Bất bại ảo

(TinTheThao.com.vn) - Sau vòng đấu thứ 7, Premier League chỉ còn lại hai đội bóng chưa nếm mùi thất bại. Nhưng đó dường như chỉ là những giá trị ảo khi mà cả Fulham lẫn M.U đều không thể hài lòng với khái niệm "bất bại" của mình...

Fulham trải qua 7 vòng đấu đầu tiên của mùa giải với chỉ duy nhất một chiến thắng, kèm theo đó là 6 trận hòa với những màu sắc khác nhau. Đội bóng này tự đặt cho mình mục tiêu duy trì sự ổn định về mặt thành tích trên BXH Premier League và phát huy phong độ ấn tượng đã đưa mình tới chung kết Europa League ở mùa bóng năm ngoái. Nhưng việc phải chia tay với Roy Hodgson đã khiến cho những kế hoạch cảu Fulham bị ảnh hưởng và ngay cả việc chưa nếm mùi thất bại cũng không thể giúp họ quá lạc quan về tương lai của mình. Tuy nhiên, đối với một đội bóng bậc trung như Fulham thì thành tích kể trên vẫn không phải là quá tệ. Còn đối với M.U thì khác, một đại gia đã bị "giỡn mặt" quá nhiều mỗi khi phải thi đấu xa nhà, bị liên tiếp Fulham, Everton, Bolton và Sunderland "cướp" mất 8 điểm là điều hiếm khi xảy ra trong quá khứ. Có thể M.U cảm thấy thất vọng với thành tích của mình, nhưng rõ ràng là họ vẫn còn quá nhiều bất cập trong cách vận hành chiến thuật cũng như lối chơi của mình để tránh được những kết quả đáng tiếc. Đầu tiên là ở hàng thủ, vài mùa trước thì M.U vốn tự hào khi sở hữu những gương mặt xuất sắc nhất Premier League nhưng điều gì cũng phải bị mai một theo thời gian. Sự vắng mặt vì nhiều lý do của các trụ cột khiến M.U để lộ ra những yếu điểm mà các gương mặt thay thế không đủ sức để khỏa lấp. Các sai lầm một cách "đa dạng" của hệ thống phòng ngự là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc M.U không thể có các kết quả như ý. Tiếp đó, sự sa sút của Rooney cũng là một vấn đề và cho dù Berbatov đã chơi hay hơn rất nhiều nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để hàng tấn công có thể giúp các đôgnf đội ở tuyến sau giải tỏa hoàn toàn sức ép và sửa chữa những sai lầm cho họ. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của cả tảng băng chìm, điều khiến người ta lo ngại nhất vào thời điểm này ở M.U chính là họ đang có một đội hình thiếu cá tính. Rooney - gương mặt có cá tính mạnh mẽ nhất đã không thể chứng tỏ được mình sau thất bại ở World Cup cộng thêm cơn hạn hán bàn thắng rồi tiếp đó là scandal tình ái của mình. Cá tính của những gương mặt còn lại là không đủ, Berbatov dù đã chơi hiệu quả hơn nhưng vẫn có phần lả lướt, Nani có vẻ giống Ronaldo nhưng chưa bao giờ chơi được một cách rực lửa như người đồng hương. Còn quá nhiều vấn đề mà M.U cần phải thay đổi để tìm lại hình ảnh mạnh mẽ của chính mình bởi cái danh hiệu "bất bại" vào thời điểm này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như Quỷ Đỏ cứ "non nớt" đến vậy mỗi khi đi xa Old Trafford...

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/124633_Bat_bai_ao.aspx