Báo Mỹ: Người Việt có nhiều điều đáng để ngưỡng mộ

Mary Lee Grant là một người Mỹ từng làm giảng viên tại Đại học Mỏ và Địa chất Hà Nội.

Dưới đây là bài viết thể hiện quan điểm của Mary Lee Grant đăng trên tờ The Caller Times:

Tại một quán cà phê trên vỉa hè nhìn ra những con phố cổ rợp lá của Hà Nội, tôi và cô bạn tên Thảo cùng ngồi ăn món bún chả nổi tiếng ở đây. Chúng tôi nói về những ước mơ và dự định tương lai, giữa lúc đường phố tràn ngập người đi xe máy vội vã trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống ở thành phố 1.000 năm tuổi này.

Khi còn giảng dạy ở Đại học Mỏ và Địa chất Hà Nội hồi năm ngoái, tôi đã kết bạn với nhiều giáo sư và sinh viên ở đây. Tôi cảm thấy mình đang nghe lại câu chuyện của cha mẹ mình, được kể lại ở một lục địa khác. Nhiều giá trị mà chúng tôi ngưỡng mộ trong Thế hệ Vĩ đại nhất (Greatest Generation) của nước Mỹ, những người đã vượt qua cuộc Đại suy thoái và Thế chiến II, bây giờ đang được tái hiện ở Việt Nam.

Giống như Thế hệ Vĩ đại, nhiều người Việt Nam đã trải qua chiến tranh và những hậu quả của nó. Rất nhiều người lớn tuổi, bao gồm cả phụ nữ, là cựu chiến binh. Khi đến thăm một ngôi làng nơi có nhiều người bị nhiễm chất độc da cam, tôi vô cùng ngạc nhiên khi được chào đón bởi những người phụ nữ đã từng tham gia chiến tranh.

Người Việt Nam đã phải thắt lưng buộc bụng trong thời hậu chiến, khi thức ăn khan hiếm và cuộc sống khắc nghiệt giống như lúc người Mỹ chúng ta trả qua thời kì Đại suy thoái. Mặc dù bây giờ cuộc sống đã đầy đủ hơn, người dân Hà Nội vẫn không phụ thuộc vào thức phẩm chế biến sẵn và thức ăn nhanh như người Mỹ chúng ta. Đồ ăn của người Việt dùng toàn nguyên liệu tươi và được nấu ngay tại chỗ. Béo phì không phải là vấn nạn lớn như tại Mỹ.

Ngoài ra, người Mỹ chúng ta thì vừa ăn vừa lái xe. Người Việt Nam thì không như vậy, họ hiếm khi làm điều này và thường dùng bữa cùng nhau. Người Việt thường tận dụng bữa trưa kéo dài 2 giờ để xây dựng các mối quan hệ xã hội. Thứ văn hóa ẩm thực lành mạnh và đậm chất địa phương mà người Mỹ luôn hoài niệm lại là chuyện đang diễn ra hàng ngày tại Việt Nam.

Nếu bạn muốn tìm kiếm các giá trị đạo đức truyền thống thì bạn hãy đến Việt Nam. Ở đây, người dân hiếm khi lạm dụng ma túy, và không một sinh viên Việt Nam nào của tôi sử dụng cần sa. Những người bạn của tôi cũng không. Các hình phạt liên quan tới ma túy rất nghiêm khắc. Những người buôn bán ma túy sẽ bị tử hình, những người phạm tội thấp hơn có thể bị giam giữ bắt buộc trong các cơ sở phục hồi chức năng và lao động cải tạo. Tỷ lệ tội phạm bạo lực là rất hiếm. Luật lệ về sử dụng súng ở Việt Nam thuộc vào loại nghiêm khắc nhất thế giới. Ở đây, người ta không biết đến khủng bố.

Khoảng 10 giờ tối, đường phố Hà Nội thường khá yên ắng, có lẽ vì người dân ở đây có thói quen thức dậy sớm.

Hầu như tất cả người Việt Nam đều thờ cúng tổ tiên và khá sùng đạo. Ly hôn là rất hiếm. Gia đình là trung tâm của cuộc sống. Khi trở lại Mỹ, tôi nhận thấy một trong những điều nổi bật nhất tại xứ sở của chúng ta là thiếu trẻ em. Ở Việt Nam, trẻ em hiện diện ở khắp mọi nơi. Chúng đi học một mình và chơi bên ngoài sau khi trời tối, điều đã lâu rồi không thấy ở nước Mỹ.

Những người hàng xóm tại Việt Nam vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Khi tôi đến Hà Nội vào cuối tuần và thẻ tín dụng của tôi bị khóa vì "hoạt động đáng ngờ”, một người tài xế taxi tên Tuấn đã cho tôi mượn tiền trong thời gian chờ ngân hàng giải quyết vấn đề thẻ của tôi. Tuấn nói với tôi: "Số tiền này đủ cho 15 chai nước và hai bữa ăn. Nếu bạn cần một nơi để ở, bạn có thể ngủ ở nhà bố mẹ tôi."

Cũng như các bậc cha mẹ ở Mỹ những năm 1950, người dân Việt Nam ngày này thường làm cùng lúc nhiều công việc, tiết kiệm triệt để, và rất quan tâm đến việc học của con cái mình. Sau những năm tháng khó khăn của Thế hệ Vĩ đại, người Mỹ đã có cuộc sống sung túc hơn và tầm nhìn rộng mở hơn. Tương tự như vậy, nhiều người Việt Nam giờ cũng có thể mua xe hơi, đi du lịch nước ngoài, và thậm chí gửi con đi du học châu Âu.

Trong khi người Việt Nam thường ngưỡng mộ sự thịnh vượng của nước Mỹ cũng như hệ thống giáo dục và các quyền tự do của chúng ta, tôi cũng rất ngưỡng mộ họ. Tinh thần giàu hy vọng, sự kiên cường, và biết quan tâm lẫn nhau của họ là những phẩm chất chúng ta nên học hỏi.

Mạnh Đức (lược dịch)

Nguồn The Caller Times

Mạnh Đức

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/song/bao-my-nguoi-viet-co-nhieu-dieu-dang-de-nguong-mo-3320760/