Bật cười với các bức tượng bỗng dưng lòe loẹt ở Công viên Thống Nhất

Các bức tượng trong công viên Thống Nhất được sơn lại màu tưởng rằng sẽ đẹp hơn, bắt mắt hơn nhưng với giới chuyên môn, đó là một thảm họa về nghệ thuật công cộng.

Các bức tượng được khoác lên mình bộ cánh mới bằng việc sơn lại màu

Màu sắc lòe loẹt của các bức tượng

Các bức tượng được sơn lại nổi bật giữa màu xanh mát dịu của cây cối

Các tượng đều được sơn màu nguyên nên tạo ra ấn tượng thị giác rất mạnh

Một bức tượng hiếm hoi được tô điểm và vẽ hoa trên ngực áo

Đặc biệt, gương mặt của tượng cũng được tô màu rất đậm

Và dường như phá vỡ đi nét đẹp ban đầu của pho tượng

Theo các họa sĩ, việc sơn lại tượng mang lại hiệu quả rất kém và không nhất thiết tượng phải được tô màu. Ở nước ngoài, tượng xi măng chỉ được quét xi măng trắng để bảo vệ lớp bề mặt cho tác phẩm

Hương Thủy

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-bat-cuoi-voi-cac-buc-tuong-bong-dung-loe-loet-o-cong-vien-thong-nhat/855153.antd