Bé trai nhập viện vì bị cha cho uống nước ngọt pha thuốc trừ sâu

Lê Thạnh Phú đổ khoảng 150ml thuốc trừ sâu và nửa chai nước ngọt vào ca nước đá rồi kêu cháu T.uống. Tuy nhiên, uống được một ít thì T. khó chịu nên phun ra. Thấy con khóc, Phú dùng tay móc để cháu T. nôn ra nhưng không được. Sau đó, Phú chở T. đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thạnh Phú (SN 1992, ngụ quận Ô Môn) điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, Phú và chị T.T.B.H. (SN 1993) là vợ chồng, sau đó hai người ly hôn. Chị H. giao cháu T. (SN 2016, con chung) cho Phú nuôi dưỡng.

Chai thuốc trừ sâu được Cơ quan điều tra thu giữ.

Đầu tháng 3/2022, chị H. đề nghị tòa thay đổi người nuôi con do Phú có hành vi đánh đập, la mắng ảnh hưởng đến sự an toàn của cháu T.

Ngày 14/3/2022, TAND quận Ô Môn mời Phú và chị H. đến để tiến hành hòa giải. Lúc này, Phú tức giận nên chở cháu T. bỏ về và không kí vào biên bản.

Trên đường về, y nảy sinh ý định giết con rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Sau đó, Phú đến một cửa hàng bán vật tư nông nghiệp mua một chai thuốc trừ sâu với giá 130.000 đồng, rồi chở T. đến nhà trọ (thuộc khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, quận Ô Môn) thuê phòng.

Tại đây, Phú kêu chủ nhà trọ đưa vào phòng 2 chai nước ngọt, một ca nước đá và 2 ống hút nhằm mục đích pha thuốc trừ sâu cho dễ uống.

Tiếp đó, Phú đổ khoảng 150ml thuốc trừ sâu và nửa chai nước ngọt vào ca nước đá rồi kêu cháu T. uống. Tuy nhiên, uống được một ít thì T. khó chịu nên phun ra. Thấy con khóc, Phú dùng tay móc để cháu T. nôn ra nhưng không được. Sau đó, Phú chở T. đến bệnh viện cấp cứu.

Gia đình hay tin đã đến Công an phường Phước Thới (quận Ô Môn) trình báo. Phú bị bắt giữ, còn cháu T. đang được điều trị tại bệnh viện.

Thành Nhân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/be-trai-nhap-vien-vi-bi-cha-cho-uong-nuoc-ngot-pha-thuoc-tru-sau-post186237.html