Báo VietNamNet trao gần 122 triệu đồng đến 3 hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Vừa qua, Báo VietNamNet đã trao gần 122 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến 3 trường hợp là sinh viên nghèo, bệnh nhân nặng và người tàn tật ở Hà Tĩnh.

Báo VietNamNet vừa phối hợp UBND huyện Vũ Quang, Trường THPT Cù Huy Cận và chính quyền địa phương trao 54.281.812 đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Hải (SN 1965, trú tại thôn Vĩnh Hội, xã Đức Lĩnh), bố của sinh viên nghèo Nguyễn Văn Tùng Lĩnh, vừa đậu vào Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Đa khoa với số điểm 27,85/27,73.

Báo VietNamNet phối hợp UBND huyện Vũ Quang, Trường THPT Cù Huy Cận và chính quyền địa phương trao 54.281.812 đồng do bạn đọc ủng hộ cho gia đình sinh viên nghèo Nguyễn Văn Tùng Lĩnh (Ảnh: Trần Hoàn)

Mặc dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bố mẹ đau ốm bệnh tật, mất sức lao động nhưng Nguyễn Văn Tùng Lĩnh không ngừng nỗ lực phấn đấu. Suốt 12 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, năm lớp 10 và lớp 11, em giành giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Hóa học cấp tỉnh, lớp 12 xuất sắc giành giải Nhất. Với thành tích học tập, cùng với ý thức rèn luyện, phấn đấu, ngày 19/5 vừa qua em vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Để chia sẻ và đồng hành cùng con đường đến trường của Nguyễn Văn Tùng Lĩnh, Báo VietNamNet có bài: “Con đỗ Đại học Y Hà Nội, cha mẹ nghèo lo không đủ tiền trang trải”. Sau khi bài viết được đăng tải, gia đình anh Nguyễn Văn Hải nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của bạn bè, người thân, chính quyền và các nhà hảo tâm.

Nhiều người đã ủng hộ trực tiếp vào tài khoản của em Nguyễn Văn Tùng Lĩnh với tổng số tiền 12,8 triệu đồng; Quỹ khuyến học Hà Tĩnh hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, qua kết nối của lãnh đạo huyện Vũ Quang, một nhà hảo tâm đã hỗ trợ em 100 triệu đồng.

Ngoài việc ủng hộ bằng tiền, nhằm chia sẻ những khó khăn mà Nguyễn Văn Tùng Lĩnh và gia đình đang phải đối diện, một số nhà hảo tâm còn đề nghị hỗ trợ nhà ở miễn phí. Tuy nhiên, để tiện việc học tập, Nguyễn Văn Tùng Lĩnh đã chọn ở nhà nội trú của trường.

Bà Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang gửi lời trân trọng cảm ơn Báo VietNamNet cùng bạn đọc. Mong rằng quý báo sẽ tiếp tục kết nối yêu thương từ các nhà hảo tâm đến với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh (Ảnh: Trần Hoàn)

Ông Nguyễn Văn Hải (bố của Lĩnh) xúc động: “Khi biết cháu đỗ vào Đại học Y Hà Nội, vợ chồng tôi mừng vui khôn xiết nhưng cũng hết sức lo lắng, nhiều đêm không thể ngủ được, bởi để con được đi học, chúng tôi chỉ còn cách bán nhà, bán vườn chứ không biết làm sao. Rất may có Báo VietNamNet đã đồng hành, bạn đọc của báo và các nhà hảo tâm đã chia sẻ. Không biết nói gì hơn, gia đình tôi thật sự biết ơn Báo VietNamNet cùng bạn đọc, cảm ơn lãnh đạo huyện cũng như nhà trường, địa phương, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu”.

Bà Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho biết: “Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng Nguyễn Văn Tùng Lĩnh là một tấm gương tiêu biểu về vượt khó. Nếu không có sự chung tay của Tòa soạn Báo VietNamNet cùng bạn đọc, chính quyền, các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân…, sợ rằng con đường đến trường của em sẽ gặp nhiều trắc trở. Xin gửi lời trân trọng cảm ơn Báo VietNamNet cùng bạn đọc, cảm ơn các nhà hảo tâm, thầy giáo chủ nhiệm, Ban Giám hiệu Trường THPT Cù Huy Cận đã tận tâm, bằng cả tình thương và trách nhiệm chia sẻ, động viên cháu. Mong rằng quý báo sẽ tiếp tục kết nối yêu thương từ các nhà hảo tâm đến với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh”.

Trước đó, Báo VietNamNet cũng trao số tiền 42.661.000 đồng cho bà Nguyễn Thu Hường (49 tuổi, trú tại thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), một bệnh nhân bị tai biến, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

Gia cảnh bà Hường hết sức khó khăn, hàng ngày, ngoài 1 sào ruộng xấu, bà Hường tranh thủ lên núi chặt trện (loại cây dùng để làm chổi) và hái sim đem bán. Hết mùa, bà lại đi mò cua, bắt ốc để trang trải cuộc sống. Lúc nông nhàn, ai thuê gì làm nấy, xong việc họ trả cho kí gạo, mớ rau. Tài sản trong nhà ngoài chiếc giường gỗ rộng 1,2m và bình bếp gas nấu ăn, không có gì đáng giá. Hai năm nay đau ốm, thường xuyên đi viện, bà không thể làm được gì, bữa cơm chỉ trông chờ vào tấm lòng hảo tâm của mọi người.

PV Báo VietNamNet cùng Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ trao số tiền 42.661.000 đồng cho bà Nguyễn Thu Hường, bệnh nhân bị tai biến, phải điều trị dài ngày tại bệnh viện này (Ảnh: Trần Hoàn)

Từ ngày ngã bệnh, cuộc sống thêm bi đát. Chi phí ăn uống, sinh hoạt tại bệnh viện gặp nhiều khó khăn nên việc thuốc thang cho bà Hường đều theo chế độ bảo hiểm y tế của hộ nghèo, không có tiền mua thêm thuốc ngoài điều trị. Số tiền 42.661.000 đồng của bạn đọc Báo VietNamNet đến với bà Nguyễn Thu Hường hết sức ý nghĩa, kịp thời giải quyết một số khó khăn, tạo thêm niềm tin, hy vọng để bà Hường vượt lên bệnh tật.

Gần đây, Báo VietNamNet cũng trao số tiền 24.718.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1957, trú tại thôn An Sú, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Bà Phượng là nhân vật trong bài: “Mẹ già ngày ngày xin cơm thừa nuôi con bại liệt”.

Mặc dù đã “2 lần đò” nhưng bà Phượng chỉ có duy nhất một người con trai là anh Trương Văn Chiến (SN 1975). Năm lên 11 tuổi, anh Chiến bị bệnh động kinh rồi dần bị bại liệt phải nằm một chỗ.

Mặc dù có một ngôi nhà nhỏ ở thôn An Sú, nhưng vì mưu sinh, bà Phượng phải lên khu vực biên giới kiếm sống rồi xin ở nhờ một góc nhà ăn của một cơ quan đóng trên địa bàn.

Thời trẻ, bà Phượng theo người dân vào rừng hái măng, chặt hèo (một loại mây rừng - PV), chặt củi, nứa đem bán. Mấy năm gần đây, do tuổi cao, sức yếu, bà Phượng chuyển sang nấu xôi bán cho khách qua biên giới, tuy nhiên không được là bao. Lúc rỗi, bà lại đi rửa bát, dọn dẹp lau chùi cho những đơn vị đóng trên địa bàn nhưng không lấy tiền công, chỉ xin phần thức ăn thừa đem về nuôi con.

Thay mặt độc giả, PV Báo VietNamNet cũng trao số tiền 24.718.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Phượng, nhân vật trong bài: “Mẹ già ngày ngày xin cơm thừa nuôi con bại liệt” (Ảnh: Trần Hoàn)

Mặc dù đã gần tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bà Phượng chưa được nghỉ ngơi. Hàng ngày ngoài công việc kiếm sống, người mẹ khốn khổ này luôn ngồi bên chiếc giường nhỏ, chăm sóc đứa con tật nguyền nằm liệt giường, miệng luôn ú ớ những từ vô nghĩa.

Dù không thể làm thay đổi tình thế của mẹ con bà Phượng, nhưng món quà của bạn đọc Báo VietNamNet đã góp phần chia sẻ khó khăn, tạo động lực giúp người mẹ khốn khổ vượt lên cuộc sống.

Trần Hoàn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bao-vietnamnet-trao-gan-122-trieu-dong-den-3-hoan-canh-kho-khan-o-ha-tinh-2200594.html