Bền bỉ giữ xanh

Ở các đô thị xứ mình, chuyện ô nhiễm sông và kênh rạch ngày càng nan giải. Không quá lời, khi nói rằng có những nơi mà dòng chảy đã biến thành 'dòng kênh/sông chết'. Liệu có thể hồi sinh?

- Làm là được, nhưng số tiền phải bỏ ra sẽ là khổng lồ. Trong khi đó, đời sống còn bao nhiêu khoản chi phí khác cũng rất cần kíp. Bao giờ cũng vậy, khắc phục hậu quả vừa tốn kém, vừa bị động. Cái giá phải trả của hàng chục năm bừa bãi luôn quá lớn, và có thể còn quá lớn cho nhiều thế hệ.

- Vậy việc TPHCM cải tạo được những dòng chảy từng nặng nề với tên gọi “kênh nước đen” có thể coi là dấu ấn mới cho đời sống?

- Chuyện gì phải ròng rã ráng sức qua nhiều năm để cải thiện thì luôn đáng được trân trọng. Có rất nhiều đánh đổi để có diện mạo mới của dòng chảy và hai bờ kênh rạch. Tuy vậy, hồi sinh là một tiến trình dài hạn, chứ không phải thấy có tiến bộ là xong. Cá thấy bơi đó, mà quay qua quay lại đã có thể nổi trắng sình bụng vì tái ô nhiễm.

- Đúng thiệt. Nếu nước dơ chưa qua xử lý, rác rến mà xả thẳng vào dòng chảy chung, nhiều hệ lụy sẽ trở lại liền. Hàng ngàn hộ dân, cơ sở sản xuất, dịch vụ phải tuân thủ nền nếp hợp vệ sinh, không xả bậy ra môi trường. Để hơi thở trong lành, từng cư dân đô thị phải góp tay bền bỉ giữ màu xanh.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ben-bi-giu-xanh-post699463.html