Bắt đối tượng cướp ngân hàng sau 24 giờ gây án

Sau 24 giờ gây ra vụ cướp ngân hàng, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đã bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Theo lời khai ban đầu, do vướng vào nợ nần nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Lực lượng Công an lấy lời khai của đối tượng.

Dùng dao uy hiếp nhân viên giao dịch

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ 18 ngày 14-11, cán bộ giao dịch viên Phòng Kế toán và Ngân quỹ tại Chi nhánh ngân hàng Agribank Cửa Lò (khối 3 phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đang giao dịch với khách hàng thì có một đối tượng đóng vai khách hàng xuất hiện và bất ngờ dùng dao khống chế giao dịch viên để thực hiện hành vi cướp tài sản. Qua nhận dạng ban đầu, đối tượng là nam giới, mặc áo khoác màu đỏ, chân đi giày thể thao, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang. Trong lúc chưa thực hiện được hành vi lấy tiền thì cán bộ ngân hàng phát hiện, hô hoán, truy đuổi. Đối tượng đã nhảy vượt qua bàn giao dịch rồi tháo chạy ra ngoài. Quá trình bỏ chạy, mặc dù bị bảo vệ ngân hàng quật ngã nhưng đối tượng vẫn đứng dậy tiếp tục chạy trốn.

Ông Phạm Hữu Dũng –Giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank Cửa Lò cho biết, có ít nhất 5 người gồm cán bộ nhân viên, bảo vệ ngân hàng truy đuổi, tuy nhiên do đối tượng cầm dao nhọn chống trả quyết liệt nên quá trình rượt đuổi gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Trong khi đối tượng đã chuẩn bị phương tiện xe máy dựng sẵn từ xa để tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ cướp tài sản đã được camera an ninh của chi nhánh ngân hàng ghi lại.

“Mặc dù sự việc xảy ra trong tình huống bất ngờ, hành động nhanh nhưng nhờ trước đó cán bộ, bảo vệ ngân hàng đã được học tập huấn luyện hàng năm về công tác an ninh trật tự, phòng chống đột nhập nên đã có nhiều hỗ trợ tích cực kịp thời để chống trả đối tượng có vũ khí. Do vậy, dù đối tượng rất manh động, táo tợn nhưng do cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, bình tĩnh xử lý nên vẫn đảm bảo an toàn về con người, không xảy ra thiệt hại mất mát về tài sản cho đơn vị” – ông Phạm Hữu Dũng cho biết thêm.

Đối tượng mặc áo khoác đỏ đang khống chế nhân viên ngân hàng bằng dao nhọn.

Chị Hoàng Thị Hằng (1982), nhân viên giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Agribank Cửa Lò cho biết, thời điểm đó, tôi đang làm việc với khách hàng đến giao dịch thì bất ngờ có người đàn ông quàng tay qua người, dí dao vào cổ và 2 lần nói “mở két”. Ban đầu tôi đã giật mình nhưng sau đó định thần lại thì cố gắng trì hoãn yêu cầu của đối tượng. Khi yêu cầu bị trì hoãn, tên cướp nóng vội nên đã tự mình mở két sắt nhưng chưa kịp thực hiện hành vi thì nhiều nhân viên trong phòng giao dịch phát hiện ra, tri hô “cướp, cướp”. Do hoảng loạn, tên cướp đã thả tôi ra lao khỏi quầy giao dịch chạy hướng ra ngoài để tẩu thoát”.

Sa lưới

Sau khi xảy ra sự việc, Chi nhánh ngân hàng Agribank thị xã Cửa Lò đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho Công an thị xã Cửa Lò, Công an phường Nghi Hương. Các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt kịp thời để phối hợp thực hiện khám nghiệm hiện trường, điều tra và truy tìm đối tượng gây án.

Tiếp nhận thông tin, xác định đây là vụ án nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc, Công an TP Vinh và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng truy bắt đối tượng.

Tang vật của vụ án.

Sau 24 giờ gây án, đến 14 giờ 30 ngày 15-11, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (1995, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) khi đang trốn tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô-tô Wave Anpha, 1 con dao, 1 điện thoại di động,...

Tại Cơ quan điều tra, qua đấu tranh bước đầu, lực lượng Công an xác định, do vướng vào nợ nần nên Nguyễn Tuấn Anh thực hiện hành vi cướp tài sản ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Dương Hóa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-doi-tuong-cuop-ngan-hang-sau-24-gio-gay-an-post286538.html