọc máu cho bệnh nhân nặng.

Can thiệp máy ECMO cho bệnh nhân nặng.

Can thiệp máy ECMO cho bệnh nhân nặng.

Đội ngũ y, bác sĩ đang cứu chữa cho một bệnh nhân nặng.

Đội ngũ y, bác sĩ đang cứu chữa cho một bệnh nhân nặng.

“Những ngày đầu thực sự rất là căng thẳng, bởi môi trường làm việc rất áp lực. Tuy nhiên, tôi luôn tâm niệm cố gắng từng phút, từng giây để cứu chữa cho bệnh nhân. Sau gần 60 ngày, tôi cũng đã nhận được quyết định hoàn thành nhiệm vụ tham gia công tác điều trị tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Đây thực sự là thời gian tôi được trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ, quý giá của tuổi trẻ. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa và cố cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước”, bác sĩ Thành tâm sự.

Các tình nguyện viên tôn giáo tham gia vệ sinh và chăm sóc, động viên các bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Các tình nguyện viên tôn giáo tham gia vệ sinh và chăm sóc, động viên các bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Dù vất vả nhưng đội ngũ y, bác sĩ vẫn luôn vui vẻ, lạc quan.

Dù vất vả nhưng đội ngũ y, bác sĩ vẫn luôn vui vẻ, lạc quan.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/video/ben-trong-benh-vien-hoi-suc-covid19-lon-nhat-tp-ho-chi-minh-20211031215323592.htm