Bắt đối tượng chân bó bột nhưng vẫn 'nhảy lò cò' đi ăn trộm

Trưa 19/7, Công an xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bắt được đối tượng chân bó bột nhưng vẫn 'nhảy lò cò' vào nhà người dân trộm cắp.

Sau khi xảy ra vụ trộm, công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Trong khoảng thời gian ngắn, công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại xã Nhựt Chánh.

Đối tượng là Nguyễn Minh Tiến (39 tuổi), ngụ xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Khi bị bắt, chân trái đối tượng Tiến vẫn đang bị thương và bó bột, đi lại cũng chỉ lò cò bằng 1 chân phải.

Ngay sau đó, Công an xã Nhựt Chánh đã bàn giao đối tượng cùng tang vật đã lấy trộm cho Công an thị trấn Bến Lức tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Trước đó, đối tượng Tiến đã vào nhà một hộ dân ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức lấy trộm một máy cắt tay đang để ở sân.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại. Cụ thể, 8 giờ 17 phút ngày 18/7, thanh niên điều khiển xe máy chạy vào hẻm qua khỏi nhà một hộ dân khoảng chừng 20m rồi dừng lại.

Quan sát khá lâu thấy vắng người, đối tượng quay đầu xe chạy ngược lại đến cánh cổng đã mở rồi tắt máy. Đối tượng đậu ngay cổng như chờ ai đó.

Một lúc sau nhìn bên trong không thấy bóng gia chủ, thanh niên này bước xuống nhưng chỉ đi được một chân phải, còn chân trái đang bó bột từ bàn chân lên bắp chân, có thể là do bị thương. Tuy nhiên, đối tượng cố gắng “nhảy lò cò” thật nhanh vào trong sân nhà đứng thậm thụt quan sát, sau đó "nhảy lò cò" đến khu vực đặt máy hàn điện cầm lên tay rồi "nhảy lò cò" ra xe nổ máy vọt đi.

Tiến (bên trái) bị công an bắt

Tiến (bên trái) bị công an bắt

Hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội, khi xem nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán. Có người vào bình luận “chết cười” với tên trộm này. Cũng có người lại bình luận có lẽ đây là “tên trộm hài hước nhất trong năm”.

Anh N.H.B.K, chủ nhà bị đột nhập lấy trộm tài sản cho biết, sau khi quay trở ra không thấy máy cắt đâu nên đi tìm khắp nơi. Sau khi kiểm tra lại camera gắn gần đó thì nhìn thấy đối tượng vào lấy trộm. “Dù bị mất trộm, nhưng khi coi lại clip tôi cũng hơi bất ngờ khi thấy đối tượng trộm một chân bị bó bột, "nhảy lò cò" vào trộm. Coi đi, coi lại tôi cũng “cười muốn bể bụng”. Dù tài sản bị lấy trộm không lớn, trộm vặt, nhưng thói hư tật xấu nên cũng cần phải lên án để răn đe, anh K chia sẻ./.

Lê Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/bat-doi-tuong-chan-bo-bot-nhung-van-nhay-lo-co-di-an-trom-a159370.html