Bầu trời như bị tách làm đôi khiến người dân sợ không dám ra đường, báo hiệu điều gì?

Người dân ở một số nơi tại Malaysia đã rất lo lắng, thậm chí nhiều người ở trong nhà, không dám ra ngoài, khi nhìn thấy 'bầu trời bị tách đôi', hai nửa bị ngăn cách bởi một vệt sáng màu thẳng tắp. Các nhà khoa học giải thích rằng đây là dấu hiệu 'tệ'. Nó là hiện tượng gì?

Trên bầu trời đôi khi có những cảnh tượng tuyệt mỹ, nhưng đôi khi cũng có những hình ảnh dị thường khá đáng sợ.

Vài ngày trước, người dân ở thành phố Bintulu (Malaysia) đã phát hoảng khi nhìn thấy hiện tượng lạ trên trời: Bầu trời với những đám mây xám dường như bị chia làm đôi bởi một đường thẳng màu trắng, mảnh.

Nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra và bắt đầu cảm thấy lo sợ. Họ không dám ra ngoài mà chỉ ở trong nhà, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để hỏi nhau.

Bầu trời có nhiều mây xám, lại như bị tách làm đôi khiến nhiều người không dám ra ngoài. Ảnh: Bintulu News.

Sau đó, trang Borneo Post đã đăng lời giải thích của Cơ quan Khí tượng Malaysia (MetMalaysia), rằng đó là một hiện tượng ít gặp nhưng không gây nguy hiểm. Hiện tượng này gọi là mây arcus (hay mây cung), thường xuất hiện ở những vùng nhiệt đới và đồng hành cùng mây vũ tích. Trang The Rakyat Post cho biết, hiện tượng này thường xảy ra trước khi có gió mạnh và mưa to. Và đúng là MetMalaysia cũng cảnh báo người dân ở Bintulu về khả năng sắp có bão.

Có nơi, "dải phân cách" trên bầu trời là đường cong chứ không thẳng. Ảnh: Bintulu News.

Tiến sĩ Ramzah Dambul, nhà khí hậu học người Malaysia, nói người dân không cần sợ hãi: “Đây là dấu hiệu tệ, cho biết sắp có hiện tượng thời tiết xấu, nhưng không đến mức nguy hiểm như siêu bão hay gió lốc hay thảm họa thiên nhiên gì khác”.

Sau đó, đúng là có mưa to, sấm chớp ở khu vực "bầu trời bị tách đôi". Ảnh: MetMalaysia.

Ông Dambul cũng cho biết, trong những năm trước, thỉnh thoảng ở một vài khu vực tại Malaysia cũng xuất hiện hiện tượng mây kiểu này, và sau đó gần như luôn có mưa to, sấm chớp. Vì vậy, khi người dân thấy “bầu trời bị tách đôi” thì không cần sợ mà chỉ cần tìm chỗ trú, không vội vã khởi hành đi một quãng đường dài là được.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/bau-troi-nhu-bi-tach-lam-doi-khien-nguoi-dan-so-khong-dam-ra-duong-bao-hieu-dieu-gi-post1524616.tpo