Bé rất hay khóc lóc khi có việc gì không ưng ý, các mẹ giúp em với

Em thì đủ can đảm vụ này lắm ấy:RollingEy::Crying:, nhưng thực sự là em cũng chưa được dịp mà thể hiện vì em ở với cô giúp việc nữa. bà giúp việc thấy cháu khóc là nhào vô ngay, em nói cũng ko được. Còn về với ông bà nội và bố nó thì cả nhà chỉ cho em thi hành việc đó được 2 phút rồi bà lại lao vào...

Em thì đủ can đảm vụ này lắm ấy:RollingEy::Crying:, nhưng thực sự là em cũng chưa được dịp mà thể hiện vì em ở với cô giúp việc nữa. bà giúp việc thấy cháu khóc là nhào vô ngay, em nói cũng ko được. Còn về với ông bà nội và bố nó thì cả nhà chỉ cho em thi hành việc đó được 2 phút rồi bà lại lao vào bế cháu đi chỗ khác. Ông chồng thì cứ kêu em phải dỗ nó đi. Em đả thông tư tưởng ko được hay sao ấy. Cảm ơn mẹ soccon nhé, chắc đợt tới lên ở với mẹ, bà giúp việc nghỉ thì em có thể áp dụng chiêu này rồi. Mẹ nó áp dụng thành công thì em cũng tin tưởng hơn. Chỉ lo là để kệ nó thành ra nó chai lì thì chết dở. Mà cu con nhà em lại có cái tật, ngày cứ khóc lóc quá đáng là kiểu gì đêm ngủ cũng giật mình thức giấc khóc lóc một hồi. dỗ mãi mới ngủ được tiếp, hic hic. Nhưng chắc vẫn phải cứng rắn uốn nắn thôi mẹ nó nhỉ?

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f55/be-rat-hay-khoc-loc-khi-co-viec-gi-khong-ung-y-cac-me-giup-em-voi-686600/