Bảo vệ công ty Thành Công lại đánh khách hàng?

- Một phụ nữ phải nhập viện cấp cứu sau khi đến liên hệ với Công ty Thành Công ?

Vào lúc 15h 30 phút ngày 27/9, bà Nguyễn Tú Hoa (50 tuổi ngụ P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) cùng chồng và con đến cửa hàng Công Motor ở số 348 – 350 Trần Phú, P.7, Q.5 (thuộc công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Công) yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ mua bán xe mô tô hiệu Yamaha YZFR15 do con bà là anh Bùi Nguyễn Thanh Tùng đã mua tại đây từ nhiều tháng trước nhưng vẫn chưa được cấp biển số (BKS) theo cam kết. Những người chứng kiến cho biết, do quá bức xúc, bà Hoa đã lớn tiếng với nhân viên cửa hàng Công Motor. Ngay sau đó, một nhóm bảo vệ của công ty Thành Công đã xô xát với bà Hoa khiến bà té ngửa, bất tỉnh phải chuyển đi cấp cứu. Cảnh sát 113 đã có mặt để giải quyết vụ việc. Tiếp xúc với VietNamNet, ông Lê Tấn Nơi - Phó giám đốc bộ phận bảo vệ thuộc công ty Thành Công đã phủ nhận có xảy ra xô xát giữa bảo vệ và khách hàng. Tại hiện trường, anh Bùi Nguyễn Thanh Tùng (con bà Hoa) đã cung cấp cho P.V VietNamNet các chứng từ liên quan đến việc mua bán xe giữa công ty Thành Công và cá nhân anh. Theo đó, ngày 25/2, công ty Thành Công đã ký giấy bán cho anh chiếc xe mô tô 150cc hiệu Yamaha YZFR15 với giá tiền 6.300USD kèm hứa hẹn sẽ có BKS sau 15 ngày. Ngày 26/3 anh đã trả 4.000USD cộng với số tiền cọc ban đầu là 20 triệu đồng với lời cam kết sẽ được giao xe trong 1 tháng. Tuy nhiên, cam kết 1 tháng nhưng phải sau 3 tháng xe mới về và anh Tùng nhận được xe trong tình trạng chưa có BKS. Tiếp đó, ngày 8/6, ông Huỳnh Văn Xuân - đại diện Công ty Thành Công - ký tên mượn lại chiếc xe của anh Tùng để đưa đi đăng kiểm và hẹn sau 15 ngày sẽ có BKS, nếu không được sẽ hoàn lại tiền mua xe. Thế nhưng 15 ngày trôi qua, công ty Thành Công vẫn "bặt vô âm tín". Anh Tùng gọi điện đến công ty, nhưng hàng chục lần gọi đều nhận được những lời hứa hẹn. Bực mình, anh đến công ty yêu cầu giải quyết nhưng lần nào cũng được câu trả lời ngăn gọn của nhân viên: “sếp Xuân đi vắng" (?) Quá búc xúc, chiều ngày 27/9, cả gia đình anh đã kéo đến công ty yêu cầu giải quyết dứt điểm; và lần này do "sếp" Xuân tiếp tục đi vắng...nên mới xảy ra vụ xô xát như trên. Theo tìm hiểu của VietNamNet, trường hợp của anh Tùng không phải là duy nhất. Hiện đã có hàng chục người lâm vào tình cảnh "dở khóc dở mếu" như anh Tùng; họ đã có đơn khiếu nại gửi đi khắp nơi để khiếu nại công ty Thành Công bội tín, tiền đã giao nhưng xe chưa có... Cần phải nhắc lại, công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Công chính là đơn vị quản lý nhóm bảo vệ đánh ông Lê Văn Ngai (Việt kiều Hà Lan) trọng thương tại quán cơm Minh Đức. Hiện vụ án đang được khởi tố điều tra. Trần Chánh Nghĩa – Đàm Đệ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/hcm/201009/Bao-ve-cong-ty-Thanh-Cong-lai-danh-khach-hang-937920/