Bắt được sinh vật biển 2 đầu, bất cứ nhà khoa học nào cũng muốn nhìn thấy

Ngày 30.5 vừa qua, một tàu đánh cá Hà Lan đã bắt được một sinh vật kì lạ mà ít ai từng nhìn thấy thấy trên đời: Nó dài 60 cm và có tận… 2 đầu.

Ở vùng nước lạnh của Biển Bắc, những người ngư dân từng bắt được vô vàn thứ kỳ lạ trên đời. Phần lớn trong số đó là rác, ủng; nhiều lúc là cá heo, vì có cả hàng ngàn con đang sinh sống ở đây.

Cá heo 2 đầu mới được tìm thấy ở Hà Lan (Ảnh: Washingtion Post)

Sau khi lan truyền khắp các mạng xã hội ở Hà Lan, bức ảnh cuối cùng cũng đến được hộp thư của Erwin Kompanje – chuyên gia quản lý động vật có vú của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Rotterdam.

Khi được hỏi lại, Erwin cho biết ông đã vô cùng kinh ngạc và tự hỏi rằng con vật đó được tìm thấy ở đâu? Khi nào thì người ta có thể chuyển nó đến phòng nghiên cứu?

Ngay cả trong thời đại khoa học tiến bộ như ngày nay, sự xuất hiện của một con vật 2 đầu vẫn là một sự kiện vô cùng kỳ lạ. Kompanje cho biết rằng, con vật trong hình là một cặp cá heo nhưng bị dính liền phần đầu.

“Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 9 trường hợp động vật song sinh dính liền được ghi nhận trên toàn thế giới”, Kompanje cho biết. “Ngay cả trong tự nhiên, trường hợp cá heo sinh đôi cũng vô cùng hiếm gặp, bụng của con mẹ không có đủ chỗ chứa cho cả 2 con”.

Vào năm 1970, một số ngư dân cũng phát hiện được một con cá héo có 2 thân, 1 đầu trong bụng của một con mẹ ở vùng nước của Nhật Bản. Ngoài ra, cũng có một trường hợp bắt được cá heo quái dị ở biển Địa Trung Hải, tuy nhiên con vật đã bị phân hủy một phần khi được tìm thấy.

Các trường hợp từng được ghi nhận trước đây đều không đạt độ hoàn chỉnh như mẫu vật mới được tìm thấy.

"Chỉ nhìn tấm ảnh cũng thấy được con vật đã chết nhưng cơ thể vẫn trong điều kiện hoàn hảo để nghiên cứu", Kompanje nói thêm. Cặp song sinh này mới chỉ vừa ra đời, ông nhận định khi đang chỉ vào những mảng tóc nhỏ ở mặt con vật.

Cặp song sinh được tìm thấy khi đã chết nhưng vẫn trong điều kiện tốt (Ảnh: Washingtion Post)

Cặp đôi có thể đã chết đuối bởi 2 bộ não đã ra lệnh cho cơ thể bơi theo 2 hướng khác nhau ngay khi mới ra đời. Hoặc con vật có khả năng bị suy tim, một trái tim không đủ mạnh để bơm máu cho 2 cái đầu.

"Nhưng cho dù “2 con cá” chết vì nguyên nhân gì, thì chúng ta cũng vô cùng may mắn khi bắt được chúng ở điều kiền hoàn hảo có thể phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học", Kompanje cũng cho biết.

Tuy nhiên bởi vì lo ngại về tính pháp lý, các ngư dân đã ném con vật xuống trở lại biển sâu ngay lập tức khi bắt được. Con cá heo 2 đầu đã tuột khỏi tay các nhà khoa học mãi mãi.

Với các tấm ảnh sót lại, các nhà nghiên cứu cũng có đủ thông tin để đưa ra một số học thuyết về loài cá này. Kompanje cũng nói thêm: “Tôi không nghĩ là mình sẽ có thể nhìn thấy một trường hợp tương tự như thế này thêm một lần nào nữa, thật là một ác mộng”.

Tùng Minh (Washingtion Post)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bat-duoc-ca-heo-2-dau-bat-cu-nha-khoa-hoc-nao-cung-muon-nhin-thay-c7a538847.html