Bến Tre yên bình qua góc máy của hướng dẫn viên du lịch

Dù đã dẫn khách nước ngoài đến xứ dừa nhiều lần, nhưng với anh Nguyễn Thế Vinh, sinh năm 1982, Bến Tre luôn bình yên, xanh mát và đậm tình người.

Là hướng dẫn viên tiếng Anh hơn 15 năm kinh nghiệm, anh Nguyễn Thế Vinh luôn tự hào chia sẻ đến du khách quốc tế về vùng đất nổi tiếng với hệ thống kênh rạch chằng chịt, có diện tích trồng dừa lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Bến Tre nằm trên cù lao An Hóa, cù lao Bảo và cù lao Minh, do phù sa của các nhánh sông Cửu Long bồi tụ nên đất đai màu mỡ, cây trái sum suê… Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Nếu có dịp ghé thăm Bến Tre, du khách nên thử đi ghe khám phá các kênh rạch, rợp bóng dừa xanh mướt. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Bến Tre là vùng đất phù sa được bồi đắp từ sông, thuận lợi cho người nông dân trồng nhiều loại cây ăn trái. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Mùa thu hoạch trái cây từ tháng 5 đến 9 sẽ là thời điểm phù hợp để khách du lịch có thể chiêm ngưỡng hết những cảnh sắc thiên nhiên mát lành, tươi đẹp. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Anh Vinh chia sẻ, du khách nước ngoài đặt chân đến “vương quốc dừa” đều ngạc nhiên về cảnh vật, lòng hiếu khách, thân thiện của người dân. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Du khách nào cũng yêu thích ngắm nhìn hoặc ghi lại hình ảnh những chiếc ghe chở dừa bằng điện thoại hay máy ảnh. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Người dân vui vẻ vẫy chào hay nói “hello” với du khách. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Anh Vinh cũng giới thiệu về sinh hoạt thường nhật, quá trình mưu sinh kiếm sống của người dân xứ dừa. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Theo anh Vinh, điều tiếp theo khiến du khách ngạc nhiên là người dân ai ai cũng hăng say lao động, mỗi ngày có thể nạo rất nhiều dừa. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Dừa được xem là “cây kinh tế” của tỉnh. Từ một thân cây dừa, người dân có thể dùng lá dừa để lợp mái nhà hay kết cổng đám cưới ở quê, thân dừa để làm nơi neo đậu tàu bè hay cầu dừa, cơm dừa có thể dùng chế biến nhiều sản phẩm bánh kẹo, vỏ dừa làm đồ mỹ nghệ, xơ dừa làm thảm… Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Những căn nhà lá, gỗ quen thuộc ở miền Tây. Tuy đời sống đơn sơ nhưng con người nơi đây rất chân chất, mộc mạc và nghĩa tình, anh Vinh nhận xét. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Khung cảnh đượm chất miền quê khơi gợi nhiều cảm xúc. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Một bến neo đậu ghe ở Bến Tre. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Du khách quốc tế tại Bến Tre. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Đoạn đường di chuyển từ TPHCM đến Bến Tre chỉ khoảng 90km. Chính vì thế, du khách có thể du lịch Bến Tre bằng xe gắn máy, xe khách hoặc đi theo tour trọn gói. Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Thanh Thu

Ảnh: Nguyễn Thế Vinh

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/ben-tre-yen-binh-qua-goc-may-cua-huong-dan-vien-du-lich/