Bé 3 tuổi được người dân Nepal tôn làm 'nữ thần sống'

Theo như tìm hiểu thì tiêu chuẩn để chọn ra một Kumari (nữ thần sống) rất khắt khe, trong đó cơ thể của bé gái được chọn không được có có bất kì tì vết nào cũng như ngực phải như sư tử, đùi phải giống đùi nai.

Cô bé Trishna Shakya, 3 tuổi sẽ là nữ thần sống tiếp theo được người dân Nepal lựa chọn trong ngày lễ truyền thống của Hindu giáo. Cô bé sẽ làm lễ nhận danh hiệu trong buổi sáng ngày hôm nay (28/9).

Trishna Shakya sẽ giữ chức danh này cho đến khi dậy thì.

Trishna sẽ được chuyển đến sống tại cung điện ở quảng trường Durbar cổ xưa của Kathmandu, khi lễ nhậm chức kết thúc

Sau khi Trishna trở thành Kumari, cô bé chỉ được phép rời khỏi nhà 13 lần trong một năm và chỉ đi vào những ngày lễ đặc biệt. Em sẽ được rước về chỗ ở mới bằng kiệu trong trang phục của nữ thần cũng như được trang điểm khá cầu kỳ.

Điều kiện để trở thành nữ thần sống vô cùng khắt khe.

Trong quá trình di chuyển, Nữ thần không được phép chạm chân xuống đất vì thế Trishna sẽ luôn có người bồng lên và bế xuống trên kiệu.

Ngoài những tiêu chuẩn khắt khe đã nói ở trên thì cô bé đó phải chứng tỏ được sự dũng cảm bằng cách không sợ hãi hay khóc lóc khi xem cảnh hiến tế động vật sống.

Tuy nhiên, truyền thống Kumari đang bị một số nhà hoạt động vì quyền trẻ em chỉ trích vì cho rằng việc này đã tước đi tuổi thơ của những cô bé vô tội, danh hiệu nữ thần hư ảo này sẽ khiến các em sống biệt lập với xã hội gây trở ngại cho sự phát triển về sau.

Bạn nghĩ sao về truyền thống chọn nữ thần này của người dân Nepal???

Nhiều cô bé từng được chọn làm Kurami đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi tái hòa nhập vào xã hội, do đó nhiều gia đình ở Nepal đã hạn chế việc cho con em mình đi thi tuyển làm Kumari.

Ảnh: AFP

Cuộc sống của bé gái 7 tuổi tăng 10 kg/ tháng, đi đâu cũng cần người khiêng

Thủy Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/be-3-tuoi-duoc-nguoi-dan-nepal-ton-lam-nu-than-song-34218.html