Báo Kiên Giang 75 mùa xuân

Cách đây 75 năm, trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tờ báo Rạch Giá - Thông tin Quân Dân Chánh ra đời. Đó là tờ báo Đảng đầu tiên - tiền thân của Báo Kiên Giang ngày nay.

Trải qua 75 năm tôi luyện và trưởng thành trong ngọn lửa chiến đấu giải phóng dân tộc và hào khí xây dựng, bảo vệ đất nước; tiếp nối truyền thống vẻ vang của các tờ báo Đảng trước đó như Rạch Giá, Hòa Bình Thống Nhất, Giải Phóng, Chiến Thắng…, từ số báo đầu tiên cho đến nay, mỗi chặng đường phát triển của Báo Kiên Giang gắn liền với từng giai đoạn cách mạng của tỉnh nhà.

Mỗi chặng đường có thử thách riêng, cho dù trong chiến tranh hay thời bình, các thế hệ Báo Kiên Giang đã vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Đồng hành cùng đất nước, cùng Đảng bộ tỉnh, Báo Kiên Giang thật sự là tiếng nói của Đảng bộ, góp phần trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đã làm tốt vai trò cổ động, tổ chức thực hiện - một trong những động lực của phong trào cách mạng, làm cầu nối giữa Đảng và nhân dân.

Đồng hành cùng Đảng bộ tỉnh, Báo Kiên Giang đã tiếp nối một chặng đường dài 75 năm của nhiều thế hệ cầm bút. Máu đã đổ và những người làm báo đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tự hào với truyền thống vẻ vang của mình, Báo Kiên Giang đã có những đóng góp đáng kể cung cấp nguồn nhân sự cho lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh. Đó là các nhà báo Lê Hồng Châu, Phạm Xuân Yên, Trương Thanh Nhã, Ngô Hoàng Vân, Huỳnh Ngọc Minh, Trần Hồng Phúc, Lê Phương, Võ Hoàng Đương… đều xuất thân, trưởng thành từ Báo Kiên Giang. Đây chính là sự tin cậy, tín nhiệm của anh chị đồng nghiệp. Đồng thời thể hiện vai trò trách nhiệm của cơ quan báo Đảng với việc phát huy bề dày truyền thống trong quá trình tập hợp, đoàn kết những người làm báo tỉnh nhà nhiệt huyết xây dựng tổ chức Hội Nhà báo trở thành ngôi nhà chung của những người làm báo Kiên Giang.

Sự phát triển xã hội là không ngừng. Nhu cầu thông tin của bạn đọc ngày càng lớn, đòi hỏi thông tin ngày càng cao. Trong thời đại internet, bạn đọc có quá nhiều kênh để so sánh, có nhiều chiều để nhận định, có đa dạng nguồn cung thông tin để kiểm chứng, có phong phú tư liệu để thẩm định… Vì vậy người làm Báo Kiên Giang ngày càng phải nỗ lực hơn nữa trong hoạt động nghề nghiệp. Phải cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, trung thực là cách duy nhất để tồn tại trong lòng bạn đọc.

Các thế hệ làm Báo Kiên Giang đi trước đã truyền lại tinh thần bạn đọc chính là sức sống của tờ báo. Không có bạn đọc yêu mến và tin cậy, tờ báo đó coi như đã chết.

Thật vậy, dù với mục đích gì cũng phải nói lên sự thật. Sự thật, nhìn thẳng vào sự thật, nhìn đúng sự thật. Đó là bài học thực tiễn. Bạn đọc cần chúng ta ở đó và dạy chúng ta ở đó. Và quan trọng là chúng ta cần phải biết cách nói lên sự thật nữa. Nghệ thuật làm báo là ở chỗ đó.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Báo Kiên Giang, chúng ta nồng nhiệt chúc mừng các thế hệ làm Báo Kiên Giang với tấm lòng tự hào và mến yêu tờ báo đã vượt lên bom đạn ác liệt, gian khổ, hiểm nguy trong thời chiến cũng như thời bình. Chúng ta phấn đấu giữ vững định hướng chính trị của tờ báo Đảng đi liền với việc cải tiến, đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức, nâng cao tính hấp dẫn, tính chiến đấu, tính thuyết phục của từng bài viết, từng tấm ảnh…

Chúng ta luôn ghi nhớ và biết ơn các thế hệ làm báo, các nhà báo liệt sĩ, thương binh, các nhà báo đã nghỉ hưu đã tận tụy, nhiệt tình với nghề, để lại nhiều tác phẩm như hoa thơm trái ngọt cho đời.

Phát huy truyền thống 75 năm thành lập và trưởng thành của Báo Kiên Giang, được sự dìu dắt của Đảng bộ tỉnh, chúng ta tin tưởng chắc chắn đó sẽ là bệ phóng vững chắc tạo nên sức sống mùa xuân trên Báo Kiên Giang trong bình thường mới.

KIÊN NHẪN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//chinh-tri/bao-kien-giang-75-mua-xuan-7224.html