Bất an với đoàn xe chở đất đại náo tỉnh lộ ở Quảng Ngãi

Đoàn xe chở đất nườm nượp chạy từ sáng sớm cho đến đêm, khiến người dân sống ven đường tỉnh 624B ngày ngày phải khổ sở chịu đựng bụi bặm, bùn lầy và nguy cơ tai nạn.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy những đoàn xe chở đất thực sự là nỗi ám ảnh đối với người dân sống ven đường tỉnh 624B qua địa bàn xã Hành Thiện (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Không chỉ hứng chịu bụi bay mù mịt, người dân còn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi xe tải chở đất tranh giành vượt ẩu “chạy như ma đuổi” trên đường.

Từ mỏ đất ở xã Hành Thiện nằm cạnh tỉnh lộ 624B, mỗi ngày có đến cả nghìn lượt xe tải hạng nặng, nối đuôi từng đoàn ra vào mỏ để “ăn đất” phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bắc – Nam, phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Xe tải chở đất vượt ẩu trên tuyến tỉnh lộ 624B. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Điều đáng nói, dù đã đi vào hoạt động hơn hai tháng, nhưng các đơn vị liên quan vẫn chưa làm xong điểm rửa xe tập trung trước mỏ đất (nơi ra vào). Thế nên bụi bặm, cùng với việc tưới nước dọc đường gây lầy lội khiến người dân bức xúc.

Hoạt động của xe chở đất tại mỏ Hành Thiện diễn ra từ sáng sớm cho đến tối mịt. Tỉnh lộ 624B sau một thời gian “gánh chịu” những chiếc xe chở đất có trọng tải lớn, nhiều đoạn đường bị sụt lún, hư hỏng, gây mất an toàn giao thông.

Mặt đường lầy lội sau khi được tưới nước. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Theo phản ánh của một số người dân, xe chở đất hoạt động từ 6h sáng đến 20h tối, "mỗi khi xe chạy qua là bụi bay mù mịt". Dù họ đã đóng cửa nhà 24/24 nhưng vẫn không chịu nổi.

“Nhiều lần người dân ra chặn xe, yêu cầu chủ xe không được gây bụi bặm nhưng họ không khắc phục. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì người dân bị viêm phổi hết”, bà Lê Thị Toa (trú thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện) nói.

Người dân khổ sở vì bụi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Theo ghi nhận của PV, khi có lực lượng thanh tra giao thông tuần tra, thì những chiếc xe chở đất ở mỏ Hành Thiện bỗng dưng “ngoan” hẳn. Một số xe chạy rất chậm, thậm chí một số xe dừng hoạt động. Tuy nhiên khi vắng bóng thanh tra giao thông, xe chở đất lại tung hoành, phóng nhanh, vượt ẩu, khiến ai cũng bức xúc.

Bà Võ Thị Tâm (trú thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện) cho biết: Ngoài gây bụi bặm, tiếng ồn, xe còn chạy lấn hết đường nên người dân rất bất an.

Nói về vấn đề này, ông Phạm Quốc Vương - Phó trưởng ban thường trực, Ban ATGT huyện Nghĩa Hành thừa nhận, thời gian gần đây, tình trạng xe chở đất từ mỏ Hành Thiện, chạy trên tỉnh lộ 624B, với tần suất dày đặc, gây bụi và tiềm ẩn hiểm họa cho người đi đường.

“Để chấn chỉnh tình trạng này, cùng với việc gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp quản lý phương tiện, điều chỉnh giảm tần suất lượt chạy, chính quyền Nghĩa Hành sẽ chỉ đạo cho lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm”, ông Vương nói.

Bụi bám đầy vật dụng trong nhà. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Dù đã đi vào hoạt động đã lâu, nhưng các đơn vị liên quan vẫn chưa làm xong điểm rửa xe tập trung trước mỏ đất Hành Thiện. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Khi có lực lượng Thanh tra giao thông tuần tra, kiểm soát, một số xe chở đất ở mỏ Hành Thiện dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Huyện Nghĩa Hành cũng sẽ xem xét đề xuất lắp camera trên tuyến tỉnh lộ 624B, từ mỏ đất Hành Thiện đến xã Hành Minh, để xử lý các trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu khi không có mặt của lực lượng chức năng.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bat-an-voi-doan-xe-cho-dat-dai-nao-tinh-lo-o-quang-ngai-post1569039.tpo