Bé 2 tháng tuổi điếc bẩm sinh phụng phịu trong lần đầu nghe giọng mẹ

Đôi mắt của bé ngấn lệ nhưng cả khuôn mặt vẫn rạng ngời hạnh phúc.

Biểu cảm của bé khi lần đầu nghe thấy mẹ nói 'Xin chào'.

Charly, cô con gái xinh đẹp của Christy Keane, được sinh vào tháng 8/2017. Điều đáng buồn là cô bé bị điếc bẩm sinh. Cha mẹ của bé đã tìm nhiều cách để khắc phục điều này và cuối cùng họ quyết định cho em đeo máy trợ thính. Vào khoảnh khắc khi Charly nghe mẹ mình nói "Hi" (Xin chào), khuôn mặt của cô bé rạng ngời hạnh phúc

Mẹ của cô bé, Christy, mong muốn giữ khoảnh khắc kỳ diệu này mãi mãi bằng cách quay lại nó. Mặc dù Charly vẫn là một em bé sơ sinh nhưng vào thời điểm đó, đôi mắt bé dường như ngấn lệ. Bé còn thể hiện cảm xúc như thế một lần nữa khi mẹ nói "I love you" (Mẹ yêu con).

2 tháng tuổi, Charly được lắp máy trợ thính.

"Chúng tôi đã có khoảnh khắc kỳ diệu mà chúng tôi hằng cầu nguyện. Chúng tôi không nghĩ rằng cô bé sẽ nghe thấy bất cứ điều gì, vì vậy điều này thật đáng kinh ngạc, hơn bất cứ ngôn từ nào tôi có thể diễn đạt. Cuộc hành trình của con để phát triển ngôn ngữ bắt đầu có một khởi đầu tốt đẹp", Christy Keane chia sẻ.

Hai mẹ con Charly.

Hà Nhi

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/be-2-thang-tuoi-diec-bam-sinh-phung-phiu-trong-lan-dau-nghe-giong-me-3659009.html