Bất ngờ nhận được tỷ USD cổ phiếu, quyết định của cụ bà khiến nhiều người nể phục

Các sinh viên hiện tại và trong tương lai tại một trường y ở New York sẽ được miễn học phí nhờ khoản quyên góp trị giá 1 tỷ USD từ cụ bà Ruth Gottesman.

Bà Ruth Gottesman, 93 tuổi, có chồng qua đời năm 2022. Chồng bà đã để lại một thứ không ngờ: Đó là 1 tỷ USD cổ phiếu Berkshire Hathaway. Bà Gottesman trao đổi với tờ The New York Times (NYT): “Ông ấy đã để lại cho tôi toàn bộ danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire Hathaway mà tôi không hề hay biết”. Ông ấy chỉ nói với vợ: “Hãy làm bất cứ điều gì em cho là đúng đắn”.

Bà nói với tờ NYT: “Tôi muốn tài trợ cho sinh viên tại Einstein để họ được miễn học phí”. Thầy hiệu trưởng - Tiến sĩ Ari Berman – ghi nhận đây là một món quà quá đỗi lớn lao.

Bà Ruth Gottesman (Nguồn: NYT)

Nhà trường cho biết tất cả sinh viên năm thứ tư hiện tại sẽ được hoàn trả học phí vào mùa xuân năm 2024 và bắt đầu từ tháng 8, tất cả sinh viên hiện tại và tương lai sẽ đều được miễn học phí. Tờ NYT đưa tin học phí một năm tại trường này là hơn 59.000 USD. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đã phải gánh khoản nợ hơn 200.000 USD.

Bà Ruth Gottesman gia nhập trường cao đẳng y tế vào năm 1968 và nghiên cứu về khuyết tật học tập của trẻ em và tạo ra một chương trình xóa mù chữ cho người lớn trong thời gian ở đó. Bà hiện là chủ tịch Hội đồng Quản trị Einstein và phục vụ trong hội đồng quản trị của Hệ thống Y tế Montefiore, bệnh viện liên kết của trường.

Tiến sĩ Gottesman có bằng thạc sĩ về giáo dục phát triển cũng như bằng tiến sĩ về nhận thức con người và học tập về tâm lý giáo dục tại Đại học Columbia. Bà là vợ của nhà đầu tư Phố Wall David "Sandy" Gottesman, người qua đời năm 2022. Họ đã có 72 năm sinh sống bên nhau. Forbes ước tính tài sản của ông Gottesman trị giá 3 tỷ USD vào thời điểm ông qua đời.

Tiến sĩ Gottesman nói trong một tuyên bố: “Tôi rất biết ơn người chồng quá cố của tôi, Sandy, vì đã để lại số tiền này cho tôi chăm sóc và tôi cảm thấy may mắn khi được trao đặc ân lớn lao là tặng món quà này cho một mục đích xứng đáng như vậy”.

Sinh viên năm thứ nhất Samuel Woo nói với hãng tin AP rằng nhờ khoản quyên góp này, giờ đây anh có thể theo đuổi ước mơ cung cấp dịch vụ y tế cho người vô gia cư, thay vì chuyển sang lĩnh vực tim mạch sinh lợi hơn để trả khoản nợ sinh viên.

Anh Woo, có cha mẹ di cư từ Hàn Quốc, cho biết: “Ở Bronx có những người thuộc thế hệ đầu tiên, những sinh viên có thu nhập thấp thực sự muốn trở thành bác sĩ, muốn theo đuổi ngành y và muốn hành nghề ở đây, nhưng không được, không thể có cơ hội, cho dù đó là lý do tài chính hay thiếu nguồn lực.”

Một sinh viên năm thứ nhất khác, Jade Andrade, có cha mẹ di cư từ Philippines, nói: "Lớn lên trong một gia đình nhập cư, có rất ít quyết định trong cuộc sống bạn đưa ra mà không nghĩ đến khía cạnh tài chính của nó. Nhưng một khi bạn trút bỏ được gánh nặng tài chính, ai cũng có thể mơ ước lớn hơn”.

HUY NGUYỄN (Theo NYT)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-nhan-uoc-ty-usd-co-phieu-quyet-inh-cua-cu-ba-khien-nhieu-nguoi-ne-phuc-a652743.html